Ngày 18/2/2023, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã đưa ra một thông báo công khai về trường hợp học viên Pháp Luân Công Bàng Huân bị giết hại tại Nhà tù Gia Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

p3290241a306903986
Học viên Pháp Luân Công Bàng Huân bị giết hại tại Nhà tù Gia Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: MXH)

Thông báo nêu rõ ngày 2/12/2022, học viên Pháp Luân Công Bàng Huân (30 tuổi) đã bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Gia Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là một vụ huyết án khác về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong hệ thống nhà tù của tỉnh Tứ Xuyên. Tổ chức này đã phân loại đây là một vụ giết người nghiêm trọng.

Thông báo nêu rõ, các đơn vị chịu trách nhiệm chính và những người liên quan đến vụ án bao gồm:

  • Lưu Chí Thành: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tứ Xuyên;
  • Trần Chí Lâm: Giám đốc Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Tứ Xuyên;
  • Tần Khắc Bình: Giám đốc Nhà tù Gia Châu, Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên;
  • Lưu Thủ Thành: Nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên;
  • Trần Chí Lâm: Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Tứ Xuyên, v.v.

Những người phải trách nhiệm cao hơn đang đợi bị truy tố trước pháp luật.

Nhà tù Gia Châu nằm ở thị trấn Toàn Phúc, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, được sáp nhập từ Nông trường cải tạo lao động Ngũ Mã Bình ở tỉnh Tứ Xuyên và Nhà tù Shawan tại thành phố Lạc Sơn. Ngoài cổng có biển hiệu “Công ty TNHH Tập đoàn Thần Mã”.

Báo cáo của WOIPFG cho biết: Học viên Pháp Luân Công Bàng Huân, nam, sinh năm 1993, đến từ Hồ Nam. Năm 2014, Bàng Huân tốt nghiệp khoa Phát thanh Truyền hình của Đại học Truyền thông Trung Quốc. Anh đã tham gia dẫn chương trình và giảng dạy về truyền thông mới trong 8 năm.

Bàng Huân từng là phóng viên hiện trường của Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Hồ Nam, giảng viên chính của Truyền thông Trung Nghệ Trường Sa, phóng viên hiện trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Tây, phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thâm Quyến, phóng viên của Đài phát thanh và truyền hình Tứ Xuyên.

p3287931a839994070
Học viên Pháp Luân Công Bàng Huân, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, đang dạy học sinh lúc sinh thời. (Ảnh: MXH)

Ngày 27/7/2020, Bàng Huân bị cảnh sát bắt giữ bất hợp pháp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vì dán tờ rơi nói rõ sự thật (giảng chân tướng) về Pháp Luân Công.

Ngày 2/12/2022, chính quyền nhà tù bất ngờ thông báo cho gia đình của Bàng Huân rằng anh đang trong tình trạng nguy kịch. Hai giờ sau, Bàng Huân được tuyên bố là đã chết.

Ngày hôm sau, cha mẹ của Bàng Huân vội vã từ Hồ Nam đến Nhà tù Gia Châu và thuê một bác sĩ pháp y cùng đi để khám nghiệm tử thi. Nhằm ngăn sự thật lộ ra ngoài, nhà tù đã cấm các bác sĩ pháp y do người nhà thuê can thiệp, đồng thời buộc người nhà phải ký vào biên bản “Thân nhân từ chối khám nghiệm tử thi” do nhà tù lập, buộc người nhà anh từ bỏ yêu cầu khám nghiệm tử thi và phải hỏa táng thi thể trước ngày 13/12/2022.

Gia đình của Bàng Huân đã từ chối yêu cầu vô lý của nhà tù, nhất quyết yêu cầu khám nghiệm tử thi. Cuối cùng nhà tù không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, nhưng nhấn mạnh rằng họ phải là người đứng ra liên hệ với cơ quan xét nghiệm.

https://twitter.com/dbezuqun/status/1624475529406709761?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624475529406709761%7Ctwgr%5Edbb8656423189be2ba96f1fccc050065f76e3019%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D571894action%3Dedit

Thông báo nói rằng nhằm che đậy tội ác, quản lý nhà tù đã nói dối rằng Bàng Huân chết vì bệnh. Tuy nhiên, các bức ảnh và video cho thấy khắp cơ thể của anh đầy những vết sẹo, vệt bầm tím và sưng đỏ do bị sốc điện, trói và bị đánh đập, có vết máu ở khóe miệng, đại tiện không tự chủ, rõ ràng là anh đã bị tra tấn đến chết.

Thông báo chỉ ra rằng từ lâu, cai ngục ở Nhà tù Gia Châu đã sử dụng các hình thức tra tấn gồm phạt đứng, sốc điện bằng dùi cui điện, đánh đập dã man, đồng thời buộc các tù nhân phải làm việc nhiều giờ để kiếm lời. Các học viên Pháp Luân Công bị kết án oan trong tù đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, họ không được phép nói chuyện với nhau.

Học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác đang bị cầm tù bất hợp pháp phải lao động khổ sai và lao động nô lệ hơn 10 giờ mỗi ngày, gồm dán nhãn các loại rượu nổi tiếng, gia công bán thành phẩm như quần áo, điện thoại di động, máy tính, TV và các phụ kiện gia công khác; đồng thời lắp ráp các linh kiện điện tử bán thành phẩm thành thành phẩm (bán thành phẩm do Công ty TNHH Tập đoàn Hòa Cường Thành Đô cung cấp).

Kể từ tháng 7/1999, công an, viện kiểm sát, tòa án và “Phòng 610”, hệ thống phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đã tiến hành cuộc đàn áp diệt chủng đối với học viên Pháp Luân Công.

Là cơ quan thực thi pháp luật, hệ thống tư pháp, nhưng họ đã tước bỏ quyền tín ngưỡng của công dân, bắt giam, tra tấn, ngược đãi, xét xử trái pháp luật, khiến nhiều học viên Pháp Luân Công bị thương, tàn tật và thiệt mạng. Đặc biệt, các nhân viên thực thi pháp luật như cảnh sát còn phạm tội một cách công khai.

Thông báo nói rằng ĐCSTQ hoàn toàn không phải là một tổ chức hay đảng phái chính trị bình thường, mà là một nhóm tội phạm siêu quốc gia, được kiểm soát bởi một nhóm tội phạm đã phạm tội ác chống lại loài người. Logic suy nghĩ và nguyên tắc hành động của họ đều phản nhân loại.

Thông báo cảnh báo những tội phạm tham gia bức hại Pháp Luân Công rằng ĐCSTQ đang giải thể và việc thanh trừng sắp bắt đầu.

Hồi tố không giới hạn về thời hạn và thẩm quyền địa lý đối với việc truy tố những người liên quan. Bất kể đó là những lãnh đạo cấp cao ra quyết định của ĐCSTQ, hay những người chấp hành cụ thể ở cấp dưới, mọi lời bào chữa đều không được sử dụng làm lý do miễn trừ. Tất cả những người tham gia sẽ phải đối mặt với các phiên tòa xét xử về mặt pháp lý và đạo đức, và phải chịu trách nhiệm cá nhân.

Bà Dịch Dung: Những người biết rõ nội tình cùng nhau vạch trần tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ

Trước việc anh Bàng Huân bị đánh đến chết trong tù, bà Dịch Dung, người đứng đầu Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York, nói với Vision Times rằng: “ĐCSTQ đã mắc thêm một món nợ máu nữa.”

Bà nói: “Trong hai thập kỷ qua, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết, gia đình tan nát, vợ con ly tán, phải tha hương cầu thực. Từ cái chết bi thảm của Bàng Huân bị phơi bày có thể hình dung được anh ấy đã phải chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo như thế nào khi còn sống. Con người thế gian đã thấy được sự tà ác và tàn bạo của ĐCSTQ. Nhưng còn nhiều cuộc bức hại đang được che đậy và âm thầm diễn ra.”

“Tuy nhiên, trường hợp của Bàng Huân chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Còn vô số Bàng Huân khác đã bị ĐCSTQ bức hại hoặc giết hại dã man ở Trung Quốc Đại Lục. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người có lương tri hơn nữa chú ý đến cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ đối với đồng bào Trung Quốc, chú ý đến các học viên Pháp Luân Công bị bức hại dã man vì tín ngưỡng của họ. Đồng thời, tránh xa và không ủng hộ tà đảng Trung Cộng. Hãy quay về với truyền thống và lương tri.”

Bà cũng kêu gọi: “Nếu có người trong nước (Trung Quốc ) nào chứng kiến ​​hoặc biết thêm các vụ bức hại tương tự, vui lòng cung cấp manh mối cho hải ngoại càng sớm càng tốt. Chúng ta cùng nhau vạch trần tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ đối với đồng bào Trung Quốc.”

Trước khi WOIPFG công bố điều tra vụ án của Bàng Huân, Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã có phản hồi về vụ án mạng này.

Ngày 17/2, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về trường hợp của Bàng Huân bị đánh đến chết trong Nhà tù Lạc Sơn ở Tứ Xuyên, và lên án cuộc bức hại liên tục của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

USCIRF kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với các đối tác quốc tế có cùng chí hướng, áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đa phương đối với các quan chức và tổ chức độc tài khủng bố của Trung Quốc.

Ngày 15/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố trong phản ứng về vụ án trên rằng một lượng lớn bằng chứng cho thấy Chính phủ Trung Quốc độc tài vẫn tiếp tục đàn áp nhóm tín ngưỡng này. Hàng năm, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn phải đối mặt với việc bị giam giữ, quấy rối và có tin đồn về việc họ bị tra tấn và ngược đãi chỉ vì thực hành tín ngưỡng của mình.

Người phát ngôn cũng “kêu gọi Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức chấm dứt việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người bị cầm tù vì đức tin của họ, và cung cấp tung tích của những học viên mất tích.”

Bình Minh (t/h)