Khi nghe thấy tiếng đập nước, cậu bé 10 tuổi đã nhanh chóng nhảy xuống bể bơi để đưa mẹ lên. Cư dân mạng khen ngợi cậu là một “anh hùng đích thực”.

Cứu mẹ
(Ảnh chụp màn hình video)

Đầu tháng này, cậu bé Gavin Keeney (10 tuổi, đến từ Oklahoma, Hoa Kỳ) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao vì hành động nhanh nhẹn cứu mẹ khỏi chết đuối trong đường tơ kẽ tóc.

Theo video an ninh ghi lại, bà Lori Keeney đang ở dưới bể bơi sau nhà thì lên cơn động kinh. Thấy vậy, Gavin đã lao ngay xuống dưới nước để kéo mẹ lên bờ. 

“Cháu nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Cháu nghĩ cháu có nghe thấy tiếng la hét, tiếng có gì đó đang chìm xuống nước. Sau đó cháu nhìn ra bể bơi và thấy mẹ đang co mình lại. Cháu vội nhảy xuống để kéo bà ấy lên cầu thang bể bơi”, Gavin kể lại.

Trên thực tế, hầu như ngày nào bà Lori Keeney cũng bị co giật. Gavin thường là người ở bên giúp đỡ bà những lúc như vậy. Nhờ có camera an ninh mà bà Lori lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến con trai chăm sóc cho mình như thế nào trong lúc lên cơn động kinh.

“Tôi vô cùng tự hào về Gavin, nhưng đồng thời, cũng thật đau lòng khi xem đoạn phim này”, bà nói. 

Gavin cố giữ cho đầu của mẹ ở trên mặt nước nhưng cậu bé không đủ sức đưa cả hai ra ngoài bể bơi. Hai mẹ con neo ở cầu thang bể bơi một lúc lâu cho đến khi ông Stephen Lowe (ông của Gavin) nghe thấy tiếng chó sủa nên đã chạy đến giải cứu.

cứu mẹ 2
Gavin Keeney trả lời phỏng vấn. (Ảnh chụp màn hình video)

“Đây là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi”, bà Lori nói.

Gavin vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu cứu sống mẹ là vào tháng 5/2021. Hôm đó mà Lori bị nghẹn một con chíp, Gavin đã thử sơ cứu bằng phương pháp đẩy bụng nhưng không đủ lực nên đã gọi 911 đến trợ giúp.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Gavin đã biết cách xử lý tình huống rất bình tĩnh và trưởng thành.

Minh Minh (Theo dailymail)