Tháng 12 vừa qua, bà mẹ Lindsey Graham ở Arizona đã gây “sốt” vì náo động cuộc họp hội đồng nhà trường khi mặc trang phục mèo với mục đích bày tỏ mối quan ngại của mình về thông điệp khó hiểu của một thành viên hội đồng nhà trường, gây ảnh hưởng tư tưởng của học sinh tiểu học.

meo
Bà mẹ Arizona Lindsey Graham mặc trang phục mèo để phản đối thông điệp chuyển giới của nhân viên hội đồng nhà trường. (Ảnh chụp mành hình video)

Bà mẹ Arizona trong trang phục đốm da báo, đến gần micrô để bày tỏ sự tức giận khi một nam thành viên hội đồng trường được phép ăn mặc như phụ nữ mà không bị sa thải.

Cô cáo buộc các thành viên hội đồng quản trị đã thất bại trong “công việc” của họ khi “buộc [trẻ em] tham gia vào lời nói dối của họ” để phủ nhận không chỉ sự thật mà cả sinh học cơ bản.

“Không đời nào một cái đuôi, râu ria hay quần áo có thể biến tôi thành một con mèo”, cô nói, và “son môi, giày cao gót hay mái tóc dài” cũng không thể biến một người đàn ông, Paul Bixler, 72 tuổi, thành một phụ nữ.

Cô Gramham nhắc đến ông Paul Bixler khi nói với Fow News: “Điều duy nhất ông ta làm để xác định mình là phụ nữ là tô son. Ông ta để tóc dài ra một chút và mặc quần áo của người vợ quá cố đến trường, đến các sự kiện thể thao, đến các sự kiện gây quỹ của trường và các sự kiện khác của trường trước mặt lũ trẻ.”

“Đây là trường tiểu học. Vì vậy, đây là những tâm hồn trẻ thơ dễ bị tổn thương. Các giáo viên, phần còn lại của hội đồng nhà trường đang xác định ông ấy là ‘Cô’ trong khi ông ấy nói bằng giọng nam tính nhất.” Gramham rằng đây là điều “đáng báo động” trong hệ thống trường học.

Sau khi đoạn video về cuộc đối đầu kịch tính của cô Graham lan truyền, cô xác nhận với CNN, 3 thành viên hội đồng quản trị đã kêu gọi ông Bixler từ chức. Thậm chí có người còn gửi lời cảm ơn ngay sau bài phát biểu của cô.

Cô Graham nói, đó không chỉ là vấn đề giáo dục sai lầm mà còn là vấn đề an toàn của trẻ em.

Cô Graham cho biết: “Ông ấy thậm chí còn sử dụng nhà vệ sinh nữ tại một sự kiện và khiến một phụ nữ đi vào nhà vệ sinh sợ hãi. Hãy tưởng tượng nếu ông ấy bước vào và chỉ có một cô gái trẻ trong đó?” theo Epoch Times.

Cô Graham nói rằng nếu ai đó thực sự tin rằng cô ấy là một con mèo, thì người đó bị rối loạn tâm thần, cũng giống như việc tin rằng giới tính là “có thể thay đổi”.

Cô Graham nói: “Chứng phiền muộn giới về mặt y học là một chứng rối loạn tâm thần. Chúng ta nên để những người này chữa trị, không nên giữ họ ở những vị trí mà họ có thể đưa ra quyết định và gây ảnh hưởng, đặc biệt xung quanh là trẻ em.”

Cô Graham cho biết hành động hóa trang thành mèo của cô ấy, trong khi đóng vai “kẻ ngốc” là đang nhằm mục đích châm biếm màn trình diễn hàng ngày của ông Bixler.

Với tư cách là người dẫn chương trình podcast @the.patriot.barbie, cô Graham đã chỉ vào một bức ảnh của ông Bixler và nói với cả thế giới vào ngày 16/1 rằng cuộc bỏ phiếu không loại bỏ ông Bixler, vì vậy phụ huynh phải có quyền yêu cầu loại bỏ ông ấy. Nếu ông ấy không từ chức, các vụ kiện chống lại ông ấy sẽ theo sau.

“‘Chủ nghĩa thức tỉnh’ đã hoàn toàn chiếm lĩnh hệ thống trường học,” cô ấy nói rằng bất kỳ sự thôi thúc nào để yêu cầu người khác phản hồi “những ý tưởng điên rồ” và ý thức hệ đều “kinh khủng”.

“Nó đã vẽ lại ranh giới giữa sự thật và hư cấu, và bây giờ thậm chí không còn ranh giới nữa. Trước những mối đe dọa, thậm chí là bạo lực. Các bậc cha mẹ cần phải có lập trường vững chắc,” cô nói.

Thanh Mộc (t/h)