Tờ Anchorage Daily News đưa tin, vào khoảng tối ngày 19/4 vừa qua, tại rạp chiếu phim Kenai, một “vị khách” đặc biệt đã bất ngờ tiến vào rạp, thế nhưng vị khách này không phải đến để xem phim mà là để thưởng thức một ít bỏng ngô. Vị khách ấy chính là một con nai sừng tấm “trẻ tuổi”. Cảnh tượng khi ấy khiến cho các nhân viên ở đó không khỏi bật cười.

rạp chiếu phim
Con nai sừng tấm đột nhập vào rạp chiếu phim và vô tư thưởng thức món bỏng ngô thơm ngon. (Ảnh chụp màn hình video)

Từ đoạn video ngắn được lan truyền trên mạng, có thể thấy nữ nhân viên đã dùng điện thoại di động để quay lại cảnh con nai sừng tấm bước vào, đồng thời cô còn kinh ngạc hét lên: “Không! Không! Không!” Thế nhưng trước thái độ “dửng dưng” của nó, thì mọi người đoán vui rằng chắc hẳn nó đã coi đó là một lời mời.

Sau đó, cô đã gọi cho người quản lý rạp là anh Ricky Black. Khi ấy anh Black đang làm việc trên lầu. Anh ấy nói rằng khi nghe về chuyện này, phản ứng đầu tiên của anh là bật cười.

Anh Black nói: “Cô ấy ở sau quầy. Cô ấy không bị con nai sừng tấm đe dọa ngay lập tức. Nhưng phản ứng của cô ấy giống như ‘Đừng cười, chuyện này nghiêm trọng đấy!’”

Trong khi đó, con nai sừng tấm tìm kiếm thức ăn bên trong thùng rác. Và dù anh Black đã đập vào tường và la hét nhưng vẫn không ngăn cản được nó. Sau đó nó khoan thai quay sang để thưởng thức một ít bỏng ngô, thế nhưng “kẻ đột nhập bất hợp pháp” này cuối cùng cũng phải “trả giá” khi miệng của nó đã bị mắc kẹt trong chiếc hộp đựng thức ăn của McDonald’s. Điều này khiến cho người nữ nhân viên đang căng thẳng cũng phải bật cười.

“Bắp rang bơ của chúng tôi đã hấp dẫn nó. Nó thưởng thức khá say mê, tôi đoán rằng nó đã chán ăn vỏ cây trong mùa đông rồi.” Anh Black nói.

Sau khi bị các nhân viên rạp chiếu phim xua đuổi liên tục, con nai sừng tấm cuối cùng đã miễn cưỡng rời đi. Trong khi miệng nó vẫn đang còn mắc chiếc hộp giấy giống như một chiếc mặt nạ để tránh khỏi bị “nhận diện khuôn mặt” vậy. 

Lý do mà “kẻ trộm” kia có thể liều lĩnh xông vào được anh Black cho là do các nhân viên của rạp đã cửa mở để không gian được thông thoáng hơn. Tuy nhiên điều này cũng khiến mùi thơm hấp dẫn của bỏng ngô thoát ra ngoài. Có thể vì thế mà con nai sừng tấm đã bị thu hút.

“Chắc chắn là nó đã ngửi được mùi bỏng ngô. Đó cũng là phản ứng khá phổ biến đối với bất kỳ con người hay động vật nào khi bước vào rạp chiếu phim,” anh nói.

Được biết, ít nhất đây là vụ xâm phạm của nai sừng tấm lần thứ 2 ở trung nam Alaska trong tháng qua. Cũng trong đầu tháng này, một con nai sừng tấm khác đã vào sảnh của một tòa nhà y tế ở Anchorage qua cổng điện.

Ông Nick Fowler, một nhà sinh vật học hoang dã của cục ‘Alaska Department of Fish and Game’, cho biết: Những cuộc chạm trán gần gũi như vậy với động vật hoang dã là điều đáng lo ngại. Giống như các loài động vật hoang dã khác, nai sừng tấm có thể quen với sự hiện diện và thức ăn của con người, điều này có thể khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn. Nai sừng tấm thường ăn thực vật, cành cây và lá cây, và thức ăn của con người không phải là thức ăn tự nhiên của chúng.

Mặc dù con nai sừng tấm xông vào rạp chiếu phim không tỏ ra hung dữ, nhưng ông Fowler cho biết không phải lúc nào cũng dễ dàng phát hiện ra dấu hiệu của một con nai sừng tấm hung hãn. Chúng sẽ có thể trở nên hung dữ bất cứ lúc nào.

Do đó ông khuyên, trong những tình huống như thế này, tốt nhất mọi người nên đảm bảo rằng họ có đủ khoảng cách an toàn giữa mình và con nai sừng tấm.