Khu vực sinh sống của một cậu bé 11 tuổi ở Philippines đã bị lở đất cách đây vài ngày. Cậu bé đã nhanh trí trốn trong một chiếc tủ lạnh suốt 20 giờ cho đến khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy và giải cứu. Sự sống sót của cậu bé được chính quyền coi như là một kỳ tích.

Cậu bé CJ Jasme sống ở thành phố Baybay thuộc tỉnh đảo Leyte của Philippines. Vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, một trận lở đất lớn do cơn bão Megi gây ra đã ập thẳng vào khu vực sinh sống của cậu bé.

Khi đất đá ập đến nhà của Jasme, em đã nhanh trí nhảy vào trong một chiếc tủ lạnh và  trốn ở đó trong suốt 20 giờ cho đến khi được lực lượng cứu hộ phát hiện vào ngày hôm sau.

Vào thời điểm đó, một cảnh sát đã nhìn thấy chiếc tủ lạnh bên bờ sông và ngay lập tức yêu cầu sự hỗ trợ của các nhân viên khác. Khi mở tủ lạnh ra, những người cứu hộ khác đã chuyển cậu bé Jasme lên một chiếc cáng cứu thương.

Đội cứu hỏa thành phố Baybay đã chia sẻ hình ảnh lực lượng cứu hộ giải cứu cậu bé Jasmeh trên Facebook. Khi đó, em nằm trong chiếc tủ lạnh vỡ nát như một chiếc quan tài. Lực lượng cứu hộ cho biết điều đầu tiên Jasme nói với họ là: “Cháu đói quá.”

Cậu bé Jasme vẫn tỉnh táo khi được cứu. Em đã được sơ cứu vì bị gãy chân và được chở bằng thuyền đến bệnh viện để phẫu thuật, hiện em đang trong tình trạng ổn định.

Đáng buồn thay, mẹ và em gái của Jasme vẫn mất tích, trong khi cha của em đã bị chết trong một trận lở đất khác một ngày trước đó. Em còn có một người anh trai 13 tuổi, cũng được cho là đã trốn thoát trong trận lở đất.

Cậu bé Jasme là một trong số rất nhiều trẻ mồ côi do cơn bão Megie gây ra, thảm họa thiên nhiên này cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 172 người và khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Giới chức Philippines cho biết có khoảng 200 người bị thương ở thành phố Baybay. Các nhân viên cứu hộ như quân đội và cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những người mất tích trong bùn lầy và đống đổ nát.