Cặp vợ chồng xứ Wales đã sống bên nhau suốt 2 thập niên đối mặt với thực tế là họ không thể có con. Họ không thể ngờ chế độ ăn nhằm trị bệnh cho người chồng lại là chìa khóa mang đến điều kỳ diệu. 

Stephen, 55 tuổi là một cảnh sát về hưu còn Rachel Greenwood, 41 tuổi là một nhân viên chăm sóc cao cấp. Họ quen nhau từ năm 2000 và luôn mong mỏi về một gia đình ấm cúng với những đứa trẻ.

Ngay từ khi còn ở độ tuổi thiếu niên, anh Stephen đã bị bệnh xoắn tinh hoàn nên có số lượng tinh trùng cực kỳ thấp. Còn cô Rachel thì mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Bác sĩ nói rằng họ không thể có con, điều kiện y tế cũng không cho phép họ sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Cặp đôi đã quen với thực tế là họ sẽ chỉ sống bên nhau và không có con cái. “Chúng tôi rất muốn có con nhưng không có cơ hội. Chúng tôi đành chấp nhận sự thật mình sẽ không bao giờ được làm cha mẹ. Thật sự tàn khốc, nhưng chúng tôi đã vượt qua đau khổ để tận hưởng cuộc sống dù chỉ có hai người” – anh Stephen cho biết.

Vào tháng 2 năm 2021, cô Rachel phải nhập viện vì bị sỏi thận (một vấn đề mà cô thường xuyên gặp phải vì vốn bị bệnh thận). Bụng của cô sưng lên và núm vú thì bị đau nhức, cô được chuyển đến chỗ của một bác sĩ chuyên khoa để chụp scan trong vài tuần. Nhưng bụng của Rachel ngày càng đau, da cô có màu vàng nên anh Stephen không thể để vợ chờ lâu và ngay lập tức đưa cô đến A&E.

Khi Rachel nhập viện, chồng cô không thể vào thăm vì COVID-19. Trong lúc ngồi uống cà phê trong bãi đậu xe của McDonalds tại Meole Brace Retail Park, anh Stephen đã nhận được một cuộc điện thoại “đổi đời”. 

Rachel: “Em có tin cần báo cho anh đây”.

Stephen: “Ồ, một viên sỏi thận phải không?”

Rachel: “Không đâu, em đang mang thai”

Sau 21 năm chờ đợi, cặp đôi bàng hoàng không thể tin rằng họ sẽ có con. 

Thay đổi duy nhất trong lối sống của họ là anh Stephen không còn ăn các sản phẩm chứa men từ tháng 9 năm 2020. Quyết định này được đưa ra sau cuộc chiến kéo dài 6 năm với căn bệnh tiểu đường khiến anh Stephen bị nhiễm trùng nấm men thường xuyên.

Trong một lần đến gặp bác sĩ nắn xương về chứng đau lưng, hai vợ chồng đã nói chuyện về bệnh nhiễm trùng nấm men và được bác sĩ tư vấn là đừng ăn bánh mì nữa. Những người mắc bệnh tiểu đường có lượng đường cao nên sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho nấm men phát triển. Họ cũng dễ mắc bệnh tưa miệng và nhiều bệnh nhiễm trùng nấm men khác.

Nhiễm trùng nấm dương vật có thể gây ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của nam giới và làm cho tinh trùng yếu đi, phân mảnh, giảm khả năng sống sót trong quá trình giao hợp. Anh Stephen đã bị tiểu đường, bệnh tưa miệng và viêm bao quy đầu  trong nhiều năm. Sau khi ngừng ăn thực phẩm chứa men như bánh mì, tình trạng nhiễm trùng nấm men của anh hoàn toàn biến mất và đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc thụ thai xảy ra. 

“Tôi ngừng ăn thực phẩm chứa men từ tháng 9. Bệnh nhiễm trùng của tôi đã khỏi hẳn sau hai tuần và 5 tháng sau, vợ tôi có thai. Đúng là một phép màu khó tin. Tôi chỉ muốn chạy đi nói với mọi người là đừng từ bỏ hy vọng. Cơ thể của mỗi người là khác nhau, chúng ta đang thay đổi mà không hề hay biết” – anh Stephen hạnh phúc kể lại.

Ngày 1/7 vừa qua, bé Oliver đã ra đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. Cô Rachel chia sẻ rằng cô rất thích cảm giác được làm mẹ, cô hoàn toàn choáng ngợp khi được bắt đầu cuộc hành trình này. 

Minh Khuê (Theo The Sun)

Xem thêm: