Chủ một cửa hàng pizza đặc biệt ở New York đã phát động hoạt động “truyền đi tình yêu thương”, không ngờ rằng hành động tốt giản đơn của mình đã mang cơ hội thay đổi cuộc đời đến cho người đàn ông tuyệt vọng muốn tự sát.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ bộ phim điện ảnh cảm động “Pay it Forward” của đạo diễn Mimi Leder. Ông chủ của một tiệm pizza ở New York đã phát động một hoạt động cùng tên với mục đích để khách hàng nhận được những điều tốt bất ngờ: Khách hàng có thể giấu tên mua một chiếc pizza cho những người không quen biết đang phải vật lộn trong hoàn cảnh khó khăn. Không ngờ rằng việc làm tốt đẹp đơn giản này đã mang đến sự thức tỉnh to lớn cho một người đang ở bờ vực tự sát.

Cửa hàng pizza đặc biệt
Hình ảnh ông Kust (khách hàng) ôm cảm ơn ông chủ Baer gây xúc động.

Cửa hàng Albert’s Pizza đã mở được 70 năm ở Ronkonkoma thuộc Long Island (New York), hai người chủ hiện tại là ông Richard Baer và Brian Jablonsky cảm thấy ngao ngán trước những tin tức tiêu cực tràn ngập trong xã hội trong thời gian bầu cử của Mỹ, vào tháng 1 năm nay, họ quyết định mang năng lượng tích cực đến cho xã hội.

Ông Jablonsky chia sẻ với kênh CBS New York rằng: “Chúng tôi muốn mỗi ngày đều có thể khiến mọi người tươi cười”.

Thế là họ đã nghĩ ra một hoạt động mang tên “Tưởng tượng đến khả năng của pizza” (Imagine the Pizzabilities).

Cửa hàng pizza đặc biệt
Ông chủ tiệm lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh “Pay it Forward” và quyết định mang đến những thông điệp tích cực cho xã hội.

Cách làm của cửa hàng này là: khách hàng dành ra 15 đô la là có thể mua được hộp chiếc hộp pizza rỗng rồi viết hoặc vẽ lên đó những thông điệp tích cực. Khách hàng có thể chỉ định rõ chiếc hộp này dành riêng cho một người không quen biết nào đó, ví dụ như một bà mẹ đơn thân hoặc một người già sống một mình.

Sau đó, nếu có vị khách nào phù hợp với miêu tả của khách hàng đi vào cửa hàng, họ sẽ được nhận một chiếc pizza miễn phí đóng gói bằng chiếc hộp có trang trí những chữ này.

Ví dụ như một sinh viên học ngành y tá đi vào cửa hàng đã nhận được bất ngờ lớn là một chiếc pizza miễn phí, trên hộp có viết: “Gửi đến một sinh viên học y tá chăm chỉ”. Và sinh viên này cũng quyết định “truyền gửi tình yêu thương” bằng cách mua một chiếc pizza dành tặng cho người khác.

Cửa hàng pizza đặc biệt
Hai chiếc pizza này lần lượt dành cho một tình nguyện viên hướng dẫn và một sỹ quan cảnh sát.

Hoạt động này đã được mọi người ở địa phương biết đến. Theo tin tức trên đài CBS vào tháng 4 năm nay, đã có 75 vị khách giấu tên mua “pizza thiện ý” này.

Còn đối với ông Dennis Kust (59 tuổi), ông không chỉ nhận được một chiếc pizza miễn phí mà đó còn là cơ hội để cuộc đời ông mở sang trang mới.

khach hang
Ông Dennis Kust (59 tuổi)

Vào tháng 3 năm nay, khi người đàn ông sống ở Ronkonkoma này bước vào cửa hàng, ông chủ lập tức có thể cảm thấy người này có gì đó không bình thường. Ông Baer nói với tờ Newsday rằng: “Tôi có thể thấy được khi đó ông ấy có vẻ mơ màng, tóc hơi rối. Dường như ông ấy đang phải vật lộn với tâm trạng buồn phiền”.

Sự việc là vợ của ông Kust là bà Cheryl đã qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm ngoái, điều này khiến ông lâm vào tình cảnh đau buồn sâu sắc.

Ngày mà ông đến cửa hàng pizza là ngày sắp đến sinh nhật cũng như ngày giỗ của người vợ quá cố của ông.

Điều này khiến ông hoàn toàn chìm xuống đáy cảm xúc, trong sự đau buồn cực độ, ông đã nghĩ đến việc tự sát. Lúc này, một chiếc pizza có viết những dòng chữ ấm lòng được đặt vào tay ông, thật sự là quá đúng lúc.

Ông chủ Baer gửi chiếc pizza cho ông Kust, chiếc hộp như thể được thiết kế dành riêng cho ông vậy. Ông Baer không ngờ rằng người đàn ông này lại bị chấn động mạnh mẽ đến vậy.

Khi ông Kust mở chiếc hộp ra, dòng chữ đơn giản bên trong đã khiến ông kinh ngạc: “Hãy mạnh mẽ lên!”. Phía trên có một dòng ghi chú: “Từ một gia đình gửi tặng một gia đình”.

strong
Ông Kust và dòng chữ “Stay Strong”.

Ông Kust ngây ngẩn. Đối với ông thì câu nói “Hãy mạnh mẽ lên” không chỉ là một lời khích lệ, mà còn như thể người vợ yêu quý quá cố của ông mượn lời của người khác đánh thức ông, vào giây phút trước khi ra đi, bà ấy đã nói với ông như thế.

“Vào tháng cuối đời, đây là câu mà vợ tôi luôn nói với tôi, ‘Ông phải mạnh mẽ lên. Ông phải mạnh mẽ!”, ông Kust  chia sẻ với kênh CBS rằng: “Tôi đã khóc, nhưng không còn vì đau lòng nữa. Tôi khóc là bởi vì tôi cảm thấy như mình nhận được thông điệp của bà ấy”.

vo chong 1
Ông Kust và người vợ quá cố.

Việc làm tốt đẹp này quả thật đã thay đổi cuộc đời ông Kust. Ông đã đăng ký khóa phục hồi tâm lý mất người thân, tinh thần của ông bắt đầu được cải thiện.

Trước khi theo khóa phục hồi, ông đã quay lại tiệm pizza và nói với ông chủ rằng họ đã tác động đến ông ấy nhiều đến thế nào. Ông gửi lá thư do chính ông viết cho ông chủ, trong thư có kể rõ tình trạng của mình.

Lá thư bắt đầu bằng: “Ông hoàn toàn không quen biết tôi, nhưng vào ngày 25/3 ấy, ông đã thay đổi cuộc đời tôi”, và ông viết tiếp: “Buổi tối ngày hôm đó tôi định tự sát, nhưng tôi lại nhận được một món quà có tâm như thế, chính món quà ấy đã làm giảm sự uất ức trong tôi”.

Ông chủ Baer đọc bức thư này và rơi nước mắt, ông nói với đài CBS rằng ông đã đọc lá thư này mười mấy lần, mỗi lần đều bật khóc. Đối với ông, đó cũng là giây phút thay đổi cuộc đời ông, khiến ông tận mắt chứng kiến được bản tính thiện lương tiềm ẩn của con người. Ông nghẹn ngào nói với phóng viên: “Khi bạn làm việc thiện, bạn sẽ nhìn thấy ai đó được lợi ích…”  

Ông trả lời tờ Newsday rằng: “Tôi vô cùng cảm động, dù chỉ là một việc rất nhỏ cũng có thể khiến cuộc sống của mọi người khác đi”.

pizza 1
Ông chủ Baer ôm ông Kust.

Cùng xem đoạn video sau:

(Ảnh: CBS New York)
Thanh Vân

Xem thêm: