Sinh ra không có đôi chân giống như bao người khác nhưng Josiah Johnson vẫn quyết tâm không ngồi trên xe lăn. Cậu muốn được chơi bóng rổ ngang hàng với các cầu thủ trên sân. 

Cậu bé Josiah Johnson (13 tuổi) sinh ra đã không có chân nhưng điều này không thể ngăn cản ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ của cậu. Nhờ nghị lực phi thường, giờ Josiah đã được đứng trong hàng ngũ cầu thủ giỏi của đội bóng trong trường học. 

Josiah tập thể dục dụng cụ từ khi còn nhỏ nhưng niềm đam mê thực sự của cậu luôn là bóng rổ. Mẹ của cậu, bà Whitney, mô tả con trai là một người có tính cách tự tin và bướng bỉnh.

”Tính của Josiah rất thích cạnh tranh. Nó sẽ không làm những việc có thể đạt được dễ dàng”, bà Whitney nói.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do NayakTime (@nayaktime) chia sẻ

Josiah không muốn nhận được bất kỳ sự ưu tiên nào trong thể thao. Cậu muốn được huấn luyện viên chọn vào đội bóng nhờ kỹ năng thực sự của bản thân. Một người cố vấn cho biết Josiah đã luyện tập rất chăm chỉ, tham gia mọi thử thách, cống hiến hết mình, và đó là lý do cậu được đưa vào đội bóng. 

Ngày nay, cậu học sinh lớp tám đang làm rất tốt vai trò một cầu thủ bóng rổ trong đội bóng của trường. Josiah chơi rất giỏi, nhờ cậu mà đội bóng đã giành được nhiều chiến thắng. 

Cậu thiếu niên được phép chơi trên xe lăn nhưng cậu đã từ chối. Cậu muốn biến những bất lợi về thể chất trở thành “át chủ bài” giành thắng lợi trên sân bóng. Vì phải đứng ở vị trí thấp, Josiah có thể dễ dàng lấy bóng, rê bóng và thực hiện các đường chuyền. Ngay cả các đối thủ cũng phải thừa nhận Josiah là một cầu thủ có thực lực, rất khó để đánh bại.

“Mọi người cảm thấy thương cảm cho em khi thấy em chơi bóng rổ. Nhưng em muốn chứng minh cho họ thấy rằng họ không cần phải thương em. Em sẽ chơi ngang hàng với các bạn”, Josiah khẳng định bản thân muốn được đối xử giống như mọi cầu thủ khác trong đội.

Ngày qua ngày, Josiah liên tục chứng minh rằng cậu hoàn toàn xứng đáng với vị trí trong đội hình. Trong một trận đấu gần đây, cậu đã thành công ném một trái 3 điểm ở những giây cuối cùng. 

Nếu có một điều mà Josiah hy vọng người khác sẽ học được từ cậu, thì đó sẽ là: “Sẵn sàng làm điều gì đó mà họ nghĩ rằng họ không thể làm được”.

Josiah là một nguồn cảm hứng tuyệt vời, giúp chúng ta hiểu rằng bất cứ ai cũng có thể đạt được ước mơ dù có khởi đầu không suôn sẻ.