Nếu bạn có một đứa con học hành không tập trung mà trong suốt buổi học chỉ ngồi vẽ vời nghuệch ngoạc, bạn sẽ làm gì? Trong khi suy nghĩ câu trả lời, hãy làm quen với Joe Whale, một cậu bé 10 tuổi đến từ Shrewsbury, Anh quốc, người chỉ cần một tờ giấy trắng và một cây bút đen là có thể đưa hết trí tưởng tượng của mình hiện ra trong đời thực.

sang tao 3
Cậu bé sáng tạo Joe Whale. (Ảnh cắt từ video Instagram)

Họa sĩ trẻ của chúng ta đã gây ra một cơn sốt trên mạng internet bởi các bức vẽ nghuệch ngoạc hay còn gọi là vẽ minh họa, vẽ doodle sáng tạo với những sinh vật và thiết kế dí dỏm chỉ có thể đến từ trí tưởng tượng sống động của Joe, nay còn được gọi là ‘Cậu bé Doodle’.

Trong khi một số giáo viên tại trường học của Joe không thích lắm cách cậu bé biến cuốn sách toán của mình thành một cuốn doodle, thì ba mẹ của Joe, Greg và Nessa, quyết định đăng ký cho cậu con trai của mình tham gia các lớp học nghệ thuật sau giờ học chính để khích lệ niềm đam mê của cậu.

View this post on Instagram

Face Mania

A post shared by Joe whale (@thedoodleboy.co.uk) on

Cha của Joe chia sẻ với Insider rằng một ngày nọ, Joe về nhà và cảm thấy cụt hứng vì không có nhiều hoạt động nghệ thuật ở trường, nên vợ chồng ông đã quyết định tìm cho cậu bé một số lớp học thêm nghệ thuật.

Joe nhanh chóng gây được ấn tượng với giáo viên nghệ thuật và cô ấy đã chia sẻ một số hình vẽ của cậu bé trên tài khoản mạng xã hội của mình, vô tình gây được ấn tượng với một nhà hàng có tên Số Bốn (Number Four). Nhân viên nhà hàng đã gọi cho bố của Joe và hỏi xem liệu cậu bé có thể mang những bức vẽ của mình tái hiện trên bức tường trắng cao khoảng 2,4m không.

View this post on Instagram

Monster Friends

A post shared by Joe whale (@thedoodleboy.co.uk) on

Bố Joe không chắc liệu con mình có thể làm việc với một canvas lớn đến vậy so với tầm vóc của cậu bé. Ông nói “Khi tôi đến đó và thấy những gì họ muốn thằng bé làm, tôi đã nghĩ ‘Joe không thích nhân bản các hình vẽ của mình, vậy thì nó sẽ làm gì để lắp đầy một bức tường cao gần 2,4m nếu không vẽ lại các hình vẽ trước đó?’” Greg chia sẻ tiếp là thực tế thì Joe dường như còn làm tốt hơn thế. Bức tường to càng làm cậu bé phát huy tính sáng tạo hơn. “Nhìn vào thật là khó tin.” Greg đã bị “nổ tung” khi ngắm nhìn tác phẩm của Joe sau đó.

“Tôi ngồi đó với một thoáng kinh ngạc“, Greg nói. “Khi bị bí, Joe sẽ nhìn lại bức tường, thở dài một chút, rồi trở lại và vẽ ra hơn 20 hình cùng lúc.

View this post on Instagram

#thedoodleboy

A post shared by Joe whale (@thedoodleboy.co.uk) on

Khi đề cập đến dụng cụ, Joe cho biết cậu chủ yếu dùng bút marker hay bút mực đen vì cậu thích vẽ hình theo phong cách đen trắng.

Ba mẹ của Joe nói rằng họ sẽ tiếp tục khuyến khích niềm đam mê và tài năng nghệ thuật của Joe, có thể bằng cách cho cậu theo học các lớp chuyên nghệ thuật hay chia sẻ các bức vẽ doodle của cậu với toàn thế giới.

Họ bắt đầu lập một website và tài khoản Instagram để bán một số bức vẽ doodle của Joe đồng thời chia sẻ các tác phẩm của cậu bé với tất cả mọi người. Số tiền thu về sẽ được dùng để đóng tiền học nghệ thuật cho Joe, Greg cho biết.

“Chúng tôi chỉ nghĩ là nếu có cơ hội giúp Joe làm những gì cậu bé muốn làm, chúng tôi nên nỗ lực hết sức để thực hiện điều đó“, ông nói. “Chúng tôi chỉ đăng một số hình doodle Joe vẽ và muốn chia sẻ thôi“.

View this post on Instagram

#doodleprojectday4

A post shared by Joe whale (@thedoodleboy.co.uk) on

Quay trở lại với câu hỏi ban đầu, bạn sẽ làm gì khi phát hiện ra con mình đam mê một môn nghệ thuật nào đó hơn cả việc học ở trường? Quát mắng đứa trẻ, bảo chúng đừng có mơ mộng viễn vông hay giống như bố mẹ của Joe “nỗ lực hết sức” để giúp con mình thực hiện điều chúng muốn? Hãy chia sẻ bên dưới bài viết nhé!

Minh Lan

Xem thêm: