Báo cáo Freedom House: Pháp Luân Công vẫn là nhóm bị đàn áp chính tại TQ
Freedom House đã công bố số liệu về các vụ việc đàn áp người bất đồng chính kiến tại Trung Quốc theo dõi được tháng 10-12 năm 2023.
Freedom House đã công bố số liệu về các vụ việc đàn áp người bất đồng chính kiến tại Trung Quốc theo dõi được tháng 10-12 năm 2023.
Những người dân Trung Quốc thức tỉnh đã tuyên bố thoái ĐCSTQ. Vậy họ đã tuyên bố những gì?
10 tháng sau khi cậu bé Thiểm Tây Tạ Xương Dương mất tích, thi thể của cậu đã được tìm thấy, nhưng đầu, cổ, tay chân và cả hai quả thận đều biến mất.
Theo Minghui.org tháng 1/2024 có thêm 12 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã chết do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp
Năm 2023, một bác sĩ Trung Quốc đã thực hiện 370 ca phẫu thuật ghép phổi ở Vô Tích và Hàng Châu. Vậy những lá phổi này đến từ đâu?
Cảnh sát trên khắp Trung Quốc Đại Lục đang tiến vào các làng mạc, trường học để thu thập dữ liệu DNA.
Khán giả xem phim tài liệu “Nội tạng thuộc sở hữu nhà nước” (State Organs) sẽ tìm thấy câu trả lời từ bộ phim.
Cái chết của Hồ Hâm Vũ, một học sinh trung học biến mất khỏi trường học vào năm ngoái, thực sự là do thu hoạch tạng…
“Mở cửa ra, tôi là cảnh sát!”, khi nghe câu này, người Trung Quốc được khuyên đừng mở cửa ngay, và có 22 việc cần làm tuần tự.
ĐCSTQ đã phát động các hoạt động tuyên truyền rầm rộ, nhằm khuyến khích người dân khắp nơi “tự nguyện hiến tạng”.
Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án mạnh mẽ Trung Quốc Cộng sản vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Phái đoàn ngoại giao ĐCSTQ không ngừng vận động hành lang các nước ngoài phương Tây ca ngợi tình hình nhân quyền của Trung Quốc.
Đáng chú ý, chiến dịch này còn đặc biệt nhắm đến các học sinh sinh viên, thế hệ vốn chưa thật sự trải qua thời kỳ đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Cuộc đàn áp xuyên suốt 24 năm qua của ĐCSTQ chưa khi nào dừng lại, ít nhất hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết.
Theo Minghui.org, năm 2023 ít nhất 1.188 học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án bất hợp pháp,
Sau một chiến dịch giải cứu gia đình kéo dài 8 năm, Diêu Viễn Ưng đã đoàn tụ cùng với cha mẹ và đón năm mới đầu tiên tại Mỹ.
Một người Trung Quốc vượt biên nói “Ngay cả khi phải chết trong quá trình trốn thoát, tôi cũng sẵn sàng chết trên con đường tìm kiếm tự do.”
Cựu thực tập sinh tại bệnh viện quân y ĐCSTQ tiết lộ một trường hợp thu hoạch nội tạng từ trẻ sơ sinh cách đây 20 năm.