Mới đây, tại một siêu thị ở thành phố Peoria, bang Arizona của Mỹ, một chàng trai tốt bụng đã giúp một cụ già thanh toán hóa đơn mua hàng, dù ông cụ đã thiếu lịch sự khi chen ngang vào hàng phía trước. Sự việc này đã khiến cộng đồng mạng lan truyền sôi nổi.

Chắc hẳn bạn sẽ rất khó chịu khi có người chen vào phía trước mình để được thanh toán trước. Nhưng đối với anh Danny Pineda thì trên thế giới này đã có quá nhiều điều bất hạnh rồi, vì vậy mà khi nhìn thấy một ông cụ chen ngang hàng mà mình đang đợi, anh Danny cũng không nghĩ xấu về ông, theo Epoch Times đưa tin.

Anh Danny chia sẻ trong bài viết trên mạng xã hội rằng:“Khi đó tôi đang xếp hàng đợi thanh toán mấy món đồ dùng hàng ngày vừa mới mua, mỗi người phải xếp hàng cách nhau 1.8 mét.”

Bởi vì anh đứng cách quầy thu ngân một khoảng nên anh nghĩ rằng có lẽ là ông cụ không biết anh đang xếp hàng. Anh Danny cho biết có vẻ như ông cụ không chú ý thấy anh.

“Tôi cũng chẳng nói gì mà tiếp tục giữ khoảng cách theo quy định.”

Tiếp đó, ông cụ để sữa và bánh sô cô la lên quầy để chuẩn bị thanh toán. Ông ấy sờ vào túi và ngẩn ra một lúc, sau đó thì phát hiện ra là mình quên mang ví tiền.

“Khi chuẩn bị trả tiền, ông ấy cho tay vào túi phía sau nhưng chỉ lấy ra một quyển sổ nhỏ. Ông ấy đã quên mang theo ví tiền. Tôi thấy ông cụ có vẻ hơi thất vọng và bối rối.”

giup do nguoi
Cụ ông đang khó xử khi quên mang ví tiền. (Ảnh: Danny Pineda)

Mặc dù ông cụ đã vô ý chen vào hàng mà Danny đang xếp, nhưng anh lại không hề do dự dùng tiền của mình để giúp ông thanh toán.

“Tôi đã bước đến nói với nhân viên thu ngân rằng tôi sẽ trả giúp cho ông ấy… Ông ấy đã rất cảm kích. Trước khi đi, ông ấy lại đặc biệt cảm ơn tôi thêm một lần nữa.”

Đối với Danny thì điều này chẳng đáng là gì, chỉ là một hành động nhỏ để giúp đỡ những người xa lạ trong cuộc sống mà thôi.

Thế nhưng hành động tử tế ngẫu nhiên này lại khiến nhân viên thu ngân khi đó cảm thấy rất bất ngờ.

Người này hỏi anh rằng: “Ông ấy đã chen ngang hàng của anh, vậy mà anh còn giúp ông ấy trả tiền. Tại sao vậy?”

Danny trả lời: “Tôi hy vọng rằng nếu có một ngày nào đó bố tôi quên mang theo ví thì cũng sẽ có người giúp ông ấy trả tiền mua sữa và bánh.”

Câu trả lời của Danny đã khiến rất nhiều cư dân mạng cảm động sâu sắc và được rất nhiều người hưởng ứng khi bài viết của anh đã có hơn 400.000 lượt thích và gần 260.000 lượt chia sẻ.

chàng trai tốt bụng
Chàng trai tốt bụng Danny Pineda. (Ảnh: Danny Pineda)

Dù vậy, đối với Danny thì đây chỉ là một chuyến đi mua hàng ở siêu thị hết sức bình thường mà thôi. Anh chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội là vì anh tin rằng ai cũng cần có tinh thần lạc quan và dám nghĩ dám làm hơn nữa.

Anh nói thêm rằng: “Thế giới này có quá nhiều sự bất mãn và phẫn uất, tôi nghĩ rằng sẽ rất hay nếu câu chuyện này được chia sẻ.”

Minh Ngọc

Xem thêm: