Một lần gặp mặt không ngờ, một đoạn đối thoại đầy ý nghĩa sâu xa đôi khi có thể thay đổi thái độ sống của một con người.

Mới đây cô Tegan Langley ở Queensland (Úc) có chia sẻ một trải nghiệm quý báu của mình trên trang Facebook “Love What Matters”, cô cho biết: “Hôm nay tôi đã gặp một kỳ tích tuyệt đẹp”.

Cô Tegan chia sẻ rằng đó là một cuộc gặp gỡ vô cùng tuyệt diệu khiến cô khó có thể quên. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi cùng một người đàn ông xa lạ khiến cô Tegan tìm lại sự tôn trọng đối với con người và sự quý trọng dành cho người khác để cuộc sống của cô tràn ngập ánh nắng kể từ khi đó.

Vào ngày hôm ấy, cô Tegan đang đợi bạn ở bãi đỗ xe của McDonald ở Pimpama thì có một người đàn ông bước đến cửa kính xe của cô và nói với cô rằng bánh xe của cô bị hỏng rồi, cần phải thay ngay. Anh giải thích rằng bánh xe của cô có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô Tegan biết rõ là mình phải nhanh chóng thay cái bánh xe khác, nhưng vì không có đủ tiền nên cứ lưỡng lự mãi.

Sau khi biết được cái khó của cô Tegan, người đàn ông này đã hỏi cô có muốn đi cùng anh ấy đến tiệm sửa xe Bridgestone Pimpama bên kia đường xem thử họ có thể giúp được hay không.

Đối với cô Tegan, khi đó người đàn ông này vẫn còn là một người hoàn toàn xa lạ, vì vậy cô Tegan có hơi do dự. Người này tiếp tục giải thích: “Nếu biết rõ cô đang gặp nguy hiểm và cần giúp đỡ mà tôi lại khoanh tay bàng quan đứng nhìn thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình…”

Những lời chân thành và tấm lòng lương thiện của người đàn ông này khiến cô Tegan hết sức cảm động. Cuối cùng, anh đã giúp cô thay 3 cái bánh xe mới, điều chỉnh lại hệ thống định vị và còn đổ đầy xăng cho xe cô, tổng cộng hết 535 đô la.

Điều khiến cô Tegan cảm kích hơn đó là người đàn ông ấy không hề lấy của cô một đồng xu nào cả, cũng không chịu nhận bất cứ sự đền đáp nào từ cô, anh ấy chỉ mỉm cười rồi nói: “Sau này, khi cô có thể giúp đỡ được người khác, mong cô cũng sẽ làm hết sức để chia sẻ tình yêu thương cho mọi người.”

Lúc này, cô Tegan đã không còn kiềm được nước mắt nữa…

Trước khi đi, người đàn ông này không cho cô biết tên cũng như bất cứ cách thức liên lạc nào, cô Tegan đành gọi anh là Tony, hình ảnh mà anh để lại trong đầu cô chỉ là một người bố dắt theo 2 con trai, một người đàn ông có đạo đức cao thượng.

Cô Tegan chia sẻ bức ảnh hóa đơn và viết: “Tony, cảm ơn anh đã cho tôi một trải nghiệm quý báu trong đời! Việc làm không vụ lợi cùng những lời nói tốt bụng, ấm áp của anh đã xây dựng lại lòng tin đối với con người của tôi. Thật lòng cảm ơn anh.”

Bài chia sẻ của cô Tegan đã truyền cảm hứng và niềm hy vọng đến cho mọi người, trong vòng chưa đầy một tuần, đã có hàng chục ngàn lượt like và hàng ngàn lượt share trên Facebook.

Một người có tên là Patti Hradek đã để lại lời nhắn rằng: “Hy vọng có một ngày tôi cũng có thể làm được những việc vĩ đại cho người khác! Thì ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại điều đẹp đẽ khiến người ta quý trọng và hướng đến như vậy! Bài viết này thật sự là một lời nhắc nhở rất tốt.”

Adrianne Wagner thì cho biết: “Câu chuyện tuyệt đẹp này phải để trẻ em đọc được. Bất kể là 535 đô la hay chỉ có 5 đô la, điều quan trọng nhất là phải để trẻ biết rằng, tốt bụng và quan tâm người khác có thể chia sẻ và truyền đi món quà tuyệt vời nhất!”

Và việc làm tốt bụng của người bố này dành cho một người xa lạ nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc tuyệt đẹp trong lòng 2 cậu con trai của anh.

Ngọc Trúc

Xem thêm: