Anh Moffa chỉ muốn các con được đón không khí lễ hội sớm để xua tan sự ảm đạm của đại dịch. Nhưng mới vui được 2 ngày thì gia đình anh nhận được thư cảnh báo từ khu dân cư…

Michael Moffa (40 tuổi) không muốn bỏ lỡ một Giáng sinh rực rỡ như 2 năm trước nên năm nay anh quyết định trang hoàng nhà cửa từ tháng 11. Anh biết rằng nếu không chuẩn bị sớm, anh sẽ không sắp xếp được thời gian và dịch vụ trang trí cũng bị kín lịch.

Anh Moffa bắt đầu suy nghĩ về thời điểm trang trí Giáng sinh từ tháng 10. Hiện anh đang là chủ sở hữu một công ty quản lý tài sản nên không thể tự mình chăm lo cho ngôi nhà vào dịp lễ. Anh muốn Giáng sinh là dịp gia đình có thể quên đi những khó khăn trong đại dịch và làm các con phấn khởi hơn sau một năm học tập trong điều kiện khác thường. 

trang trí Noel
(Ảnh: Sebi Pintilie / Pexels)

Chưa đầy một tuần sau Halloween, anh đã đặt lịch hẹn ở một công ty chuyên lắp đặt đèn. Trước Lễ Tạ ơn 3 tuần, Moffa cho phép họ đến treo đèn lên mái nhà, bụi rậm và những cây cọ ngoài sân. 

“Lũ trẻ cười hạnh phúc. Chúng tôi ra ngoài mỗi đêm để ngắm nhìn ánh đèn, cảm giác thật thoải mái” – anh nói.

Gia đình anh chào đón không khí lễ hội chưa được bao lâu thì đã nhận được thư từ Hiệp hội cộng đồng Westchase. Chính sách của họ ghi rõ đèn trang trí theo mùa được cho phép treo từ ngày 15/10 đến ngày 7/11 và giữa Lễ Tạ ơn đến ngày 15/1 mỗi năm dương lịch. Anh Moffa bật đèn vào ngày 8/11 nên đã vi phạm thỏa thuận HOA. Nếu không tháo đèn, gia đình anh có thể bị phạt 100 USD một ngày và tổng số tiền phạt tối đa là 1.000 USD.

“Tôi đã nghĩ ‘Mấy người đang đùa tôi à?’, đây chỉ là đèn Giáng sinh thôi mà. Theo hướng dẫn [của khu dân cư] thì tôi treo đèn quá sớm, nhưng tôi sẽ không gỡ chúng xuống đâu” – anh Moffa nói với The Washington Post.

Anh nói rằng anh đã yêu cầu với họ là anh sẽ không bật đèn nhưng vẫn giữ sự trang trí cho đến khi chúng được phép bật lại vào Lễ Tạ ơn – nhưng điều này cũng bị từ chối.

trang tri Noel 1
(Ảnh: FOX / Pexels)

Luật sư đại diện cho Hiệp hội Cộng đồng Westchase – Jonathan Ellis – nói với WFLA rằng có một người hàng xóm đã phàn nàn về ánh sáng phát ra tại ngôi nhà của anh Moffa. Chính vì khiếu nại này nên những người chịu trách nhiệm quản lý cộng đồng phải điều tra về sự việc. Nhưng HOA vẫn chưa quyết định có phạt gia đình anh Moffa hay không.

Nếu những cư dân khác trong khu cũng đề xuất thay đổi thời điểm treo đèn thì Hiệp hội Cộng đồng Westchase sẽ xem xét việc thay đổi chính sách.

Khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng, nhiều người đã tự đặt câu hỏi: Vậy thì thời điểm nào là thích hợp để treo đèn Giáng sinh?

Ca sĩ Mariah Carey (chủ nhân của ca khúc Giáng sinh huyền thoại All I Want for Christmas Is You) cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm: “Cá nhân tôi sẽ chờ đến sau Lễ Tạ ơn nhưng chẳng có quy định nào về việc tận hưởng lễ hội cả” – cô viết lên Twitter.

Nhiều cư dân mạng ủng hộ Moffa vì anh chỉ muốn làm các con vui, nhưng cũng có người đồng tình với việc sống trong cộng đồng thì phải tuân theo quy định của cộng đồng.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự việc này?

Minh Minh (Theo The Washington Post)

Xem thêm: