Một người có thể bao nhiêu lần thoát khỏi tay tử thần? Có một người đàn ông đã trải qua 7 lần tai nạn nghiêm trọng và cả 7 lần đều thoát chết một cách thần kỳ, cuối cùng còn trúng vé số giải độc đắc, thật sự là “đại nạn không chết tất có phúc”!

Ông Frane Selak (88 tuổi) là một giáo viên dạy nhạc đến từ nước Cộng hòa Croatia nằm ở phía đông nam châu Âu, theo tờ “Freedom Daily” đưa tin, bắt đầu từ năm 1962, ông có một cuộc sống đầy bất ngờ trong suốt 40 năm. Đầu tiên là chiếc xe lửa mà ông đi bị lệch đường ray rơi xuống sông, dù các hành khách khác đều gặp nạn, nhưng ông Frane Selak lại chỉ gãy một cánh tay. Sau đó, trong một lần ông Frane Selak ra nước ngoài, động cơ của máy bay dừng hoạt động, khi máy bay rơi, một cánh cửa bị thổi bay, trong tình trạng hoàn toàn không có trang bị cứu sinh, ông rơi xuống một đống cỏ khô từ trên cao, chỉ bị thương ngoài da, còn toàn bộ các hành khách khác đều tử vong.

Như thể được “thần hộ mệnh” bảo hộ, trong những lần ngỡ như chí mạng sau đó, ông Frane Selak vẫn sống sót một cách kỳ tích. Cuối cùng, vào năm 72 tuổi, ông Frane mua tờ vé số đầu tiên trong suốt 40 năm, kết quả lại trúng giải độc đắc!

Người đàn ông mệnh lớn: 7 lần đại nạn không chết
Ông Frane Selak sống sót một cách thần kỳ sau 7 lần đại nạn. (Ảnh: Youtube)

Tai nạn đầu tiên: Xe lửa chệch đường ray, toa xe rơi xuống sông

Sự việc xảy ra vào năm 1962, khi đó ông Frane Selak 33 tuổi đã trải qua tai nạn kỳ lạ đầu tiên trong “cuộc đời huyền thoại” của mình: chiếc xe lửa mà ông đi bị chệch khỏi dường ray, cả toa xe rơi xuống sông. Đi cùng xe với ông có 17 người thiệt mạng tại chỗ, rất nhiều người bị thương nặng. Ông Frane Selak may mắn chỉ bị trật nhẹ một tay, ông dũng cảm tự bơi vào bờ đợi cứu hộ.

xe roi
(Ảnh: Youtube)

Tai nạn thứ 2: Động cơ ngừng hoạt động, máy bay rơi

Chỉ một năm sau đó, ông Frane Selak lại gặp phải một vụ rơi máy bay nguy hiểm. Chiếc máy cỡ nhỏ mà ông đi bị chết động cơ khi đang bay, cửa máy bay cũng đột nhiên bị bật ra, cả chiếc máy bay rơi với tốc độ rất nhanh. Ông Frane Selak bị gió lớn lôi ra khỏi máy bay. Không có dù cứu sinh, ông Frane Selak trực tiếp rơi uống dưới, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông ấy lại theo gió rơi xuống một đống cỏ khô, cỏ êm ái giúp ông đáp xuống nhẹ nhàng, chỉ là phần đầu bị xây xát nhẹ, kỳ tích lại xuất hiện! Bất hạnh là 19 người cùng ngồi trên chuyến bay với ông không bị hút ra ngoài nên đều tử vong do máy bay rơi xuống.

Tai nạn thứ 3: Xe buýt rơi xuống chân núi khi đang qua cầu

Hai năm sau vụ tai nạn máy bay, ông Frane Selak (36 tuổi) đi xe buýt vào một ngày mùa đông, đang qua cầu thì chiếc xe trượt thẳng ra khỏi mặt đường và đâm xuống chân núi. Vụ tai nạn này khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, ông Frane Selak lại một lần nữa thoát khỏi thần chết.

Tai nạn thứ 4: Xe máy bốc cháy, phát nổ

Để tránh lại gặp tai nạn khi đi ra ngoài, ông Frane Selak đã chọn cách tự mình lái xe. Năm 41 tuổi, chiếc xe ông lái đột nhiên bốc cháy động cơ, trước khi xe nổ, ông kịp thời nhảy ra khỏi xe nên đã sống sót.

Tai nạn thứ 5: Xe hơi bốc cháy, ngọn lửa phát ra từ điều hòa nhiệt độ

Ông Frane Selak đã chọn cách cố gắng giảm đi ra ngoài, nhưng năm 44 tuổi, chiếc xe mới của ông lại bốc cháy khi đang đi trên đường. Lửa bốc cháy mạnh, ngọn lửa trực tiếp phát ra từ điều hòa nhiệt độ của xe, suýt nữa thì thiêu cháy mặt của ông. May là ông chỉ bị cháy một ít tóc.

Tai nạn thứ 6: Bị xe đụng khi đang đi bộ

Ông Frane Selak khước từ mọi cơ hội ra ngoài, không lái xe, không đi máy bay, không đi xe lửa… cho đến năm 66 tuổi, thần chết lại một lần nữa tìm đến ông. Trên đường đi bộ, ông Frane Selak không may bị một chiếc xe buýt tông phải, nhưng ông không chỉ sống sót mà còn không hề bị thương, thậm chí chẳng bị trật cái xương nào.

Tai nạn thứ 7: Rơi khỏi vách đá

Ông Frane Selak (67 tuổi) đã xem nhẹ sống chết, ông lại mua một chiếc xe mới và còn đua xe. Do tốc độ quá nhanh nên khi tránh chiếc xe vận tải đối diện ở khúc quanh, ông và xe rơi ra khỏi vách núi xuống chân núi từ độ cao hơn 90 m, xe nổ tung trong tích tắc. Trong khi xe rơi, ông Frane Selak đã may mắn nhảy ra khỏi xe và tóm lấy một cành cây nhỏ nên sống sót.

“Đại họa không chết ắt có phúc”

Ông Frane Selak được mệnh danh là người may mắn nhất thế giới sau 7 lần đại nạn không chết. Đặc biệt hơn nữa là vào ngày sinh nhật 73 tuổi, ông đã mua một tờ vé số và đã trúng giải độc đắc có giá trị 600.000 bảng Anh.

Người đàn ông mệnh lớn: 7 lần đại nạn không chết
Ông Frane Selak trúng giải độc đắc có giá trị 600.000 bảng Anh. (Ảnh: Youtube)

Có không ít nhà làm phim vô cùng thích thú với cuộc đời “còn hơn cả phim” của ông hiện đang xem xét quay thành phim và đưa lên màn ảnh lớn.

Ngọc Trúc

Xem thêm: