Xe đạp là vật dụng rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người Việt. Mới chỉ mấy chục năm trước thôi, chúng vẫn còn là niềm mơ ước của nhiều người.

Nhớ thời bao cấp, các cô gái Hà Nội hay đùa rằng:

Một là yêu anh có Seiko (đồng hồ đeo tay)
Hai là yêu anh có Peugeot cá vàng (xe Peugeot màu cá vàng )
Ba là yêu anh có téc gang (quần vải téc )
Bốn là yêu anh hộ tịch rõ ràng thủ đô.

Chiếc xe đạp đã là người bạn thân thuộc của người Việt dù là ở Sài Gòn hiện đại, hay là ở Hà Nội vào thời kỳ đóng cửa quá ngặt nghèo. Nó cũng góp phần không nhỏ khiến cuộc sống trở nên nhiều màu sắc hơn trong hoàn cảnh bao cấp tối tăm.

Nhưng dần dần trong cuộc sống hiện đại hối hả, xe đạp được thay thế bằng xe máy, xe ôtô. Ở thành phố không còn có nhiều người đi xe đạp nữa. Hầu hết những chiếc xe nức tiếng một thời như peugeot giờ nằm trong những bộ sưu tập đồ cổ. Nếu có thấp thoáng bóng xe đạp trên phố, thì thường bạn sẽ thấy đó là những dòng xe thể thao. Xe đạp đã trở thành một hoài niệm đẹp…

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại hình ảnh chiếc xe như là một nét ký ức của người việt.

xe dap 9 image
Xe thời mới được đưa về Việt Nam. (Ảnh: Phạm Trọng Lễ cung cấp, Hinhxua.free.fr)
Hoài niệm về những chiếc xe đạp (Ảnh)
Hà Nội 1956. (Ảnh: Manhhai, Flickr, CC BY 2.0)
Xe dap 1961
Cô gái chạy xe đạp máy Vélo Solex tại Sài Gòn năm 1961. (Ảnh: Wilbur E. Garrett, Manhhai, Flickr, CC BY-NC 2.0)
Hoài niệm về những chiếc xe đạp (Ảnh)
Cần Thơ 1965. (Ảnh: Manhhai, Flickr, CC BY 2.0)
Xe dap 1967
Hà Nội 1967. (Ảnh: Manhhai, Flickr, CC BY 2.0)
Hoài niệm về những chiếc xe đạp (Ảnh)
Vinh 1973. (Ảnh: Werner Schulze, Manhhai, Flickr)
Xe dap 1974
Hà Nội 1974. (Ảnh: Manhhai, Flickr)
Hoài niệm về những chiếc xe đạp (Ảnh)
Sài Gòn 1994. (Ảnh: Ed Kashi, Manhhai, Flickr, CC BY 2.0)

Lê Nguyên

Xem thêm:

Mời xem video: