Cậu bé 7 tuổi có ‘tấm lòng vàng’ đã chăm sóc bà nội cao tuổi trong khoảng thời gian dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hoành hành ở Mỹ và còn xây dựng một nhà kho dự trữ lương thực nhằm giúp đỡ hơn 8.000 người gặp khó khăn.

cau be tot bung
(Ảnh: Tổ chức phi lợi nhuận có tên Cool&Dope)

Theo The Epoch Times đưa tin, cậu bé Cavanaugh Bell sống ở thành phố Gaithersburg thuộc bang Maryland đã quyết định làm cho bà nội 74 tuổi của mình một chiếc túi y tế vì lo lắng rằng bà vốn bị bệnh hen suyễn nên có thể sẽ có nguy cơ nhiễm virus khá cao.

Cậu bé vừa mới lên lớp 2 này nói với trang WJLA rằng “Khi cháu và mẹ đi mua đồ cho bà ở tiệm tạp hóa, cháu cứ nghĩ mãi về các cụ già sống cùng bà.”

Cậu bé 7 tuổi muốn làm gì đó cho xã hội nên đã quyết định dùng số tiền 600 đô la dành dụm được từ 3 lần sinh nhật và 2 lần Giáng sinh để mua 68 chiếc túi y tế và 31 phần cơm nóng hổi cho các cụ già này.

cau be tot bung 1
(Ảnh: Tổ chức phi lợi nhuận có tên Cool&Dope)

Thế nhưng cậu bé lại suy nghĩ đến việc phải là thế nào mới có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Vậy nên cậu đã nghĩ đến việc mở một tài khoản trên trang web GoFundMe nhằm kêu gọi mọi người quyên góp và quầy thực phẩm xã hội có tên “Tình yêu thương có thể đánh bại virus” đã nhanh chóng được xây dựng.

Số người quyên góp ngày càng nhiều và cậu bé Bell đã dùng số tiền này để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cậu quyết định giúp vận chuyển vật tư thiết yếu đến khu vực sinh sống của người Da đỏ ở Pine Ridge thuộc bang South Dakota, đây là một trong những cộng đồng dân cư nghèo nhất nước Mỹ.

Cậu bé nói với tờ The Washington Post rằng: “Bởi vì quá nghèo nên tỷ lệ tự tử ở đó rất cao, số người bị bệnh ở đó cũng rất nhiều”. Cậu bé Bell đã rất buồn sau khi được biết những điều này. Vào ngày 10/7, cậu bé đã cùng mẹ chất thức ăn đóng hộp, đồ dùng vệ sinh, thuốc sát trùng v.v… đầy một chiếc xe bán tải để vận chuyển đến khu vực Pine Ridge, tổng số hàng hóa có giá trị 20.000 đô la.

“Mùa đông sẽ còn tệ hơn nữa, dịch bệnh và cúm mùa sẽ cùng xuất hiện, vậy tại sao lại không tặng cho họ một ít quần áo nhỉ?”, cậu bé nói với trang People. 

Một người dân địa phương có tên Phelps cảm kích cho biết, “Hãy tin rằng cậu bé Bell sẽ có thể cứu lấy thế giới, tôi cũng tin cậu bé sẽ làm được. Không có gì là khó khăn đối với cậu bé cả, tôi yêu quý Bell, cậu bé rất chân thành.”

Vào ngày 22/9, Bell và mẹ của em lại chất đầy những món đồ dùng, thực phẩm và quần áo thiết yếu cho mùa đông lên một chiếc xe tải kéo để gửi đến Pine Ridge.

cau be tot bung 2
(Ảnh: Tổ chức phi lợi nhuận có tên Cool&Dope)

Ngoài việc giúp đỡ người nghèo trong khoảng thời gian dịch bệnh hoành hành, đứa trẻ thông minh này đã từng thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Cool&Dope vào năm 5 tuổi nhằm mục đích truyền bá nhận thức về nạn bắt nạt và tự tử của thanh thiếu niên thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm gặp gỡ các luật sư và nhà lập pháp, đồng thời phát triển các nguồn tài nguyên giáo dục cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, tổ chức này cũng thông qua việc tuyên truyền để giúp đỡ những người tự tử may mắn sống sót.

Cậu bé nói: “Khi lên 5 tuổi em đã rất chán người khác nói với em rằng em còn quá nhỏ tuổi để làm tình nguyện viên”, “Khi bị bắt nạt, em sẽ dùng ánh sáng này để xua đuổi bóng tối trong trái tim mình và cũng như để thay đổi thế giới”.

Hiện nay Bell đã đạt được một số thành tích, cậu bé đã tham dự cuộc họp của Hội đồng thành phố Gaithersburg và đề nghị quan chức địa phương quy định ngày 21/2 là “Ngày ý thức về nạn bắt nạt”. Mới đây, cậu bé phải học tại nhà do dịch bệnh và đã tổ chức “Buổi họp online về việc trẻ em chống lại nạn bắt nạt” tại hạt Montgomery.

Cậu bé Bell đã chia sẻ với mọi người trên tờ The Washington Post rằng: “Chúng ta đều có thể làm được việc, dù 8 tuổi hay 80 tuổi, chỉ cần chúng ta có lòng tin thì mọi thứ đều có thể thay đổi được.”

Thanh Ngọc

Xem thêm: