Thời trung học, cụ Marguerite muốn trở thành một nữ tu. Cuộc gặp gỡ định mệnh với chồng tương lai đã giúp cụ thay đổi suy nghĩ và xây dựng một gia đình “siêu to, siêu khổng lồ”.

Chỉ vài tháng nữa là cụ Marguerite Koller (đến từ Pennsylvania, Mỹ) sẽ đón sinh nhật thứ 100. Nhưng trước khi đến dịp quan trọng này, cụ đã nhận được niềm vui là người chắt thứ 100 của cụ vừa chào đời!

Đứa trẻ được đặt tên theo người chồng quá cố của cụ, Koller William.

Trong suốt cuộc đời mình, cụ Marguerite luôn cố gắng có mặt ở mọi lễ rửa tội và lễ tốt nghiệp của con cháu. Cháu gái của cụ, Christine Balster, tự hào nói với đài tin tức địa phương rằng cụ đã tạo ra cả một di sản tuyệt vời trải dài qua nhiều thế hệ. Hiện gia đình lớn của cụ có 11 người con, 56 người cháu, 100 người chắt.

Tuy nhiên, cảnh sum vầy đông đúc này sẽ không thành hiện thực nếu cụ Marguerite quyết định trở thành nữ tu khi còn trẻ. 

Năm 2015, cụ từng chia sẻ với kênh 6 ABC rằng cụ đã nộp đơn xin gia nhập tu viện địa phương khi còn là một học sinh trung học. Nhưng đến đầu những năm 1940, nhờ cuộc gặp gỡ với chồng tương lai của mình, William Koller, mà cụ Marguerite đã quyết tâm từ bỏ ước mơ làm nữ tu. 

Cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng trong thời kỳ Baby Boom (thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh) sau Thế chiến thứ II. Khi ẵm đứa trẻ trên tay, Marguerite biết rằng cụ muốn một gia đình lớn, với thật nhiều con, nhiều cháu trong tương lai. 

“Tôi muốn có một gia đình thật lớn. Tôi nghĩ làm con một sẽ buồn lắm, thật cô đơn. Ban đầu tôi dự định sẽ có 12 đứa con, nhưng sau đó tôi lại không chắc là mình muốn nhiều như vậy“, cụ nói với 6 ABC.

Kết quả là trong suốt 20 năm, cụ đã sinh 11 đứa con. Sau đó, những người con lại mang đến cho cụ 56 người cháu. Và giờ thì gia đình cụ đã có tới 100 người chắt.

Chồng của cụ qua đời vào năm 2008. Nhờ những người con, người cháu, người chắt luôn ở cạnh bên mà cụ Marguerite có thể vui vẻ tận hưởng trong những dịp nghỉ lễ.

Minh Minh (Theo Dailymail)