Ông Nguyễn Kiệt, Chủ tịch Thời báo Thiên An Môn” tại Úc, đã nói về cảm nghĩ của bản thân sau khi đọc bài viết Vì sao có nhân loại được công bố gần đây của nhà sáng lập Pháp Luân Công – Đại sư Lý Hồng Chí. Ông Nguyễn Kiệt nói: “Ông ấy đã vượt trên mọi nền văn hóa của các dân tộc, mọi đảng phái chính trị, nói rõ con người chúng ta biết cần làm gì và nên đi về đâu.”

Ông nói: “Khi tôi đọc bài viết này, cảm giác đầu tiên của tôi là đây là trí tuệ vĩ đại của Đại sư Lý. Dù không phải là một học viên [Pháp Luân Công], nên có lẽ còn có những ý nghĩa sâu sắc hơn trong bài viết tôi chưa nắm bắt được, nhưng về cơ bản tôi có thể hiểu được nó.”

“Con người đến từ đâu, và ai tạo ra con người?”, Nguyễn Kiệt nói rằng ông vô cùng cảm động khi đọc lời giải thích của Đại sư Lý trong bài viết, rằng Sáng Thế Chủ đã tạo ra tam giới và con người. “Thần đã tạo ra con người, và chắc chắn Ngài muốn con người làm điều tốt, chứ không phải bị diệt vong.”

“Chúng ta nên làm việc tốt, làm việc thiện, khổ luyện tu hành, chớ làm điều xấu hại người, nếu không sẽ bị Thần trừng phạt.”

Ông Nguyễn Kiệt nói: “Trong những năm qua, những hiện tượng hỗn loạn, sa đọa bại hoại trong toàn bộ xã hội loài người chúng ta ngày càng nhiều, cuối cùng chúng ta sẽ bị trừng phạt. Con người làm điều xấu chẳng khác nào tự hủy diệt chính mình.”

Ông nói rằng Đại sư Lý đã chỉ ra lối thoát cho nhân loại: “Con người chúng ta làm việc tốt, khổ luyện tu hành, mới có thể đạt đến một tầng thứ cao hơn theo ý định mà Thần tạo ra con người.”

Ông nói: “Chúng ta nên bắt đầu từ chính mình, làm việc tốt, việc thiện, bắt đầu tích đức.”

id13922768 4fbe912afc5fb94546cf1847b57b24a5 600x400 1
Ông Nguyễn Kiệt, nhà hoạt động nhân quyền, kiêm chủ tịch của Thời báo Thiên An Môn. (Ảnh: Rita Li / Epoch Times)

Ông Nguyễn Kiệt nói rằng lời cảnh báo của Đại sư Lý có liên quan đến tương lai của mỗi người. “Trong tình hình hiện tại, Đại sư Lý có thể đưa ra một quan điểm sáng suốt và có tầm nhìn xa như vậy, tôi nghĩ điều đó rất đáng để chúng ta coi trọng. Đặc biệt là người Hoa càng nên coi trọng hơn. Điều này liên quan đến nhân loại của chúng ta và tương lai mỗi người.”

Sau khi đọc bài viết của Đại sư Lý, ông Nguyễn Kiệt cũng bày tỏ sự hiểu biết của mình rằng: “Sinh mệnh của con người là thiêng liêng và bất khả xâm phạm”.

“Điều này có ý nghĩa to lớn đối với chúng ta, đặc biệt là với người Hoa. Bởi vì người Hoa, đặc biệt là người Hoa ở Đại Lục, từ nhỏ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giáo dục thuyết vô thần và thuyết tiến hóa. Họ luôn tin rằng con người được tiến hóa từ loài khỉ, coi sinh mệnh của con người cũng như sinh mệnh của những loài động vật bình thường, không trân trọng và coi thường sinh mệnh.”

Ông Nguyễn Kiệt tin rằng việc ĐCSTQ cưỡng bức thúc đẩy chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa đã phá vỡ hệ thống đạo đức và văn hóa của người dân Trung Quốc, dẫn đến sự hỗn loạn trong xã hội Trung Quốc.

“Đây là điều tồi tệ nhất. Vì trong tâm con người không tín Thần. Họ nghĩ rằng sinh mệnh là sự tiến hóa của động vật, và coi cuộc sống của con người như những loài động vật bình thường, khi cần, có thể hành hạ và giết hại. Vậy nên ở Trung Quốc nạn thu hoạch nội tạng mới diễn ra nhiều như vậy.”

Ông nói rằng mọi người nên trân trọng sinh mệnh, và nhận ra tội ác của chủ nghĩa vô thần. “Tôi nghĩ đối với người Hoa chúng ta, trước tiên phải thiết lập quan niệm rằng sinh mệnh là do Thần tạo ra và tin vào sự tồn tại của Thần. Điều này rất quan trọng.”

Ông Nguyễn Kiệt nói rằng bài viết của Đại sư Lý nói về nhân quả báo ứng cũng khiến ông vô cùng xúc động.

“Bởi vì khi còn nhỏ, người lớn tuổi đã dặn chúng ta không được làm việc xấu, nếu làm việc xấu sẽ bị Trời đánh, trong lòng nhất định phải tin vào sức mạnh của Thần. Người đang làm, Thần đang nhìn, nếu làm điều xấu, cả tương lai và kiếp sau đều bị trừng phạt.”

“Vốn dĩ, trong văn hóa truyền thống Trung Quốc có nhân quả báo ứng, điều này không chỉ được giảng trong Phật giáo. Chính vì ĐCSTQ đã phát động phong trào văn hóa phê phán nhân quả báo ứng vào những năm 1950 và 1960, cùng với việc giáo dục chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa, khiến hầu hết người dân Trung Quốc ngày nay không tin vào thiện ác hữu báo.”

Ông nói ngày nay, nhân quả báo ứng gần như đã biến mất trong tâm trí của người dân Trung Quốc. Vì vậy nhiều người Trung Quốc không có giới hạn khi hành sự làm người, thích gì làm nấy.

Ông cho biết thông qua việc phổ biến rộng rãi bài viết của Đại sư Lý cho người dân Trung Quốc, “Tôi tin rằng một ngày nào đó người Trung Quốc sẽ thức tỉnh, sẽ ủng hộ và chấp nhận những lời cảnh báo gây sốc của Đại sư Lý.”

Theo Đôn Hậu / Epoch Times

Xem thêm: