Bà Joyce Defauw đã học hết 3 năm nhưng lại bỏ học để lấy chồng sớm. Phải 70 năm sau bà mới có cơ hội hoàn thành tấm bằng đại học.  

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do erudera (@eruderacom) chia sẻ

Bà Joyce Defauw (sau này là Joyce Viola Kane) đăng ký vào Đại học Bắc Illinois (NIU) từ năm 1951 nhưng đến năm nay mới kết thúc việc học. Ban đầu, bà muốn trở thành giáo viên nhưng sau đó lại chuyển sang chuyên ngành nữ công gia chánh. 

Trong một lần đi nhà thờ, bà đã gặp một người đàn ông mà bà mô tả là “đã đánh cắp trái tim tôi”. Bà kết hôn vào năm 1955, bỏ dở việc học dù lúc đó đã hoàn thành 3 năm đại học. Bà Joyce và chồng, Don Freeman Sr., có với nhau 3 người con. Họ chung sống được 3 năm thì ông qua đời. Bà Joyce làm góa phụ trong khoảng 5 năm thì kết hôn với người chồng thứ hai, ông Roy DeFauw. Họ có với nhau 6 người con và 2 cặp sinh đôi. Tính từ đó đến nay, bà có 17 người con và 24 người chắt.

Bà khá bận tâm về tấm bằng đại học đang bỏ dở, nhưng đồng thời bà cũng thấy hài lòng với cuộc sống tập trung vào con cái và cháu chắt. Đến năm 2019, khi tất cả con cháu đều đã trưởng thành, bà Joyce bắt đầu suy nghĩ về việc hoàn thành chương trình đại học. Nhờ sự khích lệ của các con, bà Joyce đã đăng ký trở lại NIU vào năm đó để tiếp tục việc học. 

Bà không cần phải trực tiếp đến trường mà có thể học trực tuyến tại nhà. Bà Joyce chưa từng sở hữu một chiếc máy tính nào trước đó nên ban đầu bà rất sợ hãi, nhưng các con đã tận tình giúp đỡ bà. 

Khi đại dịch bùng nổ vào tháng 3 năm 2020, bà Joyce đã quen với việc học trực tuyến nhưng lại vấp phải một khó khăn khác: tình trạng giãn cách xã hội.

“Tôi đã có suy nghĩ muốn bỏ cuộc rất nhiều lần. Tôi gần như đã làm vậy. Nhưng có rất nhiều người đang dõi theo tôi, tôi không muốn làm họ thất vọng. Tôi đã bỏ dở việc học một lần rồi và tôi không muốn làm thế nữa”, bà Joyce chia sẻ.

Bà Joyce tiếp tục kiên trì học tập. Bà thậm chí còn tham gia các khóa học mà trước đó bà không hề quan tâm, ví dụ như ngành tâm lý xã hội, lão khoa, phát triển tuổi trưởng thành.

Sau 3 năm cố gắng, cuối cùng bà cũng được nhận tấm bằng Cử nhân Nghiên cứu Tổng quát vào chủ nhật tuần trước. Bà vô cùng biết ơn những người đã khích lệ và đồng hành với bà trong suốt chặng đường.

“Tôi đã học được một điều quan trọng rằng tôi có thể làm những điều tưởng như không thể thực hiện được nếu nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi người. Bạn không bao giờ có thể ngừng học hỏi”, cử nhân 90 tuổi chia sẻ.