Một người phụ nữ sống sót sau khối u não đã có những hành động đẹp khi nhìn thấy một cô bé bán đá. Cô đã mua cho cô bé này 4 viên đá để giúp em nuôi chú mèo cưng yêu quý của mình, điều này khiến cô bé xúc động rơi nước mắt. Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó…

Vào ngày 2/9 năm ngoái, cô Jodi Orgill Brown, một bà mẹ có 4 con sống ở thành phố Ogden thuộc bang Utah (Mỹ) nhìn thấy cô bé Lizzie khi trên đường lái xe đưa con trai đến phòng khám bác sĩ ở Riverdale, cô đoán chừng cô bé khoảng 10-11 tuổi.

Cô Jodi chia sẻ với trang The Epoch Times rằng: Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, tôi đã bị thu hút bởi tấm biển đề chữ ‘Bán đá’ của em. Tôi biết là mình phải nói chuyện với cô bé ấy… Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là ‘Ôi, nếu cô bé phải bán đá thì hẳn là không còn thứ gì khác để bán nữa rồi.’”

***

Các bác sĩ đã chẩn đoán cô Jodi mắc căn bệnh ung thư não cách đây 12 năm khi cô 45 tuổi. Cô cho biết: “Tôi luôn tìm kiếm những người cần một chút ‘khích lệ’ để có thể đứng lên trở lại” vì cô đã tự mình cảm nhận được tầm quan trọng của sự động viên khích lệ này. 

Trên đường lái xe về nhà, cô Jodi đã bước đến gần Lizzie và hỏi về những viên đá của cô bé. Lizzie trả lời rằng những viên đá này được lấy từ Oklahoma, nơi bố cô bé đang sống. Cô bé cũng nói với cô Jodi rằng mình đã thử đến từng nhà để bán và đứng bên ngoài bán suốt 2 tiếng đồng hồ vào ngày hôm đó mà không thành công.

Sau khi nghe cô bé nói, cô Jodi đưa cho Lizzie tờ 20 đô la, và cô bé tỏ ra rất buồn bã vì không có tiền lẻ cho đến khi cô Jodi giải thích rằng cô muốn mua 4 viên đá 5 đô la và không cần tiền thừa.

Nghe đến đây, cô bé Lizzie đã bật khóc. 

Cô Jodi chia sẻ: “Cô bé giải thích rằng em phải giúp trả chi phí nuôi mèo để giữ lại những chú mèo cưng của mình. Cô bé có thể dùng 20 đô la để mua thức ăn cho mèo.”

Bé Lizzie nói với cô Jodi rằng mèo là bạn thân nhất của em, em rất biết ơn vì mình đã có thể cố gắng hết sức thực hiện vai trò của mình.

Cô Jodi còn khen ngợi rằng: “Những viên đá đó đều vô cùng đặc biệt… Thậm chí cô bé còn dùng dây thép để xuyên những mảnh nhỏ lại với nhau làm thành mặt dây chuyền. Cô bé là một doanh nhân nhỏ… Tôi không chỉ muốn làm cho em vui mà còn muốn cô bé biết rằng có người xem trọng sản phẩm của em, tin tưởng em và điều này sẽ thay đổi cuộc sống của cô bé.”

vien da
4 viên đá mà cô bé Lizzie bán cho cô Jodi. (Ảnh: Cô Jodi cung cấp/EpochTimes)

Sau đó, cô Jodi đã chia sẻ câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa cô và bé Lizzie trên Facebook, câu chuyện này đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Mọi người không chỉ cảm động bởi “dự án” của bé Lizzie và hành động của cô Jodi, mà còn muốn giúp đỡ cô bé.

Cô Jodi cho biết: “Sau khi chia sẻ câu chuyện này lên mạng, điện thoại của tôi đã lập tức vang lên không ngừng, tôi nhận được rất nhiều lời bình luận, hồi đáp và chia sẻ.”

Cô nói: “Có người mua đá, có người tặng thức ăn cho mèo”. Cô đã tích góp được 810 đô la tiền mặt và thẻ quà tặng trị giá 50 đô la. Hai tuần sau đó, sau khi được mẹ của bé Lizzie cho phép, cô Jodi đã đến thăm cô bé và chú mèo Goose của em.

người phụ nữ sống sót
(Ảnh: Cô Jodi cung cấp/EpochTimes)

Bé Lizzie đã quỳ gối và bật khóc vì cảm động khi nhận được những món quà này. Em nói rằng đây là ngày tuyệt đẹp nhất trong đời mình, cô Jodi sẽ mãi mãi là “bạn thân nhất” của em. Mẹ của cô bé cũng cảm kích cho biết: “Người tốt sẽ gặp được nhiều điều tốt”. Bé Lizzie đã tặng cho cô Jodi 5 pounds (khoảng 2,26 kg) đá pha lê đẹp nhất của mình để bày tỏ lòng biết ơn.

Cô Jodi là một nhà diễn thuyết, nhà văn và cố vấn phi lợi nhuận chuyên nghiệp. Cô nói rằng sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư não, cô đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật mở hộp sọ và 35 ngày theo dõi chăm sóc đặc biệt. Sau đó, cô đã gặp phải tình trạng liệt mặt, rò rỉ dịch tủy sống, nhiễm trùng não, chóng mặt vĩnh viễn, đau nửa đầu mãn tính và mất thính giác ở tai phải. 

nguoi phu nu
Cô Jodi bên cạnh chồng và 4 người con. (Ảnh: Cô Jodi cung cấp/EpochTimes)

Ngoài ra, cô Jodi cho biết cô còn phải trải qua 12 lần phẫu thuật khác để chữa trị những vấn đề mà căn bệnh ung thư não gây ra cho cơ thể của cô.

Cô chia sẻ với trang The Epoch Times rằng: “Có nhiều khi sự tốt bụng, tình yêu thương và quan tâm dù rất đơn giản và nhỏ nhặt đến từ những người khác đã khiến tôi đứng lên trở lại và tiếp tục tiến bước.”

người phụ nữ sống sót
Cô Jodi bên cạnh chồng và 4 người con. (Ảnh: Cô Jodi cung cấp/EpochTimes)

Đối với quan điểm “làm việc thiện ngẫu nhiên”, cô Jodi đã suy ngẫm và nói: “Tôi thật sự không nghĩ đó là ngẫu nhiên. Tôi tin rằng chúng ta đã xác định được đặt vào vị trí đó và có cơ hội để giúp đỡ người khác và ngược lại”

Cô nói thêm: “Chúng ta đưa ra quyết định giúp đỡ cũng không phải là ngẫu nhiên. Nó bắt đầu từ một gợi ý hoặc ý tưởng, sau đó được củng cố bởi niềm tin rằng chúng ta có thể làm điều gì đó tốt hoặc chúng ta có thể giúp đỡ, và sau đó chúng ta lựa chọn hành động. Khi chúng ta làm mọi việc một cách có chủ đích thì không có gì là ngẫu nhiên cả.”

Vì vậy, khi giúp đỡ bé Lizzie vào ngày hôm đó, cô Jodi đã thực hiện đúng phương châm sống của mình: “Mỗi lần tương tác là một cơ hội để thay đổi cuộc đời.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: