Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều câu chuyện vì lòng tham lam, ích kỷ mà người ta lừa dối lẫn nhau thì câu chuyện của ông lão vô gia cư này giống như một viên minh châu lóe sáng trong chốn bùn nhơ ấy.

Ông Billy Ray Harris là một người vô gia cư thường kiếm ăn ở một góc nhỏ trong thành phố Kansas thuộc tiểu bang Missouri của Hoa Kỳ. Ông thường ngồi đó và những người qua đường sẽ thả tiền vào một cái cốc trước mặt ông, cứ thế ngày lại ngày trôi qua. Bản thân ông cũng biết rằng đây không phải là cuộc sống của một con người thực thụ, nhưng không biết từ bao giờ ông lão bất hạnh không nhà cửa, không gia đình ấy đã quên luôn suy nghĩ phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống này. Thế rồi một biến cố định mệnh xảy ra đã làm thay đổi cuộc sống của ông lão.

Đó là vào một ngày tháng 2/2013, cô Sarah Darling lướt qua chỗ của người đàn ông 60 tuổi ấy và thả tiền vào chiếc cốc, nhưng ông Harris nhận ra cô đã vô tình đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn vào trong cốc. Chiếc nhẫn này trị giá khoảng 4.000 đô la, đối với một người vô gia cư nghèo khổ như ông, khoản tiền đó thật giá trị. Ông Harris đã rất đắn đo cân nhắc xem mình nên làm thế nào? Bán chiếc nhẫn đi và ông sẽ có ngay một khoản tiền trang trải cho cuộc sống bần hàn, hay là trả lại nó cho chủ nhân và tiếp tục ngồi xin ăn ở góc phố nhỏ như thường nhật?

Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng người đàn ông vô gia cư đã quyết định trả lại nó cho cô Darling. Đối với ông Harris số tiền đó thật lớn, ông trả lại nó không phải vì ông là một vị thánh, mà bởi vì ông không muốn mình trở thành một con quỷ tham lam, ích kỷ, xấu xa.

Cảm kích trước nhân cách cao đẹp của ông lão, Darling và chồng cô là Bill Krejci đã khởi động một cuộc vận động gây quỹ để giúp người đàn ông vô gia cư này có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc đầu cô đặt ra mục tiêu sẽ kêu gọi mọi người quyên góp khoảng 1000 đô la trong vòng một tháng, nhưng thật bất ngờ rất nhiều người muốn giúp đỡ vì họ cảm động trước hành động của ông Harris, và số tiền quyên góp được đã lên đến 190.000 đô la.

Nhận được số tiền lớn ấy, ông Harris đã dùng nó để mua một chiếc xe hơi, và sửa chữa lại ngôi nhà của mình. Nhưng đó chưa phải là tất cả những điều tuyệt vời mà người đàn ông tốt bụng này nhận được. Nhờ hành động trung thực nên ông Harris đã được xuất hiện trên truyền hình, và thật may mắn ông đã tìm được gia đình thất lạc từ 16 năm trước. Gia đình của Harris đã tìm ông từ rất lâu nhưng đều bặt vô âm tín, nên họ nghĩ rằng ông đã chết và không tiếp tục tìm kiếm nữa.

Harris rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình, bây giờ ông được làm việc với những người thân của mình, ông đã có cháu trai cháu gái, những người mà ông chưa từng hình dung mình sẽ có thể gặp mặt.

Ông Harris hay nghĩ về quá khứ và thầm cảm ơn Chúa đã quan tâm đến mình, bây giờ ông thực sự cảm thấy mình là một con người đúng nghĩa.

Những người dân của thành phố Kansas cũng không quên hành động của ông lão Harris, một số người hay bố thí tiền cho ông trước kia, giờ đây khi họ gặp lại ông, họ sẽ bắt tay chào hỏi và nói với ông rằng “ông thật tốt bụng”.

Kể từ ngày chiếc nhẫn định mệnh rơi vào cốc của Harris, cuộc đời của ông đã hoàn toàn thay đổi. Sự việc xảy ra như một giấc mơ đối với ông lão vô gia cư này. Giờ đây, ông Harris vẫn luôn ghi nhớ trong tâm những người đã giúp ông thay đổi cuộc đời, và ông cũng cố gắng làm người tốt hơn nữa để không phụ tấm lòng của mọi người.

Kể từ sau sự kiện đó, cặp đôi Krejci và Darling đã trở thành những người bạn tốt của ông Harris. Vợ chồng họ đã có một bé gái 20 tháng tuổi, họ mong muốn khi em bé lớn lên họ sẽ chia sẻ với em câu chuyện về ông lão vô gia cư năm nào. Cô Darling cũng thường kể cuộc gặp gỡ định mệnh của mình với ông Harris cho các bà mẹ khác, với mong muốn rằng câu chuyện thực tế này sẽ là bài học giáo dục chân thực giúp các bé phân biệt thế nào là hành động đúng sai, và hệ quả mà nó đem lại.

Nói về những gì mình đã làm cho ông Harris để đáp lại lòng tốt của ông, cô Darling nói: “Rất nhiều người đã chung tay để làm thay đổi cuộc sống của ông ấy, khi họ cảm thấy ông ấy thực sự xứng đáng với nó”.

Trong cuộc sống, khi đứng trước một bước ngoặt cuộc đời, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Thật khó khăn để biết làm thế nào mới là đúng. Nếu bạn dám sống thật với lương tâm của mình, cho dù trong hoàn cảnh nghèo khó bần hàn vẫn không bị mê mờ bởi những thứ lợi ích vật chất khác, mà vẫn giữ được phẩm hạnh của mình thì đó mới là tài sản đáng trân quý nhất và chắc chắn rằng cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Câu chuyện cũng cho chúng ta thêm tin tưởng vào lòng tốt của con người, cho dù đó là ai thì cũng không nên đánh giá họ qua vẻ bề ngoài, vì giá trị ẩn bên trong mới là thước đo con người thật của họ.

Ngọc Lâm

Xem thêm: