Một cặp vợ chồng trẻ từ bỏ cuộc sống đô thị ở Scotland và bắt đầu một “cuộc phiêu lưu” mới, khôi phục lại vinh quang trước đây của lâu đài Pháp bị bỏ hoang. 3 năm nỗ lực trôi qua, mặc dù công trình khổng lồ này vẫn chưa hoàn thành nhưng họ đã thật sự hồi sinh lại tòa lâu đài.

Hai nhân vật chính của câu chuyện là nữ bác sĩ Erin Choa đến từ London, nước Anh và anh chàng kỹ sư Jean-Baptiste “JB” đến từ Burgundy, nước Pháp. Dưới mái trường đại học ở Edinburgh, họ đã gặp nhau, tình yêu nở hoa và cuối cùng kết trái bởi một đám cưới hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, hai người ở lại Edinburgh, anh Jean-Baptiste dành 9 năm để trau dồi tiếng Anh còn vợ Erin phát triển công việc kinh doanh của riêng mình.

Năm 2018, cặp vợ chồng trẻ quyết định quay trở lại Pháp và cũng chính năm đó, họ phát hiện ra lâu đài Bourneau có từ thế kỷ 15 ở thành phố Bourneau thuộc khu Vendée, miền Tây nước Pháp.

“Tổng diện tích là 16 ha, riêng bản thân lâu đài là 1.000m2 nhưng giá của nó chỉ bằng một căn hộ một phòng ngủ ở London!” cô Erin cho biết.

Cô Erin cũng kể về lịch sử của lâu đài: “Được Vua Louis XI chấp thuận, lâu đài đã được xây dựng dọc theo con hào của Bourneau bởi Madame aquette de la Ramée. Tuy nhiên, lâu đài ban đầu đã bị biến thành đống đổ nát trong cuộc Cách mạng Pháp vào thế kỷ 18. Lâu đài Bourneau hiện tại được xây dựng lại trên cơ sở lâu đài ban đầu vào năm 1860. Các gia đình quý tộc địa phương đã sử dụng nó làm nơi để tổ chức đám cưới.”

Tại trung tâm của ngôi làng thời trung cổ Bourneau, lâu đài nằm trong một công viên rộng 16 ha gồm đồng cỏ và rừng cây với 5 tòa nhà lớn bên ngoài, 4 trong số đó đã được chuyển đổi thành biệt thự nghỉ dưỡng với hồ bơi riêng. Ngoài ra còn có một khu vườn lãng mạn bị bỏ hoang, trước đây thường trồng các loại cây ăn trái và hoa lạ, hiện được cặp đôi cải tạo làm nơi tổ chức đám cưới.

Lâu đài có vẻ ngoài hoành tráng, có từ thế kỷ 16, trong khi nội thất bên trong đơn giản của thế kỷ 19. Có khoảng 55 phòng trong lâu đài, 30 trong số đó là phòng ngủ, một số phòng ở gác xép tầng hai là phòng nhỏ dành riêng cho người hầu. Lâu đài có các tòa tháp, cầu thang xoắn ốc, vách ngăn màu xanh nhạt ở sảnh, sàn lát gỗ sồi, gạch hoa văn và đèn chùm theo thiết kế truyền thống của Pháp thời Napoleon III.

Cô Erin cho biết: “Để sửa chữa và duy trì một lâu đài lớn như vậy, lời khuyên dành cho chúng tôi là: ‘Hãy bắt đầu từ khi còn trẻ!’”

Do chi phí vận hành và sửa chữa lâu đài rất lớn, họ quyết định bù đắp chi phí bằng cách làm địa điểm tổ chức đám cưới, các sự kiện quy mô lớn và nhận đặt kỳ nghỉ.

Họ đã làm việc không mệt mỏi tại lâu đài Bourneau trong 3 năm qua. Cô Erin cho biết: “Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến lâu đài, chúng tôi đã xắn tay áo và tự làm mọi việc, từ bảo dưỡng hệ thống ống nước, trát và sơn sửa, trồng trọt và làm vườn cho đến sổ sách kế toán, tiếp thị và quản lý công việc kinh doanh. Chúng tôi thường kiệt sức vào cuối ngày nhưng được nhìn thấy lâu đài sống lại là một niềm vui và là vinh dự lớn lao.”

Bên ngoài của lâu đài, theo cách nói của cô Erin, là “tuyệt đẹp”. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi, còn cần phải bảo dưỡng rất nhiều để có thể hoạt động được. Họ thay thế và sơn lại các cửa sổ, làm sạch các bức tường bên ngoài đồng thời trùng tu, sơn lại cổng lâu đài và cầu hào. Họ cũng trồng nhiều cây mới, hoa hồng và hoa cẩm tú cầu… để thu hút thêm nhiều cặp đôi đến tổ chức đám cưới.

Cô Erin cho biết: “Tầng đầu tiên ở cánh nam của lâu đài chỉ cần bảo trì. Tuy nhiên, cầu thang bằng đá cẩm thạch ở trung tâm lâu đài và cánh tây là một cảnh hoàn toàn khác biệt. Lâu đài ngày càng trở nên ẩm ướt khi nước từ hào tràn vào các hầm của lâu đài trong nhiều năm.”

Để giải quyết vấn đề thoát nước của căn hầm, cặp vợ chồng đã khai thông các đường ống của lâu đài, bao gồm cả đường ống thời Trung cổ và thế kỷ 19. Sau đó, họ bắt đầu khôi phục lại sàn lát gỗ Versailles, cầu thang bằng đá cẩm thạch và những bức tường cao 4m bị mốc ở Red Salon.

Với sự giúp đỡ của bạn bè, họ đã dành 2 tuần để chà nhám đồ kim loại và sơn lan can cầu thang. Tại thời điểm này, họ phát hiện ra một kho báu chủ yếu chứa đồ nội thất và đồ trang trí do chủ sở hữu lâu đài trước đó để lại: Chân dung của tổ tiên lâu đài, bồn rửa bằng đá cẩm thạch thế kỷ 19, tủ sách, giường và tủ kiểu Pháp, 2 chiếc gương thế kỷ 19.

“Chúng tôi rất chú trọng đến việc tôn trọng câu chuyện lịch sử của lâu đài,” cô Erin cho biết.

Trong quá trình trùng tu, họ luôn nâng cấp và sửa sang lại nội thất ban đầu hết mức có thể, với hy vọng khôi phục lại diện mạo ban đầu của di tích lịch sử này.

Cặp đôi cũng cải tạo một phòng ngủ cho kỳ trăng mật, có một phòng liền kề để tắm nắng. Việc phục hồi các tấm ốp kiểu Pháp và trần nhà bằng hoa hồng tạo nên một phòng tắm sang trọng hiện đại.

Thực hiện một dự án trùng tu quy mô lớn như vậy là đầy thách thức. Kinh phí là một vấn đề lớn, nhất là khi dịch bệnh hoành hành, lâu đài không thể tạo ra thu nhập nên tiến độ sửa chữa cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Có 5 ống khói đang rất cần sửa chữa, vì vậy họ bắt đầu quyên tiền. Họ đã dùng số tiền quyên góp được để sửa chữa một trong những ống khói nguy hiểm nhất, vì nếu ống khói này không được sửa chữa, nó sẽ phá hủy mái nhà.

“Mọi người thường nói chúng tôi sống trong truyện cổ tích”, cô Erin nói, “nhưng với tôi, dường như sự hào phóng của những người xa lạ đẹp như một câu chuyện cổ tích có thật. Họ cũng như chúng tôi, tin rằng lâu đài đáng được khôi phục và bảo vệ.”

Cô Erin cho biết: “Chúng tôi đã may đệm, rèm cửa, khung ảnh thủ công và giấy thếp vàng, đồng thời tân trang lại hệ thống điện cho đèn chùm. Chúng tôi tự làm hầu hết công việc, sử dụng các công cụ mua tại cửa hàng thủ công địa phương. Thực ra chúng tôi không phải là những chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng chúng tôi có một tấm lòng thiết thực và sẵn sàng học hỏi để làm những điều đó với khả năng tốt nhất của mình.”

Theo cặp đôi, hiện tại, lâu đài Bourneau vẫn chưa được sửa chữa xong và nó vẫn là nơi ở riêng của họ. Họ có kế hoạch mở dãy phòng và 4 biệt thự nghỉ dưỡng lớn dành cho 44 khách trong vài năm tới. Bạn bè và gia đình đã không thể đến thăm lâu đài trong vài tháng đầu tiên của đại dịch, nhưng chuyến đi đến Vendée đã cho họ cơ hội chứng kiến tận mắt những tiến bộ to lớn mà cặp đôi đã đạt được.

Cô Erin cho biết: “Chúng tôi rất vui khi có được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Mặc dù ban đầu họ nghĩ rằng chúng tôi hơi kỳ lạ khi thực hiện một dự án lớn như vậy, nhưng họ có thể hiểu được tâm huyết của chúng tôi…Việc trùng tu lâu đài là để chia sẻ với mọi người.”

Cuối cùng cô Erin nói: “Đến giờ, lâu đài Bourneau vẫn khiến tôi phải ngẩn ngơ, cảm giác như lần đầu tôi nhìn thấy nó trên bãi cỏ hoang. Bây giờ nó trông gọn gàng hơn rất nhiều, tràn đầy yêu thương, tất cả các khu vực đều toát lên vẻ quyến rũ của thế kỷ 19.”

“Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để trùng tu lâu đài… nhưng chúng tôi vẫn mỉm cười và làm việc chăm chỉ để đưa lâu đài cổ tích này hồi sinh. Đó là một nhiệm vụ lâu dài và khó khăn, nhưng chúng tôi thực sự rất tâm huyết.”

Câu chuyện của cặp đôi Erin và Jean-Baptiste đã được dựng thành phim truyền hình “Château: DIY” ở Anh.

Mộc Lan/ Theo Epoch Times

Xem thêm: