Một hiệu trưởng mầm non đáng mến đã dành các buổi tối và cuối tuần chạy xe Uber để có tiền mua quà Giáng sinh cho học sinh nghèo.

37229176 9083979 image m 11 1608823144955
Giỏ xe đầy ắp quà tặng của cô Dixon trong siêu thị Target (Ảnh: Twitter/Renee Dixon)

Cô Renee Dixon, hiệu trưởng trường mầm non Lynhurst Baptist Church ở Indianapolis, Mỹ, đã mất ba thành viên gia đình trong năm nay vì COVID-19, nên hơn ai hết cô rất thấu hiểu và đồng cảm với tình cảnh khốn khó nơi gia đình các học sinh của mình.

Lý do là học sinh của ngôi trường đều là con của các gia đình thuộc diện nghèo hoặc dưới mức nghèo khổ. Họ đã chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch viêm phổi Vũ Hán và hầu hết đều đón Giáng Sinh trong hoàn cảnh cha mẹ đã mất việc nhiều tháng trời. Phân nửa số học sinh đã phải nghỉ học do gia đình không còn khả năng chi trả học phí.

“Nhiều phụ huynh nói với tôi rằng họ không thể mua cho con cái của họ bất cứ thứ gì nhân dịp Giáng sinh. Thực sự rất thiệt thòi cho các em, việc cầu nguyện không thích hợp trong tình huống này, bạn cần phải làm điều gì đó”, cô Dixon nói với tờ Good Morning America.

Dixon đã bắt đầu công việc phụ là tài xế Uber cách đây 4 năm khi cô còn là giáo viên đứng lớp. Trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng Uber giảm mạnh và để hoàn thành mục tiêu của mình, Dixon nhanh chóng đăng ký làm tài xế thêm với hãng Lyft để có thể nhận các chuyến xe mọi lúc mọi nơi.

Khi Dixon kiếm được 100 đô la đầu tiên từ việc lái xe của mình, cô đã nhanh chóng đến siêu thị để mua không chỉ đồ chơi mà còn cả những mặt hàng thiết yếu như quần áo mùa đông cho lũ trẻ. Đối mặt với việc thu nhập từ Uber và Lyft giảm, Dixon cho biết cô cũng phải thêm một phần lương của mình mới đáp ứng đủ.

“Năm nay, COVID-19 đã lấy khỏi tay các em rất nhiều thứ tốt đẹp, đó không phải lỗi của chúng, chúng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Vị trí của trường không nằm trong khu phố tốt nhất, nhưng chúng tôi sẽ tận dụng mọi thứ tốt nhất cho các em.”, Dixon chia sẻ với tờ The Washington Post.

Và kết quả thật khiến mọi người cảm thấy ấm lòng, Dixon cho biết vào tuần trước, trải qua rất nhiều vất vả, cô ấy cuối cùng đã có thể huy động hơn 2.500 đô la để mua sắm cho lũ trẻ. Ngoài việc tặng quà cho học sinh và anh chị em của họ, Dixon cũng tặng 50 đô la tiền thưởng cho tất cả 12 giáo viên trong trường.

Christmas presents and a tree
Gốc thông của trường đã ngập tràn các món quà tặng Noel (Ảnh minh họa: Wikipedia)

Cô Dixon cho biết các giáo viên muốn dùng tất cả tiền để mua quà cho học sinh, nhưng cô muốn ghi nhận họ vì đã cùng cô “vượt qua tất cả” trong năm qua. Theo Dixon, trường mầm non của cô là một trong số ít trường mầm non trong khu vực vẫn mở cửa kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch. Họ thực sự đã nỗ lực làm việc chăm chỉ.

Người phát ngôn của hãng xe Lyft cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy câu chuyện chân thành của cô Dixon nhận được sự chú ý của cả nước, đặc biệt là trong một năm đầy thử thách như 2020“. “Lyft được tạo ra để giúp xây dựng và hỗ trợ cộng đồng thông qua lĩnh vực giao thông vận tải, vì vậy thật tuyệt vời khi thấy những người như cô Dixon thực hiện điều đó với tinh thần thiện nguyện cao cả dành cho học sinh và gia đình của họ.

Uber cũng hào hứng tuyên bố rằng họ có kế hoạch ủng hộ một số tiền tương ứng với số tiền mà cô Dixon đã kiếm được cho đến nay để giúp đỡ các học sinh của cô.

Người phát ngôn của Uber, Lexi Levin Mitchel, nói: “Chúng tôi rất trân trọng lòng tốt của cô Dixon, đồng thời rất vui mừng được chung tay giúp sức cùng cô ấy vì cộng đồng.Với món quà này, chúng tôi chúc Renee và các học sinh của cô ấy có một mùa lễ an lành và vui vẻ.

Dixon 3
Khuôn mặt rạng rỡ trên khuôn mặt một học sinh của cô Dixon khi nhận được quà Giáng Sinh (Ảnh: Twitter/Renee Dixon)

Ông Ben Wakefield, mục sư của Nhà thờ Baptist Lynhurst, cho biết, ông đã tận mắt thấy tác động từ sự hào phóng của cô Dixon đối với học sinh và gia đình của họ.Ông nhấn mạnh rằng bản thân ông khá tò mò về cường độ làm việc ngoài giờ để giúp đỡ học sinh của cô Dixon nhưng ông chẳng thể biết chính xác vì cô ấy rất khiêm tốn và không muốn khoe khoang về điều đó.

“Tôi không thích vấn đề này có phần được chú ý quá!, bởi vì đây đơn giản là điều mà mọi người nên làm, không chỉ trong dịp Giáng Sinh” cô Dixon cho biết.

Cô Dixon cũng chia sẻ rằng cô cảm thấy không thoải mái khi nhận được sự quan tâm có phần thái quá vì sự hào phóng của mình, nhưng cô cũng bày tỏ lòng cảm ơn và hy vọng rằng mọi người sẽ được truyền cảm hứng thiện nguyện từ câu chuyện của cô, và các giáo viên, đặc biệt là các nhà giáo dục mầm non, luôn nỗ lực hết mình vì những học sinh thân yêu.

Hoài Anh

Xem thêm: