Một nông dân ở bang Iowa, Hoa Kỳ, đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư. Nhiều hàng xóm và người dân trong cộng đồng sau đó đã tự phát tập hợp lại để giúp thu hoạch kịp thời cánh đồng 200 hecta hoa màu mà ông để lại.

thu hoạch mùa màng
Cánh đồng 200 hecta còn chưa kịp thu hoạch ủa ông Baker. (Ảnh chụp mành hình video)

Ông Paul Baker, là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Creston, thuộc quận Union, ở tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Hiện ông là chủ của một trang trại rộng khoảng 500 mẫu Anh (khoảng 200 hecta). Trên trang trại rộng lớn này, ông nuôi nhiều bò thịt, đậu nành và ngô. Tuy nhiên, cả vợ ông là bà Lynn Baker, 68 tuổi, và bản thân ông đều không biết rằng ông đang bị ung thư.

Sức khỏe của ông Paul trở nên nặng hơn vào khoảng tháng Ba năm nay. Bà Lynn buồn bã chia sẻ: “Một tháng trước ông ấy thường xuyên bị hụt hơi và tinh thần mệt mỏi, cuối cùng chúng tôi đã đi khám bác sĩ.”

Các bác sĩ đã phát hiện một loại chất lỏng tích tụ trong phổi của ông và kết quả sinh thiết xác nhận ông bị ung thư phổi. “Ông ấy qua đời khoảng 4 ngày sau đó, vào ngày 20 tháng 10, và hưởng thọ 66 tuổi,” bà Lynn nói.

Con gái của ông bà, cô Melissa Baker, cho biết: “Mọi người trong cộng đồng dường như cảm thấy tình hình không khả quan. Nhiều nông dân và bạn bè đã cùng chú John giúp gia đình tôi thu hoạch đậu tương khi bố tôi nằm viện. Họ làm điều đó một cách tự nguyện, không ai yêu cầu họ làm điều đó, và sau đó họ còn giúp chúng tôi thu hoạch cả những diện tích ngô lớn.”

Sau khi cộng đồng người dân xung quanh biết về việc ông Paul qua đời, họ đã gọi cho anh Don, là anh rể của Melissa, và đề nghị xin được giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Vào thời điểm đó, anh Don đang lên kế hoạch tiếp quản trang trại.

Vào ngày 27 tháng 10, hai ngày sau đám tang của ông Paul, khoảng 30 máy liên hợp, 38 sơ mi rơ moóc, vô số máy kéo và xe hạng nhẹ 4 bánh đã đến trang trại của ông Paul trước khi mặt trời mọc. Cô Melissa ước tính rằng khoảng 100 người đã tình nguyện dành thời gian, thiết bị, năng lượng và tình yêu của họ để hoàn thành trọn một ngày thu hoạch mùa màng.

canh dong 2
Khoảng 30 máy liên hợp, 38 sơ mi rơ moóc, vô số máy kéo và xe hạng nhẹ 4 bánh đã đến trang trại của ông Paul để giúp đỡ gia đình ông. (Ảnh chụp mành hình video)

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp địa phương đã tự nguyện tặng bữa sáng và bữa trưa cho những người nông dân dễ thương này. Không những thế, các trẻ em từ Trường công giáo St. Malachy’s Memorial  gần đó cũng giúp trang trí túi đựng đồ ăn trưa và viết lời cảm ơn. Sau đó, cô Melissa cố gắng liên hệ với từng cá nhân và doanh nghiệp để đích thân cảm ơn họ.

Bà Lynn nói: “Thật sự rất cảm động. Chúng tôi đã nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động. Chúng tôi vô cùng cảm kích, chúng tôi được đắm chìm trong tình yêu thương chân thành. Cuối ngày, mọi người tập trung lại với nhau, khen ngợi ông Paul và nhớ về quá khứ của ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy sẽ rất vui khi thấy rất nhiều người giúp đỡ và ở đó vì chúng tôi.”

Bà Lynn mô tả người chồng quá cố của mình là người “rất tử tế và nhân hậu”, ông rất tích cực trong nhà thờ. Từ lâu, ông đã làm việc hơn 40 giờ một tuần, trong khi vẫn dành đủ thời gian cho gia đình, bao gồm cả hai đứa cháu và thích kể chuyện cười cho người lạ.

Bà Lynn còn nói: “Ông ấy là một người rất cá tính, cởi mở và quan tâm. Nếu ai đó cần giúp đỡ, ông ấy luôn là người đầu tiên tiến tới và giúp đỡ một tay.”