Một cựu quân nhân Anh, hiện giữ vai trò điều hành một tổ chức cứu trợ động vật đã thuê riêng một máy bay để đưa gần 200 con chó mèo từ Afghanistan tới London hôm qua (29/8).

Cùng với nỗ lực sơ tán người đang được triển khai dồn dập 2 tuần qua, một chiến dịch nhằm sơ tán một lượng lớn vật nuôi khỏi Kabul đã được thực hiện bởi cựu thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh, Paul “Pen” Farthing với tên gọi chiến dịch Ark.

Anh Farthing tới Afghanistan lần đầu tiên vào năm 2006 khi còn là lính thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh. Trong một trận chiến, anh đã gặp và nhận nuôi một chú chó mà sau được anh đặt tên là Nowzad, chú chó đã đồng hành và cùng anh trở về London sau khi anh hết nghĩa vụ. Điều này về sau đã thôi thúc anh thành lập Nowzad Dogs – một tổ chức từ thiện giúp những người lính tìm lại những vật nuôi họ đã kết bạn khi còn tham chiến, đồng thời lập một trạm cứu trợ động vật đầu tiên ở Kabul.

nowzad
Một nữ nhân viên của Nowzard tại Kabul hôm 18/8. (Ảnh: Facebook/Nowzard)

Sau khi Kabul rơi vào tay Taliban hôm 15/8, Farthing cho biết anh quan ngại sâu sắc về mối đe dọa đối với động vật từ cách diễn giải lệch lạc của Taliban về đạo Hồi, và anh thề sẽ ở lại thành phố này cho đến khi các nhân viên của trạm cứu trợ cùng các thành viên gia đình, bao gồm tổng cộng 71 người và toàn bộ vật nuôi trạm cứu trợ đang chăm sóc cũng có thể rời Afghanistan.

Ngay sau lời kêu gọi, chiến dịch Ark của anh đã gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội và nhiều người ủng hộ đã quyên góp tiền để thuê một chuyến bay riêng giúp anh di tản nhân viên cũng như những con vật cưng khỏi Kabul.

Sau nhiều trở ngại khó khăn, Farthing cho biết trên Twitter hôm 29/8 rằng anh ấy đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow tại London, chiến dịch về cơ bản đã “thành công một phần”.

nowzad2
Một chú chó được anh Farthing giải cứu đến sân bay Headrow, London sáng 29/8. (Ảnh: Facebook/Nowzard)

Tiến sĩ Iain McGill, một bác sĩ thú y làm việc tại tổ chức Nowzad, cho biết máy bay thuê trọn gói của anh Farthing đã đến Heathrow, London vào sáng 29/8 với khoảng 100 con chó cùng khoảng 70 con mèo.

“Những con vật, xét về những gì chúng đã trải qua, nhìn chung đều có tình trạng rất tốt”, ông McGill nói với BBC.

Mặc dù vậy, chiến dịch của anh Farthing cũng gây ra không ít phản ứng trái chiều ở Anh. Bộ trưởng quốc phòng Anh, ông Wallace nói: “Tôi nghĩ rằng các chỉ huy cấp cao của tôi đã mất quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này khi họ nên tập trung vào đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo. Về cơ bản, như chúng ta đã thấy trên các phương tiện truyền thông, còn rất nhiều những người tuyệt vọng cần hỗ trợ và tôi đã không chuẩn bị việc phải đặt họ sang một bên để dành nguồn lực hỗ trợ vật nuôi”.

Farthing cũng gây tranh cãi khi tổ chức từ thiện của anh, Nowzad, xác nhận với BBC hôm qua rằng chuyến bay cứu trợ động vật đã rời khỏi Afghanistan mà không có nhân viên của anh, họ phải bay sau trong một chuyến bay khác.

Hoài Anh

Xem thêm: