Mới đây, một cậu bé Úc 10 tuổi đã lập kỷ lục mới ở nước này khi tự mình câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 88 kg sau gần 3 giờ đồng hồ vật lộn.

Theo Epoch Times, cậu bé Lochie Miller và bố Leo Miller đã cùng lái thuyền đến đảo Maatsuyker ở cực nam bang Tasmania vào sáng sớm ngày 29/11 để đi câu cá. Họ đã câu được một con cá ngừ vây xanh nặng 88 kg có chiều dài 1,9 mét – hơn cả chiều cao của bé Lochie.

câu cá ngừ
(Ảnh: Leo Miller)

Bố Leo đã chia sẻ với truyền thông rằng: “Tôi chủ động đề nghị giúp đỡ, nhưng thằng bé nhất quyết tự mình làm điều đó”. Cuối cùng, cậu bé Lochie đã một mình chiến đấu với con cá ngừ suốt 2 tiếng 45 phút bằng dây câu nặng 2 kg cùng sự quyết tâm của mình để lập nên kỷ lục gây ấn tượng này.

Bố của bé Lochie giải thích: “Tôi bắt được một con cá ngừ nặng khoảng 40 kg trước, sau đó Lochie cũng muốn thử. Không lâu sau đó thì chúng tôi biết là có một con cá lớn hơn đã cắn câu”.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ giằng co, cậu bé Lochie mới có thể kéo được con cá khổng lồ lên và quả nhiên là con cá này nặng gấp 2 lần con mà bố cậu bắt được trước đó.

cau ca ngu 1
(Ảnh: Leo Miller)

Bố Leo cho biết Lochie đã rất mệt, sau đó cậu bé cảm thấy đau nhức khắp người, phải tập trung tinh thần suốt một khoảng thời gian dài như thế quả thật là một việc không hề dễ dàng chút nào.

“Thật sự rất mệt, hơn nữa thằng bé chỉ mới 10 tuổi, khi đó chúng tôi cứ tưởng là cháu sẽ không làm được. Có lúc vị trí đứng của thằng bé không được thuận lợi cho lắm, nhưng cháu đã không từ bỏ mà từng bước từng bước thực hiện được điều đó.”

câu cá ngừ
(Ảnh: Leo Miller)

Hiện nay, hai bố con Lochie đang giải quyết các thủ tục liên quan đến việc em đã phá kỷ lục chính thức về trọng lượng cá ngừ câu được. Bố Leo cho hay: “Con số 88 kg chắc chắn đủ để phá kỷ lục 44 kg dành cho bé trai dưới 11 tuổi, nhưng chúng tôi còn phải điền rất nhiều giấy tờ.”

Được biết, sau lần câu này, 3 bữa ăn trong ngày của gia đình anh Leo đều là con cá ngừ này, họ còn gửi tặng cho người thân bạn bè, phần còn lại thì cất vào ngăn đông lạnh.

Đức Minh

Xem thêm: