Ông David Lindsay, 64 tuổi ở Cambridge là một thợ xây đã nghỉ hưu. Ông có một chú chó pit bull 7 tháng tuổi tên là Harley. Một hôm, trong khi ông đang ngủ, nó đã cắn nát một ngón chân cái của ông. Tuy nhiên mặc dù bị mất một ngón chân, nhưng ông lại rất yêu quý chú chó của mình vì nó có thể đã cứu mạng ông.

yêu quý
(Ảnh minh họa: Mgpremier/ Shutterstock)

Một ngày nọ, khi ông Lindsay đang ngủ say trên chiếc ghế dài, ông đã bị giật mình bởi tiếng la hét của vợ. Vợ ông đã vô cùng hốt hoảng khi thấy Harley đang cắn ngón chân của chồng mình. “Con chó con đang cắn ngón chân của anh!” cô kinh hãi hét lên.

Ông Lindsay cho biết ông khá ngạc nhiên khi nhìn thấy ngón chân cái ở bàn chân phải của mình đã bị cắn nát đến tận xương. Nhưng cũng vì sự cố này mà ông mới phát hiện ra chân của mình hoàn toàn tê cứng không còn cảm giác gì.

Vợ ông ngay lập tức băng bó vết thương và đưa ông đến bệnh viện để điều trị. Ngoài việc dùng thuốc kháng sinh để vết thương không bị nhiễm trùng, các bác sĩ còn tiến hành chụp cắt lớp vi tính bàn chân của ông. Sau đó họ kết luận rằng ông bị tắc nghẽn hai động mạch.

Được biết, tình trạng tắc nghẽn các động mạch này sẽ khiến toàn bộ chân có nguy cơ bị cắt cụt nếu nguồn cung cấp máu bị thiếu hụt. May mắn thay, nhờ cú ngoạm của Harley mà ông đã có thể phát hiện sớm tình trạng nguy hiểm này. Các bác sĩ đang đánh giá khả năng sẽ đặt ống đỡ động mạch (stent) vào động mạch của ông. Nếu ca phẫu thuật thành công sẽ có thể giúp ông khôi phục lại quá trình lưu thông máu.

Mặc dù ông Lindsay bị mất một ngón chân nhưng nó đã giúp ông không bị mất cả một bên chân và thậm chí còn cứu sống mạng mình. Ông Lindsay, người mắc bệnh tiểu đường, nói: “Bạn phải bật cười về điều đó. Con chó đã thực sự đã giúp tôi bằng cách cắn vào ngón chân của tôi.”

Ông đã nhận nuôi Harley sau khi mất 2 chú chó ngao Neapolitan vào năm ngoái. Ông chưa bao giờ sở hữu một con pit bull trước đây. Mặc cho Harley đã cắn ngón chân, nhưng ông vẫn quyết định giữ lấy Harley và không có ý định bỏ rơi nó.

Ông hiện đang chờ tin tức tại bệnh viện để xem liệu ông có thể tiến hành phẫu thuật để cấy ghép stent hay không. Ông hy vọng sớm được về nhà để gặp vợ và Harley.