
Mao Trạch Đông: Bạo chúa hay vĩ nhân?
Ngày 9/9 đánh dấu kỷ niệm 47 năm ngày mất của cố lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Mao Trạch Đông.
Ngày 9/9 đánh dấu kỷ niệm 47 năm ngày mất của cố lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Mao Trạch Đông.
Ông Tập Cận Bình được cư dân mạng Trung Quốc gọi là “tổng gia tốc sư” cách đây vài năm, và bây giờ có vẻ như danh hiệu này rất xứng đáng.
ĐCSTQ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, quan điểm này ngày càng phổ biến trong các quan sát bình luận quốc tế từ đầu năm nay.
Nếu biết chuyện, người dân sẽ hiểu ngay rằng ông Tập Cận Bình chính là thủ phạm gây ra lũ lụt lớn ở thành phố Trác Châu và những nơi khác.
Người cha hễ mở miệng là cảm ơn Chính phủ Trung Quốc, người con học tại Nhật lại chỉ nghĩ tới việc cảm ơn cha mẹ mình.
Mọi người đều mong muốn hạnh phúc, nhưng “hạnh phúc” là gì? Nguyên tắc sinh học của cảm giác này là gì?
Trong quá trình phản bức hại của học viên Pháp Luân Công cũng mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người dân Trung Quốc và thế giới.
Những người cánh tả giương cao ngọn cờ đúng đắn chính trị, muốn phá hủy đạo đức cơ bản, giá trị truyền thống và nền văn minh nhân loại.
ĐCSTQ hô vang khẩu hiệu “quốc gia ghép tạng lớn nhất thế giới” và ban hành nhiệm vụ “xúc tiến hiến tạng trong khuôn viên trường học”.
“Người Trung Quốc phải chuẩn bị tâm lý cho đại họa dân tộc sẽ đến trong tương lai không xa” – Nhà văn Hồng Kông Nghiêm Thuần Câu.
Khi tiếp khách ở Trung Nam Hải, Mao Trạch Đông đã tự mãn khoe với Montgomery về “kỷ lục” đánh bại quân đội quốc gia của Tưởng Giới Thạch
Quá trình văn minh là quá trình loài người không ngừng thoát khỏi man rợ, chức năng lớn nhất là “khiến loài người được sống như con người”
Trong các thế hệ lãnh đạo ĐCSTQ thì ông Tập Cận Bình là lãnh đạo nhạy cảm nhất về nguy cơ sụp đổ của Đảng.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Tưởng niệm Thiên An Môn, nhiều đại sứ quán tại Trung Quốc đã bày tỏ lời chia buồn.
Đã 34 năm trôi qua kể từ khi Giang Trạch Dân giết người tập thể.
Ngày nay, Pháp Luân Công được truyền rộng ra hơn 110 quốc gia và khu vực. Ngược lại, phe Giang đang hướng tới sự hủy diệt cuối cùng.
Quốc gia là mảnh đất dưới chân bạn và đã tồn tại hàng ngàn năm. Chính phủ chỉ là tổ chức quản lý mảnh đất này
Một cư dân mạng Hồng Kông đã đăng tải bài viết cho rằng bầu không khí xã hội hiện tại của Hồng Kông quá trì trệ, cứ như chờ một biến cố lớn.