Việc kiên trì chính sách “Zero Covid” của chính phủ Trung Quốc khiến những người làm ăn xa đối mặt với năm thứ 3 không thể về quê ăn Tết.

về quê ăn Tết
(Ảnh: TheVisualsYouNeed/Shutterstock)

Tết luôn là một dịp thiêng liêng với người dân Trung Quốc. Khoảng cách địa lý xa xôi và công việc bận rộn khiến hầu hết người dân nước này coi đây là dịp duy nhất trong năm để đoàn viên cùng gia đình. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, điều này trở thành không thể.

Deng Juanjuan – giáo viên tiếng Anh 34 tuổi ở Bắc Kinh và chồng cô – kỹ sư công nghệ thông tin tại một công ty chứng khoán nhà nước, sẽ “ăn Tết tại chỗ” như giới chức địa phương đã khuyến khích.

Đề cập đến hướng dẫn từ phía công ty của chồng, cô Deng cho biết họ được “khuyến nghị” không di chuyển trong Tết, “không phải nhiệm vụ bắt buộc”. Trước đó, chồng của cô từng lên kế hoạch về tỉnh Hồ Nam để thăm người mẹ đang sống một mình.

“Thật thất vọng khi thấy các hạn chế cứ tiếp diễn và không có lối thoát. Khi nào cuộc sống của chúng tôi sẽ bình thường trở lại?”, cô Deng nói.

Cả năm nay, cô Wang, một nhân viên ngành tài chính tại Vũ Hán, đã mong mỏi được trở về quê nhà Tây An vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã khiến việc này trở nên bất thành. Đặc biệt là khi Thế vận hội mùa đông 2022 đang cận kề và Bắc Kinh đưa ra các chính sách ngày càng nghiêm ngặt.

Ngay từ trước khi biến chủng mới xuất hiện, giới chức đã siết chặt kiểm soát biên giới, đồng thời không khuyến khích người dân du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 31/1-6/2. Các quyết định mang màu sắc “Zero Covid” cũng được triển khai đồng bộ tại nhiều tỉnh thành khác.

Tại tỉnh Chiết Giang, nơi bùng phát gần 300 ca bệnh, hơn nửa triệu người được yêu cầu phải ở nhà và 100.000 người khác được đưa đến các cơ sở cách ly.

Trong khi với Quảng Châu và Thiên Tân – hai tỉnh phát hiện những ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên của Trung Quốc, chính quyền đang áp dụng truy vết, xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa đảm bảo đúng tinh thần “Zero Covid”.

Viện dẫn nguy cơ lây lan biến chủng Omicron, ngày 15/12, giới chức thành phố Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây) kêu gọi những nhân viên chính phủ hoặc công ty nhà nước hãy “làm gương” và từ bỏ các chuyến về quê dịp lễ này.

Ngày 12/12, thành phố Lãng Trung (tỉnh Tứ Xuyên) xuất bản bức thư ngỏ kêu gọi người lao động nhập cư không trở về quê nhà trừ trường hợp khẩn thiết.

Tại Ngọc Lâm (tỉnh Quảng Tây), chính quyền đề nghị thay thế việc về quê bằng cách gọi video. Giới chức thành phố Thượng Hải cũng kêu gọi người dân hủy bỏ các chuyến đi không cần thiết.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó và những quyết sách nêu trên đang làm dấy lên sự bất bình trong dư luận.

“Đời người có bao nhiêu lần 3 năm? Chuyện gia đình sum họp trong dịp năm mới vốn là truyền thống hàng nghìn năm. Đối với chúng tôi, điều này cũng quan trọng như việc phòng chống Covid-19 vậy”, một người dùng Weibo bày tỏ.

ăn Tết
(Ảnh: Dragon Images/Shutterstock)

“Khi các anh yêu cầu chúng tôi tiêm liều vaccine bổ sung, tôi đã đồng ý. Các đợt xét nghiệm nucleic, tôi cũng đã làm. Nhưng 3 năm không được về nhà là quá đủ rồi”, người khác viết.

Những thông báo này đã gây ra chỉ trích, ngay cả trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Trong một bài đăng hôm 12/12, Hu Xijin, biên tập viên của Global Times, cảnh báo về việc “hấp tấp” yêu cầu người dân từ bỏ việc trở về quê thăm gia đình.

“Rõ ràng là đại dịch sẽ không thể biến mất trong thời gian ngắn… nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nền kinh tế cần phải tiếp tục”, ông viết. Theo ông, trọng tâm của chính sách “Zero Covid” là “giảm thiểu chi phí chống dịch, chứ không phải bất chấp mọi giá”.

Mặc dù vậy, giới quan sát chính sách của Trung Quốc cho biết, các quan chức y tế của nước này hiện vẫn tin rằng chính sách “Zero Covid” là hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất, do đó, ngay cả đến năm mới 2023, người lao động nhập cư ở nước này cũng chưa chắc có cơ hội về quê.

Hoài Anh (Theo Washington Post)

Xem thêm: