Mới đây, một cậu bé 11 tuổi ở Ukraine bị mắc kẹt trên một tảng băng trôi đúng lúc tảng băng bắt đầu nứt ra, mà cậu bé lại không biết bơi, có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm. May mắn là có một ngư dân đã cứu cậu bé bằng cách dùng cần câu của anh để kéo cả cậu bé và tảng băng vào bờ.

Sự việc này xảy ra bên bờ sông Desenka ở thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 21/3. Sông Desenka nằm ở phía bắc trung tâm nước này và là một phụ lưu của sông Dnepr, một trong những con sông lớn ở châu Âu. 

Khi sự việc xảy ra, ngư dân Richard Gorda nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu bé đang đứng trên một tảng băng trôi đang bắt đầu nứt ra và trôi đi cách bờ hồ khoảng 30 mét.

Vì cậu bé nói rằng mình không biết bơi, mà nước sông lại sâu đến khoảng 20 mét nên anh Richard bảo cậu bé hãy giữ bình tĩnh và nhờ những người khác có mặt ở đó báo cảnh sát.

Cùng lúc đó, anh Richard đã vận dụng kỹ năng câu cá của mình, anh hất mạnh mồi câu (không có móc câu) trên cần câu để cậu bé bắt được dây câu trong nước.

Tiếp đó, anh Richard từ từ kéo ròng rọc thu dây câu lại để kéo tảng băng vào bờ đến khi cậu bé lên bờ an toàn.

Sau đó, anh Richard đã chia sẻ hình ảnh khi sự việc xảy ra trên Facebook và đến nay bài viết này đã có hơn 30.000 lượt thích, bình luận và khen ngợi. Mặc dù có người gọi anh là anh hùng, nhưng điều này không khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Richard cho biết đây không phải là việc gì to tát, chỉ là anh xuất hiện ở đó đúng lúc. Anh đã không phải mất quá nhiều thời gian để cậu bé bắt được dây câu nên anh nghĩ rằng tất cả là nhờ Chúa phù hộ.

Richard nói rằng cậu bé bình an vô sự, thậm chí còn không bị ướt một chút nào, nhưng cậu bé sẽ học được bài học lần này.

Anh còn nhắc các bậc phụ huynh rằng: “Hãy lưu ý đến các con của bạn, đừng để các bé đến gần mặt nước đóng băng.”

Thanh Trúc

Xem thêm: