Một con bò sắp bị đưa đến lò mổ ở São Paulo, Brazil không muốn cúi đầu trước số phận bị làm thịt, nó chẳng những bỏ trốn khỏi nông trại, mà còn xông vào công viên nước gần đó để… chơi trượt nước. Nó trượt xuống từ từ như thể đang tận hưởng cuộc sống vậy. Cuối cùng, con bò này đã được chủ nông trại ban “đặc ân” cho nó ở lại để “dưỡng già”.

con bò trốn thoát
(Ảnh chụp video)

Theo trang LADbible, sự việc này xảy ra tại một nông trại ở Nova Granada thuộc bang São Paulo. Thành phố này nằm ở phía Tây cách Rio de Janeiro khoảng 805 km.

Con bò đực sắp bị giết thịt này đã trốn thoát thành công khỏi nông trại và lang thang khắp nơi cho đến khi nó xông vào một công viên nước gần đó. Nó leo lên cầu thang, chui vào đường trượt rồi từ từ trượt xuống.

May mắn là khi đó đường trượt nước không có du khách và cũng không có nước, trọng lượng 318 kg của nó cũng không làm hỏng đường trượt chỉ chịu được sức nặng giới hạn 204 kg.

Trong đoạn clip được công viên nước quay lại, con bò cẩn thận từ từ trượt xuống đường trượt. Có một người đàn ông đã hướng dẫn nó trượt xuống bể bơi và cuối cùng nó đã được cứu.

Kỳ lạ là mọi người không biết làm thế nào mà con bò này lại xông vào được công viên nước vì thường thì đều có bảo vệ và cổng chặn nên người hoặc động vật không thể tùy tiện xông vào.

Đài iHeart đưa tin cho biết công viên đã thông báo với ông chủ Carlos Miguel Serante của con bò này về việc nó xông vào công viên. Ông Carlos đã quyết định không giết thịt con bò và để nó ở lại nông trại như ‘thú cưng’. Thậm chí, ông còn đặt tên cho nó là Tobogã (có nghĩa là ‘đường trượt nước’ trong tiếng Bồ Đào Nha).

Ông Carlos nói với truyền thông Brazil rằng ông đã kiểm tra sức khỏe của con bò nhưng không thấy nó bị thương ở đâu cả. Hiện nay nó đã trở thành tâm điểm thu hút mọi người, người ta đều muốn biết nó ở đâu.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: