Ông được xem là vị “Quốc vương trẻ tuổi nhất thế giới” hiện đang tại vị. Năm 17 tuổi, bỗng có cô bé 7 tuổi chạy đến bên ông nói: “Cho em theo anh với”. Ông đáp lại: “Đợi sau này em lớn, nếu em chưa lấy chồng, tôi chưa lập gia đình, thì tôi sẽ cưới em làm vợ”. Không ngờ sau nhiều năm, hai người họ đã có duyên gặp lại nhau và còn nên duyên vợ chồng.

Đó chính là câu chuyện tình yêu lãng mạn của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Her Majesty Queen Jetsun Pema (@queenjetsunpema) on

Bhutan được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Quốc vương của nước này phát biểu: “Chúng tôi không cần GDP, chỉ cần mọi nhà đều được hạnh phúc”. Người dân của đất nước này mặc dù không giàu có, nhưng lại có cuộc sống thực sự hạnh phúc.

Quốc vương Bhutan rất yêu thương và gần gũi với dân chúng. Không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú, mà ông còn có học vấn rất cao: Tốt nghiệp  Đại học Boston tại Mỹ và Đại học Oxford ở Anh. Sau khi trở thành Quốc vương, ông rất được lòng dân và thường xuyên đến khắp tất cả các thôn xóm trên cả nước để trưng cầu ý dân.

Chuyện tình của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema được ví như một câu chuyện cổ tích. Họ được mệnh danh là “Will và Kate của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Her Majesty Queen Jetsun Pema (@queenjetsunpema) on

Mối nhân duyên định mệnh

Năm đó hoàng tử Wangchuck 17 tuổi và luôn cố gắng không để lộ thân phận của mình. Trong một bữa tiệc ở tư gia, ông quen một cô gái 7 tuổi tên là Pema.

Wangchuck kể lại: Khi đó ông một mình ngồi chơi trên một bãi cỏ cách xa đám đông, bỗng có một cô bé 7 tuổi dẫn theo em gái và người bạn đứng trước mặt ông. Cô bé đột nhiên nắm lấy tay Wangchuck nói: “Cho em theo anh với”.

Wangchuck vô cùng ngạc nhiên: “Không phải em đang chơi cùng các bạn sao, tại sao lại muốn đi cùng anh?”

Jetsun Pema đáp: “Bởi vì em thích anh”.

Vốn dĩ Wangchuck cho rằng đây chỉ là câu nói đùa của một cô bé, nhưng thấy sự bày tỏ chân thành của Pema, ngay lập tức vị hoàng trẻ đã bị Pema làm động lòng, và nói với cô bé: “Đợi em lớn, nếu anh chưa lập gia đình còn em chưa kết hôn và chúng ta vẫn thích nhau, anh sẽ nguyện ý lấy em làm vợ.”

Jetsun Pema vui mừng gật đầu, rồi rời đi. Không ngờ nhiều năm sau, hai người lại có cơ hội gặp mặt, hơn nữa còn ở bên nhau.

Quốc vương Wangchuck nói: “Có lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là an bài của số phận”.

Wangchuck và Pema gặp lại nhau vài năm sau đó khi Pema vẫn đang học trung học. Lúc đó cô mới biết chàng trai cô thích hồi nhỏ chính là hoàng tử của Bhutan – vị Quốc vương tương lai.

Khi Wangchuck còn đang theo học ở Đại học Oxford tại Anh thì ông đã được chọn là người kế vị, lúc đó Jetsun Pema cảm thấy khoảng cách giữa cô và hoàng tử đã ngày càng xa rồi. Cô nghĩ bản thân phải xuất sắc hơn mới có tư cách đứng bên cạnh hoàng tử.

Pema dựa vào nỗ lực và trí tuệ của mình đi du học tại Ấn Độ, Anh quốc và thành thạo 3 thứ tiếng: Dzongkha, Hindi, và tiếng Anh. Cô cũng ngày càng yêu kiều duyên dáng hơn, ngoài ra còn rất yêu thích nghệ thuật, chụp ảnh.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Her Majesty Queen Jetsun Pema (@queenjetsunpema) on

Sự tu dưỡng của Pema tới hiện nay đã đủ tiêu chuẩn để sánh đôi cùng Quốc vương Bhutan.

Mặc dù luôn khiêm tốn, nhưng xuất thân của Pema cũng không phải là thấp kém. Gia đình cô có mối quan hệ sâu xa với Hoàng gia Bhutan. Pema là con gái của một phi công, nhưng cụ cố nội từng làm chủ tịch tỉnh phía đông Tashigang và cụ cố ngoại là anh vợ của vị vua thứ hai ở Bhutan.

Sau khi Wangchuck chính thức kế vị trở thành Quốc vương, dân chúng đều biết tới ông là một vị quốc vương có vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, tuy nhiên Pema càng cảm thấy lo lắng hơn.

Nhưng Quốc vương đối với Pema rất chân thành, ông chia sẻ: “Tôi rất may mắn khi tìm thấy một nửa tâm hồn còn lại, có thể chia sẻ buồn vui cùng Pema là niềm hạnh phúc của tôi, giúp mở ra một cuộc sống mới.

Lễ cưới của Quốc vương Wangchuck làm rung động gần 7 triệu người dân của Buhtan.

Đám cưới của họ rất giản dị, không có khách sạn 5 sao cũng không có những đoàn xe đón mừng, cũng không có bất kỳ vị khách ngoại quốc nào. Tham gia buổi lễ chỉ có người nhà Quốc vương, Hoàng hậu và vài nghìn người dân trong làng, còn lại được chúc mừng thông qua các kênh truyền thông của Bhutan.

Embed from Getty Images

Trong buổi hôn lễ, Quốc vương nói rằng: “Pema mặc dù còn rất trẻ, nhưng cô ấy là một người tốt, sẵn sàng phục vụ nhân dân và đất nước mà không cần phải có sự sắp đặt từ trước.”

Sau buổi hôn lễ, Quốc vương cũng khó giấu được niềm hạnh phúc của mình, chia sẻ cùng các phóng viên: “Tôi đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một người có thể đi cùng tôi suốt cuộc đời. Đối với tôi, Hoàng hậu là một người hoàn mỹ, thông minh, xinh đẹp, chúng tôi có rất nhiều sở thích chung, đều là những người yêu thích nghệ thuật”.

Đối với Quốc vương Wangchuck: “Hôn nhân chính là mối quan hệ hòa hợp, cần tin tưởng lẫn nhau, nương tựa và vun đắp niềm tin. Tôi tin rằng Pema sẽ làm tốt vai trò là một Hoàng hậu”.

Hoàng hậu Pema cũng không khiến Quốc vương phải thất vọng. Cô thường xuyên đi viếng thăm dân chúng khắp cả nước và dành được sự mến mộ sâu sắc của tất cả người dân.

Embed from Getty Images

Duyên phận đã tạo nên một tình yêu đẹp giữa Quốc vương Buhtan Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema!

Thanh Trúc

Xem thêm: