Vào đêm trước Tết Nguyên đán, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã công bố bài viết Vì sao có nhân loại. Sau khi đọc bài viết, Phó giáo sư William Baumgarth, thuộc khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Fordham ở New York, đã cảm nhận được rằng cách duy nhất để những người tốt có thể vượt qua kiếp nạn chính là trở thành một người tốt hơn.

Ngày 27/1, Phó giáo sư William Baumgarth nói với Epoch Times rằng phần nói về sự hình thành và chu kỳ vận hành vũ trụ trong bài viết Vì sao có nhân loại khiến ông nhớ đến chủ đề triết học phổ biến ở Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Ví dụ, cuốn “Book by Plato” của Plato và các nhà Khắc kỷ đã nói về sự phát triển của vũ trụ, tiếp theo là lửa lớn và sự tái sinh. “Mặc dù những lý thuyết này rất sáng tạo và có tư tưởng, nhưng chúng không thuyết phục về mặt lý tính.”

Ông nói: “Điều có sức thuyết phục hơn là lời giải thích của Đại sư Lý Hồng Chí về nguyên nhân vì sao chúng ta hiện đang bị đặt trong một tình trạng vũ trụ tồi tệ như vậy. Điều này gợi nhớ đến kết cục trong tác phẩm “Republic” (Cộng hòa) của Plato.

Đại sư Lý chỉ ra tầm quan trọng của việc đề cao đạo đức và chấp nhận số phận của chính chúng ta, giúp mở mang tri thức. Hơn nữa, hiện trạng trong thời đại của chúng ta quả thực dường như đang báo trước sự hủy diệt sắp xảy ra. Đạo đức và sự chấp nhận (số phận của bản thân) có thể là con đường duy nhất chúng ta có thể đi.”

id13918071 eddys1 600x400 1
Đại học Fordham ở Thành phố New York. (Ảnh: Trang web chính thức của Đại học Fordham)

Phó giáo sư Baumgarth nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Harvard. Hiện ông là Phó Chủ tịch Quản trị của Khoa Kinh tế tại Đại học Fordham. Ông từng là Trưởng Khoa Khoa học Chính trị, Trưởng khoa đương nhiệm của Khoa Cổ điển, Chủ tịch Ủy ban Đánh giá Nhiệm kỳ Đại học và Giám đốc Chương trình Danh dự Rose Hill tại Đại học Fordham.

Ông nghiên cứu triết học chính trị cổ điển, trung cổ, hiện đại, đương đại, và đã công bố nhiều bài viết về các học giả và nhà thần học châu Âu thời trung cổ, như Thomas Aquinas, nhà khoa học chính trị và triết gia người Ý Niccolo Machiavelli, nhà kinh tế học và triết gia chính trị người Anh Friedrich Hayek.

Từ bài viết của Ngài Lý Hồng Chí, ông Baumgarth hiểu rằng mọi người cần biết họ đang ở đâu, “về những gì mọi người đang làm và những gì họ dự định làm, họ đều cần trở thành một người tốt hơn”.

Ông tin rằng Đại sư Lý Hồng Chí biết rất nhiều về thế giới và con người. Ông cho biết: “Khi Ngài ấy nói về con người, thông điệp đầu tiên Ngài ấy đưa ra là đừng cảm thấy tiêu cực về địa vị của mình. Thứ hai, phải tu đức, tu tâm dưỡng tính. Cách duy nhất để một người tốt vượt qua kiếp nạn là trở thành một người tốt hơn nữa. Nhân loại hiện đang trong trạng thái bại hoại, có lẽ chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự hủy diệt. Không rõ chúng ta đang ở gần sự hủy diệt đến mức nào.”

Phó giáo sư cũng nhận ra rằng: “Sinh mệnh là có ý nghĩa. Đây là thể ngộ đầu tiên tôi rút ra được (từ bài viết). Thứ hai, ý nghĩa sinh mệnh của chính bạn là kết quả của những quyết định bạn đưa ra. Quyết định sai lầm dẫn đến điều tồi tệ. (Nhưng) bạn nên chấp nhận những gì đã xảy ra và tiếp tục tiến về phía trước, không oán giận hay thất vọng.”

Bác sĩ trung y: Đại sư Lý đã nói cho nhân loại biết Thiên cơ

p3280451a567730938
Ông Triệu Trung Nguyên, bác sĩ Trung y cao cấp sống tại Canada (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Vision Times cũng đã phỏng vấn ông Triệu Trung Nguyên, bác sĩ Trung y cấp cao sống ở Canada về bài viết Vì sao có nhân loại của Đại sư Lý Hồng Chí. Ông bày tỏ sự tán thành và nói rằng lần này Đại sư Lý đã đưa ra một lời cảnh báo hiếm hoi cho nhân loại, nói cho thế nhân biết Thiên cơ.

Bác sĩ Triệu Trung Nguyên cũng là một tín đồ Phật gia, ông đã đọc bài viết của Đại sư Lý 2 lần một cách “vô cùng cẩn trọng”. Ông cảm thấy rằng Đại sư Lý đang tiết lộ toàn bộ quá trình từ hư vô đến tồn tại của vũ trụ và con người, tiết lộ hết thảy mọi Thiên cơ.

“Ngài Lý Hồng Chí đã tiết lộ quy luật phát triển tự nhiên của toàn vũ trụ. Quy luật này không phụ thuộc vào ý chí của con người. Những đạo lý Ngài nói rất sâu sắc.”

Ông cho rằng bài viết đề cập đến đạo lý Sáng Thế Chủ chỉ định Thần tạo ra con người, con người sống trên đời luân hồi chuyển kiếp cần tích đức để mở đường quay về Trời, v.v.

Điều này có thể giải thích hoàn hảo cho “Thuyết Sáng tạo” “quay về thiên đàng” của Cơ đốc giáo, cũng như câu nói “về Tây Phương Cực Lạc” của nhà Phật. Toàn bộ bài viết rất đáng để nghiên cứu và thực hành với một tâm thái khiêm tốn.

“Thật ra tôi cũng cho rằng vạn vật trên đời đều do Thần tạo ra, có một Đáng Tạo hóa như vậy. Đấng Tạo hóa đã lập trình cho chúng ta, cho nên con người khi sinh ra đều đi theo lập trình này. Chỉ khi thông qua tu luyện, không ngừng tịnh hóa bản thân, mới có thể thăng lên một tầng thứ cao hơn, một nấc thang cao hơn. Đệ tử Đại Pháp sẽ đắc chính quả nếu họ tu luyện theo con đường Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Phật độ người hữu duyên. Người hữu duyên có thể được cảm hóa sau khi được Đại Sư Lý khai thị. Điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể được cứu độ. Nó phụ thuộc vào việc bạn có nền tảng và số mệnh này hay không…

Là một người bình thường, khi không hiểu những lời tiên tri và điểm ngộ dành cho mình, khi những người bình thường chúng ta không thể hiểu được, chúng ta chỉ có thể đi theo con đường mà Ngài đã chỉ ra và tu luyện,” ông nói thêm.

Về cách con người nên sống trên đời được dạy trong bài Vì sao có nhân loại, ông Triệu Trung Nguyên cũng rất tán đồng rằng con người nên kiên định hành thiện và không làm điều ác khi rơi vào nghịch cảnh, nghĩa là “Hành thiện chớ hỏi tương lai”.

“Chỉ khi đã kinh qua gian khổ, sau đó được tôi luyện trong một môi trường khắc nghiệt, mà vẫn không thay đổi tâm ý ban đầu… Thế giới này giống như một ngọn lửa hừng hực, chỉ những người chân chính và thiện lương mới có thể vượt qua thử thách của ngọn lửa dữ này,” ông nói.

Gần đây, nhiều kênh truyền thông đưa tin tỷ lệ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc Đại Lục lên tới 80%-90%, số người chết đã ở mức đáng báo động, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Ông Triệu Trung Nguyên tin rằng Đại sư Lý công bố bài này khi dịch bệnh đang hoành hành ở Đại Lục hẳn đã có dụng ý sâu xa.

“Những điều này cần phải được phản tỉnh. Vì sao một bệnh dịch nghiêm trọng như vậy lại xảy ra ở Trung Quốc? Vì sao?… Tôi nghĩ đây cũng là ý nghĩa trong lời dạy của Đại sư Lý.”

Ông tiết lộ rằng vào đầu tháng 12/2022, 2 ngày trước khi gỡ bỏ chính sách zero-COVID, ông đã chứng kiến ​​hàng trăm người qua đời vì COVID. Từ khi họ nhiễm bệnh đến khi có các triệu chứng sốt cao và xuất hiện phổi trắng chỉ diễn ra trong vòng hơn 10 ngày.

Vị bác sĩ Trung y với hàng chục năm kinh nghiệm cho biết, ông chưa từng thấy một chủng virus chí mạng nào lại lây lan với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy.

Trong khoảng thời gian đó, rất đông bệnh nhân Trung Quốc tìm đến ông để được tư vấn từ xa. “Tôi đã tiếp xúc với ​​rất nhiều bệnh nhân… Một số người bạn ở Trung Quốc nhờ tôi kê đơn (hạ sốt), nhiều người bị phổi trắng, nhiều người già không hề bước chân ra khỏi nhà, nhưng đều bị nhiễm COVID nặng. Người già (qua đời) từng đợt, từng đợt.”

Ông nói: “Một người bạn của tôi đã đến Hoh Xil một mình. Thử nghĩ xem, chạy đến Tây Tạng, nơi không đó không tiếp xúc với ai, nhưng cũng bị nhiễm COVID… Tôi chưa từng thấy tốc độ lây lan nhanh như vậy…giống như tưới xăng khắp đất nước và châm lửa cùng lúc vậy.”

Khi đó, nhóm WeChat mà ông tham gia đã bị chính quyền chặn. Mọi người đang thảo luận về nguyên nhân vì sao dịch bệnh lại lây lan nhanh như vậy, họ không cho mọi người thảo luận về nguồn gốc của virus.

Ông Triệu Trung Nguyên tin rằng đại dịch này là sự trừng phạt của Thần trước tội ác của ĐCSTQ, và việc Đại sư Lý tiết lộ Thiên cơ vào thời điểm này là để cứu được nhiều người hơn. Vậy làm thế nào mới có thể tránh được những nguy hiểm và tai họa đang đến gần?

“Tôi nghĩ Ngài ấy (Đại sư Lý Hồng Chí) là một nhà tiên tri, và những gì Ngài ấy khai thị là đúng… Theo những gì Ngài ấy nói, mỗi chúng ta đều cần tuân thủ bổn phận của mình. Những ai đang tu luyện thì hãy tu luyện, những ai cần hành thiện thì hãy hành thiện. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể sống sót qua kiếp nạn.”

Ông Triệu Trung Nguyên rất tán đồng với đạo lý thiện ác hữu báo trong bài viết của Đại sư Lý. Ông nói rằng ĐCSTQ phản nhân loại. Kể từ khi thành lập, ĐCSTQ đã gieo rắc tai họa cho đất nước và nhân dân, giết hại hàng chục triệu người dân Trung Quốc.

Trong cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 23 năm đối với các học viên Pháp Luân Công, thậm chí ĐCSTQ còn thu hoạch nội tạng sống của họ trên quy mô lớn. Hiện nay nhiều người trẻ cũng trở thành nạn nhân. Các quan chức của ĐCSTQ dựa vào việc thay tạng để kéo dài thọ mệnh.

Năm xưa, Đế chế La Mã đã bị hủy diệt bởi 4 trận đại dịch vì đàn áp những tín đồ Cơ đốc. Đến nay, nếu thế nhân vẫn giữ im lặng trước sự tà ác của ĐCSTQ, thì họ cũng chính là đồng phạm của tà ác.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được nhà sáng lập Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992. Pháp Luân Công lấy đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ làm nguyên tắc chỉ đạo, dạy các học viên bắt đầu từ việc làm một người tốt, trở thành một người tốt hơn nữa, cho đến khi phản bổn quy chân. 5 bài công pháp của Pháp Luân Công có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)