Vì phải ngồi xe lăn nên Lylah Gritter không thể đi xe buýt như các bạn khác. Nhờ sự hỗ trợ từ hai trường học khác nhau mà ước mơ được du ngoạn cùng bạn bè của cô bé đã trở thành hiện thực.

shutterstock 314871770
Nhờ sự hỗ trợ từ hai trường học khác nhau mà ước mơ được du ngoạn cùng bạn bè của cô bé đã trở thành hiện thực. (Ảnh minh họa: Stuart Monk/ Shutterstock)

Với các học sinh bình thường, đi lại bằng xe buýt là một nhu cầu dễ dàng và hiển nhiên, nhưng với Lylah Gritter (9 tuổi, học sinh trường tiểu học Jamestown Upper) – một cô bé ngồi xe lăn – thì chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Nếu muốn tận hưởng chuyến du ngoạn đến Frederik Meijer Gardens, Lylah Gritter cần phải lên một chiếc xe buýt có lắp thiết bị nâng. Trên thực tế, học khu Hudsonville Public Schools có các phương tiện nhỏ phục vụ nhu cầu như vậy, nhưng giám đốc phụ trách vận chuyển của học khu lại lo lắng về vấn đề khác.

“Chúng tôi chở riêng những học sinh có nhu cầu đặc biệt như vậy nhiều năm rồi, nhưng thường thì giáo viên sẽ sắp xếp một vài người bạn đi cùng với em học sinh đó, để em không cảm thấy cô đơn”, ông Rob Matthews, giám đốc phụ trách vận chuyển của học khu, cho biết.

Ông Matthews biết rằng họ cần phải có một chiếc xe buýt bình thường, gắn thêm thiết bị nâng thì mới có thể mang đến niềm vui trọn vẹn cho Lylah. Để giúp đỡ cô bé, các học sinh Trường Công lập Rockford đã hỏi xem liệu trong học khu có chiếc xe nào phù hợp không và thật bất ngờ, học khu đã nhanh chóng đồng ý cho mượn phương tiện.

“Đây thực sự là một hành động tuyệt đẹp của hai cộng đồng Hudsonville và Rockford. Nhờ sức mạnh đoàn kết mà chúng ta đã có thể mang đến cơ hội cho mọi trẻ em”, ông Matthews nói.

Hội đồng trường Hudsonville đã phê duyệt tài trợ cho loại xe buýt đó nhưng phải vài tháng sau chiếc xe mới được đưa vào sử dụng.

Mới đây, mẹ của Lylah, cô Holly Gritter, đã chia sẻ những bức ảnh hạnh phúc của con gái khi được đi xe buýt lần đầu tiên. 

“Lylah khá thất vọng về việc ngồi xe mà không có bạn bè nào đi cùng. Nhưng người giáo viên tuyệt vời và nhà để xe buýt Hudsonville tuyệt vời đã mượn một chiếc xe buýt từ quận khác để Lylah có thể đi cùng các bạn cùng lớp”, cô Holly Gritter viết.

Cô giáo Jamie DeMaar cũng cảm thấy rất hài lòng khi thấy Lylah vui vẻ với chuyến đi: “Chúng tôi muốn các em học sinh cảm thấy được hòa nhập thoải mái trong lớp học. Chúng tôi là một gia đình, vì vậy tôi không muốn bất kỳ em nào cảm thấy bị bỏ rơi. Nếu đó là con tôi, tôi cũng muốn làm điều tương tự”.

Theo một trang mạng xã hội ủng hộ Lylah, cô bé bị mắc bệnh teo cơ cột sống (SMA). Đây là một tình trạng hiếm gặp khiến các cơ của Lylah từ từ ngừng hoạt động. Ngoài ra, Hiệp hội Loạn dưỡng cơ (Muscular Dystrophy Association) bổ sung thêm rằng đây là một căn bệnh di truyền.