Lênh đênh 24 ngày trên biển chỉ với nước sốt cà chua và một ít viên nêm gà, người đàn ông đã thử hết cách để cầu cứu như la hét, gây tiếng ồn, thậm chí là đốt lửa trên tàu… mà vẫn không thu được kết quả. Khi đã gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên anh nghĩ ra được cách thông minh để được cứu thoát khỏi nguy hiểm.

Trong một thông báo hôm thứ Tư (ngày 18/1) theo giờ địa phương, Hải quân Colombia cho biết, họ đã cứu được người đàn ông cách cảng Bolivar thuộc vùng Caribe khoảng 120 hải lý. Người đàn ông được xác nhận có tên François, 47 tuổi, đến từ Elvis Francois. 

Khi đang sửa chữa thuyền buồm của mình tại một cảng gần đảo St. Martin thuộc vùng Caribe vào tháng 12 năm ngoái, thì dòng nước vô tình đẩy thuyền của anh Francois ra giữa biển cả rộng lớn do thời tiết thay đổi đột ngột. Vì bản thân không hề biết chút kiến ​​thức về hàng hải nào nên anh không thể điều khiển tàu trở lại bờ.

Anh Francois nói: “Tôi đã cố gắng quay lại cảng nhưng bị lạc đường. Tôi đã cố gọi cho bạn bè và đồng nghiệp của mình, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Tôi không thể làm gì được khác hơn là ngồi xuống và chờ đợi.”

Ngoài việc viết chữ “HELP” lên thân tàu và cầu mong sẽ có người nhìn thấy, anh Francois còn thử nhiều phương pháp khác để thu hút sự chú ý của tàu hoặc máy bay đi qua, bao gồm gây ồn ào, la hét và thậm chí mạo hiểm đốt lửa trên tàu, nhưng không phương pháp nào thành công.

Anh Francois tâm sự rằng 24 ngày trên biển, không ai có thể nói chuyện, anh không biết phải làm gì hay đang ở đâu và điều đó thật khó khăn. Anh kể: “Tôi không mang theo thức ăn trên người, chỉ có một chai nước sốt cà chua, bột tỏi và một ít viên nêm gà dự trữ trên tàu, vì vậy tôi đã trộn chúng với nước và ăn chúng để sống sót trên biển trong thời gian dài như vậy.”

sống sót
Anh Francois (giữa) đang được kiểm tra y tếsau khi được giải cứu. (Ảnh: Hải quân Quốc gia Colombia/AFP)

Cho đến ngày 15 tháng này, khi mà mọi thứ dường như đã đi vào tuyệt vọng, thì anh bỗng nhiên nghĩ ra cách sử dụng chiếc gương để phản chiếu ánh sáng, cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của một chiếc máy bay nhỏ. Sau khi  thông báo được gửi đến Hải quân Colombia, với sự trợ giúp của một tàu buôn, anh Francois đã được giải cứu.

Anh Francois sau đó nói rằng anh ấy thậm chí đã mất hy vọng trong suốt 24 ngày dài, nhưng anh đã luôn nghĩ về gia đình. Giờ đây, khi có thể sống sót vượt qua nguy hiểm, anh rất biết ơn những người đã cứu mình.

Các quan chức Colombia cho biết, anh Francois đã được đưa đến thành phố cảng Cartagena của Colombia để chăm sóc y tế sau khi được giải cứu. Hiện anh đang trong tình trạng sức khỏe tốt. 

Thanh Mộc (t/h)