Người phụ nữ dự định đi nghỉ trong một ngày nên chỉ mang theo đồ ăn vặt và không mang nước. Thật may mắn, chai rượu cô định mua tặng mẹ đã trở thành phao cứu sinh vào phút chót.

sống sót
Cô Lillian mừng rỡ vẫy tay nhiệt tình về phía máy quay của cảnh sát cứu hộ. (Ảnh chụp mành hình video Victoria Police)

Nếu bị lạc vào một khu rừng hoang vu, đừng vội hoảng loạn từ bỏ hy vọng, bạn vẫn còn cơ hội sống sót nếu trong tay bạn có vài cây kẹo mút và một chai rượu. Và đó chính xác là điều đã xảy ra với Lillian – một người phụ nữ 48 tuổi đến từ Australia.

Câu chuyện bắt đầu khi Lillian bắt đầu lăn bánh đến đập Dartmouth. Cô rẽ vào nhầm đường mà không hề hay biết, chỉ đến khi xe đi vào ngõ cụt cô mới quay đầu lại và tất cả đã quá muộn. Khu vực này không có dịch vụ điện thoại di động nên cô không thể gọi người giúp đỡ.

Vì không thấy Lillian về nhà nên người thân của cô đã báo cáo với cảnh sát. Họ ngay lập tức tổ chức một cuộc tìm kiếm diện rộng trong vài ngày.

Khi ngồi trên trực thăng, họ đã phát hiện ra chiếc xe của Lillian đậu ở một khu vực có địa hình đồi núi. Lillian cũng nhanh chóng vẫy tay nhiệt tình về phía máy quay.

“Cô Lillian được tìm thấy cách thị trấn gần nhất 60 km. Vì có vấn đề về sức khỏe nên cô ấy không thể đi bộ đến chỗ có người [để được giúp đỡ], cô ấy đành phải ở lại với chiếc xe của mình”, Trung sĩ Martin Torpey của Sở cảnh sát Wodonga cho biết.

Kế hoạch ban đầu của Lillian là đi nghỉ trong ngày vậy nên cô chỉ mang theo đồ ăn nhẹ, kẹo và không có nước.

“May mắn thay, cô ấy tình cờ có một chai rượu định mua làm quà cho mẹ. Cô ấy nói đây chính là thứ giúp cô ấy vượt qua tình cảnh trớ trêu này”, Torpey nói.