Đồ đạc trong nhà bị người lạ vào trộm sạch khi ở nhà không có ai là ác mộng đối với bất kỳ người chủ nào. Thường thì khi chủ nhà quay về thì kẻ trộm đã biến mất rồi, nhưng nếu chủ nhà đụng phải kẻ trộm thì tình huống sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Theo đài CBC của Canada, khi một cô giáo có tên là Leah Ross ở thành phố Winnipeg (Canada) về nhà, cô nhìn thấy dưới đất toàn là kính cửa sổ vỡ, cửa nhà mở toang, sân trước có vứt một cái áo khoác, không cần nghĩ cũng biết tâm trạng của cô lúc đó. Cô nhận ra là “có người đột nhập vào nhà”.

Cô lập tức gọi điện báo cảnh sát và thông báo cho hàng xóm cũng như nhà thờ bên kia đường. Cô cảm thấy rất hoảng sợ.

Screen Shot 2018 02 14 at 12.22.24 PM
Cô Leah về nhà thì phát hiện cửa trước mở toang, trong nhà bị trộm. Cô rất khủng hoảng. (Ảnh: CBC)

Trong lúc hoảng loạn thì kẻ trộm bấm chuông cửa

“Chiếc đồng hồ thông minh Fibit cảm giác được sự kinh hoảng của tôi, sau đó tôi kiểm tra Fibit thì thấy nhịp tim của mình đến 158 nhịp 1 phút, tôi thật sự rất sợ hãi.”

Đầu tiên kẻ trộm đập vỡ cửa sổ tầng hầm, sau đó trèo vào nhà theo đường ống máy lạnh. Tình trạng trong nhà không còn gì tồi tệ hơn được, cũng chính lúc này, cô Leah nghe thấy tiếng chuông cửa.

Trước cửa là một cô bé lạ mặt đang mặc áo len, áo khoác, đeo chiếc đồng hồ của cô Leah, tay xách một chiếc túi mà bên trong đầy đồ của cô.

Cô Leah biết rằng kẻ trộm đã quay lại. Cô mở cửa hỏi: “Cô có làm hại tôi không?”

Cô Leah nhìn chằm chằm vào người cô gái vừa mới làm xáo trộn cuộc sống của mình, đó là một cô bé 17 tuổi với khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Cô Leah lập tức dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của cô bé.

Cô bé giải thích rằng khi chạy trốn khỏi nhà cô Leah đã đánh rơi chìa khóa và điện thoại, cô quay lại là để lấy những đồ vật đó. Cô bé đảm bảo với cô Leah rằng chỉ có một mình và sẽ không làm hại cô. Với bản năng của một giáo viên, cô Leah cảm giác rằng mình phải lắng nghe câu chuyện của cô bé.

‘Vị khách kỳ lạ’ trải lòng mình với cô Leah

Cô Leah mời cô gái vào nhà ngồi, cô chuẩn bị cho hai người một phần ăn nhẹ. “Tôi dẫn cô bé vào nhà, lấy bánh gừng và eggnog cho cô bé, chúng tôi ngồi xuống sô pha.”

Cô giáo Leah có tình cảm đặc biệt với trẻ em nên đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của “kẻ trộm”, cô bé này cũng trải lòng mình với cô, nói hết cho cô tình cảnh khó khăn mà mình đang đối mặt.

Cô Leah cho hay: “Cô bé bật khóc và nói: ‘Cháu đang bị nghiện’, nghe xong, lòng tôi tan nát.”

leah ross winnipeg
Cô Leah đã ngồi lắng nghe câu chuyện của “kẻ trộm. (Ảnh: CBC)

Cô bé an tâm ngồi bên cạnh cô Leah và không lo lắng có cảnh sát đến. Một lúc sau, có một nữ cảnh sát tên Kim Stoesz bấm chuông. Cô Leah nói với cảnh sát Kim rằng kẻ trộm đang ăn bánh gừng dưới nhà bếp. Tất nhiên là cô Kim rất sửng sốt.

Cô Leah đã không tố cáo cô bé, cô cũng cảm thấy rằng lúc này điều mà cô bé cần nhất là sự khoan dung, nhưng không phải là sự thương hại.

Cô Leah cho biết: “Cảnh sát nói rằng cô ấy làm cảnh sát bao nhiêu năm nhưng chưa từng thấy người bị hại nào tiếp đón kẻ trộm bằng eggnog và bánh gừng.”

Được biết, cô bé này đang sống trong một nhà nuôi dưỡng, bố mẹ ruột của cô đã bỏ rơi cô khi cô bị nghiện ma túy. Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, người giám hộ của cô bé đã gửi thiệp Giáng sinh cho cô Leah và chúc cô phước lành, họ cũng nói với cô Leah rằng khi nào rảnh thì gọi điện cho họ.

Giáng Sinh năm ngoái, cô Leah đã mua cho cô bé này một bộ mỹ phẩm mới và còn đùa rằng cái này tốt hơn dùng phấn nền cũ mà cô bé trộm được. Hiện nay hai người thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau và đã trở thành những người bạn thân thiết.

Cô Leah chia sẻ, thông qua các phương tiện truyền thông, hy vọng rằng câu chuyện của cô là một minh chứng của việc “khi chúng ta đồng cảm với người xa lạ, chúng ta luôn nhận được kết quả bất ngờ”.

Thanh Vân

Xem thêm: