Tuy đang trong thời gian nghỉ ngơi chờ sinh em bé nhưng người lính cứu hỏa vẫn cố hết sức để giúp người bị nạn. Cô thậm chí còn bị chuyển dạ trong lúc đang làm nhiệm vụ.

lính cứu hỏa
Nữ lính cứu hỏa tận tụy Megan Warfield mặc dù đang mang bầu 9 tháng nhưng vẫn cố gắng cứu người gặp nạn. (Ảnh ghép cắt từ video)

Tuy đang mang bầu nhưng cô Megan Warfield (lính cứu hỏa làm việc ở Maryland, Mỹ) vẫn rất nhiệt tình với công việc.

Khi thấy trên đường xảy ra tai nạn, cô đã rời khỏi xe riêng, hỗ trợ chỉ đạo giao thông tại hiện trường, sau đó còn giúp một người bị kẹt trong chiếc xe bị lật. 

Cô muốn chui vào xe để kéo người phụ nữ ra nhưng không thể vì cô đang mang thai 9 tháng. Cô cũng không biết người đó bị thương như thế nào nên không thể tùy tiện hành động. Cuối cùng, cô chỉ đơn giản là ôm lấy người gặp nạn và trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. 

Đúng lúc này thì Warfield nhận thấy các dấu hiệu chuyển dạ đầu tiên, cô cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Theo trang web của Mayo Clinic, em bé trong bụng Warfield lúc đó đang nằm theo chiều ngang của tử cung thay vì chiều dọc. Rất có thể hành động cúi xuống để giúp nạn nhân bị kẹt trong xe đã khiến cho vị trí cái thai trong bụng Warfield thay đổi. Thật may mắn, Warfield đã hạ sinh thành công một bé gái vào ngày 4/10. Được biết, bé Charlotte chào đời chỉ trong chưa đầy 24 giờ sau vụ tai nạn ô tô.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, đội cứu hỏa tình nguyện khu Bowleys Quarters & Marine cho biết thật ra Warfield đang trong thời gian chờ sinh em bé nhưng vẫn cố làm nhiệm vụ. 

Khi câu chuyện về tinh thần làm việc tuyệt vời của Warfield lan truyền trên mạng, rất nhiều người đã để lại nhận xét khen ngợi cô.

“Cảm ơn Megan vì tinh thần phục vụ của bạn đối với cộng đồng của chúng ta. Chúc mừng bạn và em bé. Bạn là một người hùng thực sự”, một người viết.

Sau vụ tai nạn, sáu người bị thương đã được chăm sóc kịp thời tại bệnh viện.