Người xưa có câu “vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa”, vợ chồng mỗi ngày đều sống cùng nhau sẽ khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn, và dù cho có cãi vã thì cũng nên bao dung lẫn nhau để nhanh chóng làm hòa.  

Tuy nhiên, ở Ý có một người đàn ông đã ra ngoài đi dạo để bình tĩnh lại và giảm stress sau khi cãi nhau với vợ, nhưng không ngờ ông lại đi đến những 450 km và bị cảnh sát chặn lại do vi phạm lệnh giới nghiêm. Sau khi phạt tiền, cảnh sát đã báo với vợ ông để đến đón ông về.

vo chong cai nhau
(Ảnh minh họa: Elnur/Shutterstock)

Theo truyền thông Ý đưa tin, người đàn ông 48 tuổi này đến từ thành phố Como ở phía Bắc Milan. Vào một ngày cuối tháng 11 vừa qua, sau khi tranh cãi với vợ, ông đã một mình đi ra ngoài để bình tĩnh lại.

Thế nhưng ông cứ đi mãi đi mãi và đến tận 1 tuần sau mới bị cảnh sát tuần tra chặn lại ở Gimarra cách nhà những 450 cây số. Trong khi cả nước Ý đang thực hiện lệnh giới nghiêm do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán thì một mình ông đi bộ trên đường vào lúc 2 giờ sáng nên đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra.

Người đàn ông này nói với cảnh sát rằng mình ra ngoài đi dạo để giảm stress sau khi cãi vã với vợ và cả quãng đường đều đi bộ chứ không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào. Những ngày vừa qua, ông đều sống nhờ thức ăn và nước uống của những người đi đường tốt bụng. Sức khỏe của ông vẫn ổn và chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi.

Nếu tính ra thì người đàn ông này đã đi bộ trung bình 60 cây số mỗi ngày trong suốt 7 ngày vừa qua.

di bo
(Ảnh: Pixabay)

Sau khi thấy chồng mất tích, người vợ đã báo với cảnh sát ở thành phố Como. Cảnh sát đã quyết định thả ông ra vì lời khai bỏ nhà ra đi sau khi cãi vã với vợ của ông tương đồng với lời trình bày của vợ ông.

Tuy nhiên, cảnh sát ở Gimarra đã sắp xếp cho ông ở một nhà nghỉ trước khi thông báo để vợ ông đến đón ông về. Vợ ông phải giúp chồng trả cả tiền thuê phòng và khoản tiền phạt 400 Euro do vi phạm lệnh giới nghiêm trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.

Theo Epoch Times
Thanh Trúc

Xem thêm: