Bị cha mẹ bỏ rơi khi mới được 2 tháng tuổi, cặp song sinh dính liền này đã nỗ lực 19 năm để sinh tồn, học tập và hiện đã tìm được một công việc để tự nuôi sống bản thân.

Sohna và Mohna ra đời vào tháng 6/2003 tại Bệnh viện Sucheta Kriplani ở New Delhi (Ấn Độ), hai anh em có hai trái tim, hai đôi tay, thận và dây thần kinh cột sống như một cá thể độc lập, song họ phải dùng chung túi mật, lá lách, gan và đôi chân.

Quá sốc vì hình hài dị dạng của con và cái lắc đầu của bác sĩ rằng việc phẫu thuật tách hai người ra có thể nguy hiểm đến tính mạng khiến gia đình đã quyết định bỏ rơi hai anh em khi mới được 2 tháng tuổi.

May mắn thay, hiệp hội từ thiện Pingalwara đã cưu mang hai đứa trẻ. Tại đây, các giáo viên phát hiện cặp song sinh rất thích nghiên cứu về điện và đã định hướng cho 2 anh em với nghề nghiệp tương lai là thợ điện. Hai chàng trai trẻ ghi nhớ lời khuyên này và đã chăm chỉ học hành để lấy bằng tốt nghiệp về điện.

Cũng chính nhờ đó, họ được các thành viên tại PSPCL chú ý và trao cơ hội làm việc. Cặp đôi vừa chính thức trở thành nhân viên chuyên trông coi các thiết bị điện trong phòng điều khiển của công ty sản xuất và phân phối điện Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL), Ấn Độ.

Venu Parsad, giám đốc điều hành của PSPCL, nói với Telegraph rằng Sohna và Mohna đã thể hiện năng khiếu của họ trong chuyến thăm gần đây đến địa điểm đào tạo của cơ quan và ông hài lòng với bằng cấp của hai người.

Cặp song sinh chia sẻ rằng họ “biết ơn sâu sắc” vì cơ hội được làm công việc mà mình yêu thích – thợ điện. Dù mức lương 10.000 rupee (hơn 3 triệu đồng)/người/tháng không nhiều nhưng đây là cơ hội vàng cho họ học thành nghề và có thể tự nuôi sống bản thân.

Inderjit Kaur, chủ tịch của Hiệp hội Từ thiện Pingalwara cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi Sohna và Mohna có thể tham gia phục vụ chính phủ”.

Sohna và Mohna đã gửi lời cảm ơn các giáo viên đã giúp họ học được tính tự lập, đồng thời cũng khẳng định sẽ “làm việc chăm chỉ với sự chân thành và cống hiến cao nhất”.

Hoài Anh (Theo New York Post)

Xem thêm: