Câu chuyện anh thanh niên khiếm thị không may bị ngã trầy xước mặt khi đang trên đường đi đến chỗ làm cùng mong ước trong những ngày cuối năm đang nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của nhiều người.

nguoi khiem thi bi te nga
Anh thanh niên khiếm thị bị trầy xước nhiều vết trên mặt do bị vấp ngã trên đường đi làm. (Ảnh chụp màn hình/Xe Bus Yêu Thương/Facebook)

Ngày cuối năm tháng Chạp, mọi người cùng tất bật hoàn thành công việc hay bận rộn bán hàng, mua sắm để trở về chuẩn bị cho ngày Tết bên gia đình sau những ngày dài khó khăn vì dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Trong đó, ở những góc lặng lẽ, có những người khiếm thị cũng đang cố gắng mưu sinh.

Câu chuyện của ngày 27 Tết mới đây được fanpage “Xe bus yêu thương” chia sẻ để giúp mọi người hiểu hơn về những khó khăn của người khiếm thị trong những ngày cuối năm này.

“Sáng anh đi làm, do không thấy đường nên bị té ngã và hậu quả là như hình đó ạ. Hôm trước, một chị đi bị vấp ngã dúi dụi, nồi nước sôi trước mặt, may mắn là chỉ bị trầy xước…

Hôm trước một anh đi lạc, không biết đường về nhà, nửa đêm lang thang ngoài đường… Lý do định hướng đường bị sai, nên không biết đường về…

Người sáng mắt, khi thấy vật cản thì tránh… Còn như anh, chỉ biết nhận hậu quả thôi.

Nên lúc nào các bạn Bus [các thành viên của nhóm tình nguyện] cũng phải hỗ trợ các anh chị trong việc di chuyển… Đồ đạc phải để gọn để các anh chị di chuyển dễ dàng, không bị vướng víu và té ngã.

Cuối năm rồi…

Hỏi anh giờ muốn gì để Bus hỗ trợ… Anh nói mong mọi người đến ủng hộ 1 suất massage để có tiền mua thuốc”.

Bài đăng cho hay các anh chị khiếm thị ở đó làm xuyên Tết, chỉ nghỉ ngày 29 Tết.

Trên hình đăng kèm bài viết, một anh thanh niên khiếm thị bị trầy xước khắp mặt sau khi vấp ngã. Bài đăng trên nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của nhiều người dùng mạng. Một người dùng mạng cho hay hôm trước vừa được anh thanh niên trên massage, khen rằng anh “dễ thương và tận tình lắm”, hẹn qua Tết sẽ trở lại ủng hộ mọi người tiếp.

Nhiều người cũng lên tiếng khi quay trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ đến massage để ủng hộ cho công việc những người khuyết tật,  hoặc hỏi xin địa chỉ để tới tặng quà hỗ trợ cho ngày Tết của mọi người.

nguoi khiem thi bi te nga 1
Khi được hỏi cần giúp gì, anh thanh niên cho hay chỉ mong mọi người đến làm massage để anh có thêm thu nhập. Nhiều món quà đã được mọi người tặng đến anh cho ngày Tết đang đến gần. (Ảnh: Xe Bus Yêu Thương/Facebook)

Bạn Khưu Mỹ H. đồng cảm: “Thương mấy anh chị lắm luôn, ba mẹ mình hồi xưa cũng vậy, đi té hoài luôn có khi đi trúng thanh sắt đứt chân về may mấy mũi. Mà lúc đó đường còn ít xe. Giờ ba mẹ mất rồi…”

Tài khoản Lưu Bích H. chia sẻ thêm: “Massage body [xoa bóp, bấm huyệt toàn thân] theo mình biết không chỉ mệt, mất nhiều sức mà còn ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Chị mình học Bác sĩ Y học cổ truyền nói rằng khi massage thì bản thân người làm sẽ truyền năng lượng tốt của bản thân cho khách hàng và hấp thụ những mệt mỏi, luồng khí xấu của khách. Do vậy những người mù làm công việc này rất thiệt thòi. Mong mọi người có thể dành ra chút tấm lòng để tips [tiền boa] thêm cho họ. Cuộc đời họ đủ bất hạnh rồi…”

Cùng suy nghĩ, tài khoản Thien N. cho hay: “Massage cơ thể tốn nhiều sức lắm nhé mọi người (thử làm cho người thân 5 phút thôi sẽ hiểu)”, và khuyên mọi người đừng tiếc khi tặng thêm tiền cảm ơn ngoài tiền công đã trả.

nguoi khiem thi bi te nga 2
Nhiều người tốt bụng đã gửi tặng quà, lì xì với mong muốn anh và mọi người tại cơ sở massage khiếm thị được vui hơn trong ngày Tết. (Ảnh: Xe Bus Yêu Thương/Facebook)

Bạn Thao Ng. cho hay: “Tôi đọc câu chuyện này, và tôi liên tưởng đến tin 1 số tuyến phố Hà Nội cho thuê vỉa hè để kinh doanh. Người khuyết tật ở Việt Nam mình đã gần như không được hỗ trợ gì, bước ra đường lại gặp vô vàn hiểm nguy, khổ rất khổ…”

Sau khi đọc được câu chuyện của những người khiếm thị trên, không ít người đã liên hệ fanpage hoặc tìm đến cơ sở massage nơi anh thanh niên ấy làm việc (nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP.HCM) để tặng anh món quà Tết cuối năm với mong muốn phần nào giúp đỡ, để anh cùng mọi người có ngày Tết tròn đầy, hạnh phúc hơn.

Minh Sơn

Xem thêm: