Thành tựu đối với một người đàn ông mà nói là rất quan trọng. Một người đàn ông muốn đạt được thành tựu trong cuộc đời thì ngoài năng lực nhất định ra còn phải có một số tâm thái cần thiết.

6 tâm thái tạo nên người đàn ông có thành tựu trong cuộc đời
(Ảnh minh họa: Alessandro Ricciardini, Shutterstock)

1. Tâm thái tích cực

Mỗi một sự vật sự việc đều tồn tại hai mặt âm dương. Tâm thái tích cực sẽ khiến con người nhìn về phía mặt tốt của sự vật còn tâm thái tiêu cực sẽ khiến con người nhìn về phía mặt không tốt. Tâm thái tích cực có thể biến một sự tình không tốt thành tốt. Trái lại, một tâm thái tiêu cực có thể hủy hoại điều đang ở trạng thái tốt đẹp.

Cổ nhân giảng: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Nếu một người đàn ông luôn chất chứa những suy nghĩ tiêu cực thì hoàn cảnh xung quanh của anh ta cũng trở nên không tốt, rất nhiều mâu thuẫn sẽ nối gót nhau mà đến. Trái lại, nếu một người đàn ông luôn duy trì được tâm thái vui vẻ và tràn đầy ý nghĩ tích cực thì hoàn cảnh xung quanh anh ta cũng liền thuận lợi. Cho nên, một người đàn ông muốn thành tựu sự nghiệp thì cần học cách bảo trì tâm thái tích cực.

2. Tâm thái cho đi

Cho đi sẽ nhận lại, mất đi sẽ đạt được, đó là loại quan hệ nhân quả. Cho đi chính là trả giá, là phó xuất. Cho đi luôn là tâm thái của một ông chủ. Cho đi trên bề mặt tưởng là làm cho người khác nhưng kỳ thực lại là làm vì mình. Một người đàn ông muốn có được thành tựu thì phải hiểu quan hệ “được, mất”. Bản thân xả bỏ chính là đắc được, xả ít đắc ít, xả nhiều đắc nhiều, không xả thì không được.

Đời người phải hiểu được rằng muốn có hồi báo thì phải có trả giá. Trong cuộc sống luôn có những người chỉ muốn được mà không muốn mất, chỉ muốn có được thành công mà lại không nguyện ý trả giá. Điều này thực sự là không thể. Cho dù có một số người nhất thời có thể đạt được những thứ mình mong muốn mà không phải trả giá tương xứng, nhưng nhất định sẽ không thể được lâu dài. Một người muốn có thành tựu lớn thì phải trả giá tương ứng, đó là đạo lý bất biến.

3. Tâm thái kiên trì

Một người đàn ông mà không có tâm kiên trì thì không thể làm được việc gì, vì người không thể kiên trì thì khi gặp khó khăn sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Trong cuộc sống, có không ít người vì không kiên nhẫn được đến cùng mà gặp phải thất bại đáng tiếc. Ngược lại, có nhiều người tin tưởng vào bản thân, quyết tâm kiên nhẫn mà đạt được thành tựu.

Mạnh Tử giảng: Con người làm một việc gì thì cũng phải kiên nhẫn giống như đào giếng vậy. Nếu như đã đào giếng sâu đến chín nhận rồi, mà bởi vì chưa tới mạch nước mà buông tha, thì vô luận là đã bỏ ra bao nhiêu công phu, đào sâu bao nhiêu đi nữa, cũng là “thất bại trong gang tấc”. Cái giếng ấy vẫn sẽ là một cái giếng hoang mà thôi.

Sự thành công hay thất bại của một người cũng là như thế. Bất kể là việc học tập hay gây dựng sự nghiệp thì nhất định cũng cần phải kiên nhẫn, giống như việc đào một cái giếng vậy. Mỗi ngày học thuộc một chút, nắm bắt được một chút kiến thức, lâu dần người ấy có thể trở thành một “cuốn bách khoa toàn thư”. Mỗi ngày làm một chút việc trong kế hoạch gây dựng sự nghiệp của mình, lâu dần người đàn ông ấy chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến nhất định.

4. Tâm thái hợp tác

Hợp tác là một loại cảnh giới. Bậc quân vương thời xưa vì biết hợp tác, biết dùng người mà có được thiên hạ. Xưa nay một người thành công đều không thể thành công một mình mà phải dựa vào sự phối hợp với người khác. Cho nên, một người muốn đạt được thành công nhất định thì phải biết dùng người, dựa vào trí tuệ và sức mạnh của tập thể.

Để hợp tác được lâu dài thì tôn trọng đối phương là nguyên tắc vô cùng quan trọng. Chỉ người hiểu tầm quan trọng của sự phối hợp trong cuộc sống, trong công việc mới có thể làm được như vậy. Người luôn khăng khăng giữ ý kiến cá nhân thì thường thường đến cuối cùng sẽ trở thành người cô đơn. Người như vậy sao có thể không thất bại? Người có được thành tựu từ xưa đến nay đều là người hiểu được rằng nhất định phải tôn trọng đối phương, hợp tác với đối phương để có được sức mạnh to lớn.

5. Tâm thái khiêm tốn

Khiêm tốn khiến người ta tiến bộ còn kiêu ngạo khiến người ta thụt lùi. Cổ ngữ có câu: “Khiêm tốn là thành tựu lớn nhất của nhân loại”. Từ xưa đến nay, bậc chính nhân quân tử, hành vi tư tưởng của họ phải như thanh thiên bạch nhật, quang minh lỗi lạc, không có hành vi ám muội nào cần phải giấu, còn tài hoa và năng lực của họ lại phải như châu ngọc, không dễ dàng hiển lộ ra ngoài làm loá mắt người khác. Đây chính là đức hạnh khiêm tốn của người quân tử.

Khoa trương bản thân chỉ là sự khoái hoạt nhất thời. Bậc đại trí trông như kẻ khờ, bởi vậy người bình thường khó mà luận được anh hùng dựa trên được mất ở thế gian. Chỉ người dùng tâm đại nhẫn, khiêm tốn mà thiện đãi thiên hạ mới đúng là biểu hiện của đại trí tuệ. Chỉ những người đàn ông như vậy mới thành tựu được sự nghiệp lớn lao.

6. Tâm thái cảm ơn

Cổ nhân có câu: “Quốc vô nghĩa, tuy đại tất vong. Nhân vô thiện, tuy dũng tất thương”. Ý tứ chính là, một quốc gia nếu không có chính nghĩa thì cho dù rất mạnh, rất lớn cũng chắc chắn bị diệt vong. Một người nếu không có chí hướng tốt đẹp thì cho dù dũng mãnh, gan dạ cũng sẽ bị thương vong, tổn hại. Một người mà trong lòng không biết đến ơn nghĩa, vô đạo vô nghĩa, thì không thể thành tựu được tương lai tốt đẹp, thậm chí còn gặp họa.

Con người phải mang trong mình tấm lòng biết ơn. Biết ơn cha mẹ đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta. Biết ơn thầy cô đã chỉ dạy cho ta. Biết ơn người thân bạn bè đã luôn đồng hành cổ vũ ta trên con đường học tập, gây dựng sự nghiệp. Hết thảy những người đến bên ta đều là có nhân duyên, không phải vô duyên vô cớ. Người yêu quý ta cho ta sự ấm áp và tự tin. Người không yêu quý ta giúp ta suy xét lại mình, từ đó hoàn thiện mình hơn. Hết thảy những người ấy đều là một phần khiến chúng ta có được thành tựu nhất định trong cuộc đời.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: