Cuộc đời mỗi người giống như một vở diễn, mỗi người đều có một kịch bản và mạch chuyện của riêng mình, cũng không thể nào lựa chọn vai diễn hay phân cảnh mà mình yêu thích. Tác giả bài viết này là ông Lý Thuần Phong, một thầy xem tướng số có hơn chục năm kinh nghiệm, người hâm mộ đặt biệt danh cho ông là “đại thúc”. Đoán mệnh càng nhiều, ông lại càng cảm nhận sâu sắc rằng điều quý giá nhất chính là hướng cho con người đến sự tự đề cao bản thân, từ đó cải thiện cơ duyên cuộc đời. Đời người nếu thời thời khắc khắc đều có thể nỗ lực sửa đổi nội tâm, nhất tâm hướng thiện, đến khi mà bản thân có thể buông nhẹ nhiều thứ, thì có thể tìm ra một con đường khác mới phù hợp với mình.

vở kịch nội tâm
Tình cảm của hai anh em rất khăng khít, nhưng người anh không thể nào hiểu được rằng bây giờ bản thân lại phải so sánh với người em vốn kém cỏi hơn mình. (Ảnh: Shyamalamuralinath/ Shutterstock)

Câu chuyện hai anh em và sự khác biệt về số phận

Trong câu chuyện này, người em từ khi học tiểu học điểm đã kém, lên cấp 3  vì tính ham chơi mà gây ra nhiều chuyện, nên người nhà không hài lòng và cũng không có kỳ vọng gì vào người em này cả.

Còn người anh thì ngược lại, ở mọi phương diện biểu hiện rất nổi bật, được cha là một doanh nhân chăm nom và bồi dưỡng từ nhỏ, lớn lên lại đi học ở viện nghiên cứu đại học hàng đầu. Ngay khi tốt nghiệp xong anh có thể về nhà phụ giúp cha và chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia đình.

Khỏi phải nói, mọi người đều rất lạc quan về tương lai của người anh này. Thật không may, thế giới có logic vận hành của riêng nó, và rất khó để tuân theo những kỳ vọng cá nhân.

Sau khi người anh về quê làm việc được vài năm, công ty người cha đột nhiên lâm vào tình trạng thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng. Một thời gian sau đó, vì ông không thể giải quyết được vấn đề này, nên công ty buộc phải đóng cửa, người anh đành phải đến một nơi khác tìm việc và trở thành một nhân viên văn phòng bình thường.

Năng lực của người anh rất tốt nên sự nghiệp phát triển suôn sẻ, hiện anh đã là giám đốc của một công ty nhà nước có tiếng. Tuy nhiên, anh không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, và anh cũng không thể giấu được sự thất vọng trong lời nói của mình.

Anh kể rằng người em trai của anh hiện kinh doanh cửa hàng điện nước, kiêm thầu các công trình trang trí, bản thân cũng có học. Công việc làm ăn của em trai rất tốt, cũng đã lập gia đình và sinh con, cuộc sống gia đình hạnh phúc, tốt đẹp.

Còn về phần người anh, năm nay cũng đã gần bốn mươi mà vẫn chưa lập gia đình, cũng chưa có sự nghiệp kinh doanh riêng, hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng hồi đó.

Tình cảm của hai anh em rất khăng khít, nhưng người anh không thể nào hiểu được rằng bây giờ bản thân lại phải so sánh với người em vốn kém cỏi hơn mình.

Bạn không thể chọn vai diễn mà bạn yêu thích cho cuộc đời mình

Tuy nhiên đứng ở một khía cạnh khác mà nói, hai anh em trong câu chuyện đều có sở trường và sứ mệnh riêng, cũng không thể so sánh ai giỏi hơn hay kém hơn. Hơn nữa, tuy rằng người anh đã thất bại trong công việc nhưng “tái ông thất mã, an tri họa phúc”, làm sao biết được đó không phải là điều may mắn? Mặc dù người anh không còn công việc kinh doanh của gia đình để tiếp quản, nhưng sau biến cố này, anh ấy đã bắt đầu bước trên một con đường cho riêng mình.

Vì không có sao tướng (tướng tinh) chiếu mệnh nên không thích hợp điều hành doanh nghiệp, làm lãnh đạo. Ngược lại, người anh lại có sao quan (quan tướng), thích hợp để làm trong một tổ chức được thể chế hóa hoặc một tổ chức nhà nước, nếu có thể thuận theo hệ thống mà làm thì cũng có thể thăng quan tiến chức. Có điều, người anh khi nghe lời phân tích này cũng chẳng ừ hử gì.

Thứ khó khăn nhất lúc này chính là những mất mát mà anh ấy đã trải qua, trở thành rào cản lớn nhất trong lòng. Thực tế là anh đã quá cố chấp, chìm sâu vào tuyệt vọng của thất bại mà quên rằng trời cao đã có những an bài tốt đẹp cho mỗi người. 

Hãy trầm tĩnh lại và suy nghĩ một chút. Đời người giống như một vở diễn, mỗi người đều có một kịch bản và câu chuyện của riêng mình, cũng không thể nào lựa chọn vai diễn hay phân cảnh mà mình yêu thích. 

Cũng là đạo lý này, cha mẹ của mỗi người cũng có một vở kịch của riêng họ, thành hay bại là do vận may hay vì một điều nào đó, rất khó để có thể nói rõ về điều này. 

Tất nhiên, kịch bản cuộc sống của cha mẹ chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến con cái. Tuy nhiên, con cái tốt nhất chỉ là vai phụ, không nên quá tham gia vào vở kịch của cha mẹ, thậm chí lầm tưởng thành tích của cha mẹ là của mình.

Chúng ta mới là nhân vật chính trong vở kịch cuộc đời mình. Nghĩ xem bản thân sẽ làm gì, sẽ bước trên con đường như thế nào để thành công, làm sao để hoàn thiện được bản thân. Đây mới là thực tế mà mỗi người cần hướng đến.

Hơn nữa, bản thân vở kịch cũng không thể phân là tốt hay là dở, nó phụ thuộc vào cách các bên diễn giải. Tốt – xấu, phúc – họa ấy, thẳng thắn mà nói thì cũng chỉ là “vở kịch nội tâm” của một người. Tâm trạng khác nhau thì cách lý giải cũng sẽ khác nhau.

Mỗi người đang tự xây nên những ngôi nhà cho riêng mình

vở kịch nội tâm
Cùng là người đặt gạch và nhận lương như nhau, nhưng tâm thái và tư tưởng khác biệt, cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của họ cũng hoàn toàn khác nhau. (Ảnh: Somchai_Stock/ Shutterstock)

Nhiều người có thể đã từng nghe câu chuyện này. Kể về chuyện 3 người công nhân cùng nhau đóng gạch để xây một ngôi nhà.

Người công nhân đầu tiên nói: “Tôi đang xếp gạch, công việc rất khổ cực và tôi cũng không kiếm được nhiều tiền.”

Công nhân thứ hai nói: “Tôi đang xây nhà và công việc này đủ để nuôi sống gia đình tôi.”

Người công nhân thứ ba nói: “Tôi đang xây một nhà thờ lớn để nhiều người có thể đến gần cha và nhận được ân điển.”

Cùng là người đặt gạch và nhận lương như nhau, nhưng đối với 3 người này, tâm thái và tư tưởng là hoàn toàn khác biệt. Có thể hình dung rằng cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của họ cũng hoàn toàn khác nhau.

Thành thật mà nói, số mệnh mỗi người là một sự sắp đặt tỉ mỉ. Những người chúng ta gặp và những chuyện chúng ta gặp phải từ lâu đã được viết thành kịch bản. Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận vấn đề và cách thực hiện ra sao lại chính là do bản thân quyết định.