Một nữ cảnh sát ở Florida, Hoa Kỳ, dù không biết bơi đã nhảy xuống hồ giải cứu một em bé sắp đuối nước mà không hề do dự. Hành động dũng cảm của cô đã được cảnh sát địa phương ghi nhận và vinh danh.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/6 năm nay, khi Me’Atia Sanderson, một nữ nhân viên tuần tra của Văn phòng Cảnh sát trưởng Jacksonville ở Florida, đang làm nhiệm vụ tại Quận Tây Jacksonville.

Khi dịch vụ khẩn cấp địa phương nhận được cuộc gọi 911 từ khu chung cư Madelyn Oaks, họ đã kịp thời điều động các nhân viên sở cứu hỏa và cứu hộ Jacksonville (JFRD) đến hiện trường để giải quyết, tuy nhiên cô Sanderson là người đầu tiên có mặt tại hiện trường.

Video thót tim về câu chuyện cho thấy, sau khi lao ra khỏi xe tuần tra, nữ cảnh sát đã phóng nhanh qua bãi cỏ và chạy đến hồ trong tòa nhà chung cư. Cô lo lắng hét lên: “Đứa bé đang ở đâu?’’, một người phụ nữ chứng kiến đã kêu lên, ‘Ở đằng kia!’…Trong hồ.’

Nữ cảnh sát thốt lên “Ôi chúa ơi!” và không chần chừ do dự lao thẳng xuống hồ nước âm u đục ngầu.

cảnh sát
Nữ cảnh sát thốt lên “Ôi chúa ơi!” và không chần chừ do dự lao thẳng xuống hồ nước âm u đục ngầu. (Ảnh chụp màn hình video)

“Tôi đã sờ thấy đứa bé. Tôi đã giữ được rồi” Sanderson hét lên trước khi cô chìm dưới nước trong vài giây. Cho đến khi có thể nổi lên, thì cô dường như đã muốn tắt thở, nhưng cô lấy hết sức mình ôm đứa trẻ đáng thương trong vòng tay và cố gắng lên bờ. 

Cô Sanderson ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo và ép ngực cho đến khi nhân viên y tế khẩn cấp đến và tiếp quản. Từ đoạn video được công bố, có thể nghe thấy rằng trong quá trình cố gắng cứu lấy mạng sống bé nhỏ này, cô liên tục nói: “Nào, con ơi, dậy đi! Con ơi!”

cuu tre
Nữ cảnh sát ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo và ép ngực cho đến khi nhân viên y tế khẩn cấp đến và tiếp quản. (Ảnh chụp màn hình video)

Mãi cho đến gần đây, văn phòng cảnh sát trưởng Jacksonville mới lần đầu tiên công bố đoạn phim gây xúc động này kèm theo dòng chữ: “Sanderson, một người không biết bơi đã không chút do dự nhảy xuống hồ để giải cứu đứa trẻ, cô cố gắng thực hiện CPR cho đến khi nhân viên y tế đến.”

Ngay sau đó cô đã nhận được văn bản bằng khen ghi nhận sự dũng cảm từ Trưởng phòng Cứu hỏa và Cứu nạn Jacksonville Christopher Scott. Anh ấy thực sự rất khâm phục và đánh giá cao lòng vị tha của cô, nếu không nhờ vào hành động “không chần chừ do dự lao xuống nước một cách nhanh chóng và dứt khoát này”, có thể mạng sống của em bé sẽ gặp nguy hiểm. 

Trong một bài đăng trên Facebook, văn phòng Cảnh sát trưởng Jacksonville đã viết: “Chúng tôi rất biết ơn và tự hào vì có người sĩ quan tuyệt vời như cô Sanderson, người dám đương đầu với những thách thức nguy hiểm của công việc đặc thù ngày qua ngày. Nếu không có những người không màng đến an toàn để cống hiến một cách vị tha vì cộng đồng như vậy, chúng ta sẽ không được sống trong một môi trường hòa bình và ổn định.”

Trúc Nhi (t/h)