Hình ảnh vô cùng xúc động của đôi vợ chồng già đã kết hôn được hơn 6 thập kỷ.

Ông John Wilson (92 tuổi) ở nước Anh cùng vợ đã kết hôn được 62 năm. Khoảng thời gian gần đây ông Wilson phải nhập viện vì bị ung thư giai đoạn cuối và ông biết rằng có thể sẽ không còn cơ hội được gặp lại người vợ yêu dấu của mình nữa. Thế nhưng nhờ sự trợ giúp của các y tá, ông đã được nắm lấy tay vợ để nói lời vĩnh biệt với bà và lưu lại bức ảnh kỷ niệm vô cùng xúc động.

Vào cuối tháng 5 vừa rồi, ông Wilson biết được mình bị ung thư giai đoạn cuối. Các bác sĩ đã sắp xếp cho ông nhập viện tại Bệnh viện Queen ở hạt Staffordshire của Vương quốc Anh để được chữa trị, khi ấy vợ của ông cũng đang nằm viện ở đó.

Khi hay tin người vợ yêu quý sắp được xuất viện và trở lại viện dưỡng lão, ông Wilson đã biết rằng có thể hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Vì vậy y tá Emma Barker đã nhanh chóng sắp xếp cho đôi vợ chồng này được nằm cạnh nhau trong phòng bệnh để họ được nắm lấy tay nhau nói lời vĩnh biệt lần cuối.

Ông Wilson và vợ đã nắm tay nhau suốt 10 phút và trải qua khoảng thời gian được ở bên nhau cuối cùng trong đời. Khi đó, y tá Barker cũng đã kịp chụp lại hình ảnh xúc động ấy để người thân của ông bà lưu giữ làm kỷ niệm.

Sau đó thật không may là ông Wilson đã qua đời vào ngày 15/6 tại nhà riêng và bức ảnh đã trở thành kỷ niệm cuối cùng của ông và vợ.

doi vo chong gia
(Ảnh: University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust)

Con trai của ông Wilson đã gửi thư đến bệnh viện để cảm ơn các y bác sĩ đã giúp gia đình anh chụp lại bức ảnh tuyệt đẹp này. Anh cho hay: “Tôi không biết phải dùng lời nào để cảm ơn tất cả mọi người nữa.”

Y tá Barker chia sẻ rằng khi ấy có điều gì đó đã thôi thúc cô chụp ảnh cho vợ chồng ông Wilson để người thân của ông bà có thể lưu giữ kỷ niệm ấy mãi mãi. 

Câu chuyện đầy xúc động về vợ chồng già này cũng đã có sự tác động rất lớn đến toàn thể đội ngũ y tế của bệnh viện.

Cô Barker cho hay: “Bức ảnh này rất xúc động, khiến những ai nhìn thấy đều sẽ rơi nước mắt.”

Cô Barker nói rằng cô không thể tưởng tượng được việc kết hôn với một ai đó hơn 60 năm cũng như cảm giác khi biết được việc sau này sẽ không còn được gặp lại người bạn đời của mình nữa.

Cô còn cho hay, cô rất mừng vì người thân của ông Wilson thích bức ảnh mà cô đã chụp và còn gửi thư cảm ơn đến bệnh viện. “Lý do mà tôi làm y tá là để chăm sóc mọi người và được trải qua những giây phút như thế này.”

Minh Ngọc

Xem thêm: