Với tấm lòng yêu thương vô bờ bến, bà mẹ đơn thân này đã nhận nuôi 4 người con. Cô muốn mang đến cho những đứa trẻ tội nghiệp một mái ấm thực sự.

Cô Shakira Kellogg (đến từ Florida, Mỹ) là một bà mẹ đơn thân tràn đầy tình yêu thương. Trước đây, cô vừa làm việc ở công ty vừa chăm sóc cho trẻ em cơ nhỡ, nhưng điều này làm cô rất băn khoăn bởi cô không muốn những đứa trẻ đó bị chuyển qua lại giữa nhiều gia đình khác nhau. Qua thời gian, cô Kellogg nhận thấy cô cần phải dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho những đứa trẻ, vậy là cô nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh riêng.

Sau đó, cô Kellogg đã tiến hành nhận con nuôi vì muốn mang đến cho những đứa trẻ thiếu thốn tình thương một môi trường sống ổn định. Tính đến nay, cô đã nhận nuôi 4 người con, đầu tiên là Maleak, tiếp đó là Matthew, rồi Jackson, cuối cùng là Logan.

“Tôi không biết nữa, khi bạn nuôi dưỡng một đứa trẻ, bạn cần giữ an toàn cho chúng, hãy thể hiện cho chúng thấy chúng được yêu thương và có một mái nhà. Chúng ta là một gia đình, chúng ta có ngôi nhà này, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau”, cô Kellogg nói.

Cô Kellogg đưa ra quyết định nhận con nuôi vào đúng thời điểm Hoa Kỳ đang bùng nổ nhu cầu. Theo Adoption Network, hiện tại ở Hoa Kỳ đang có 107.918 trẻ em có đủ điều kiện để được nhận nuôi và có hơn 400.000 trẻ em đang được chăm sóc tạm thời. Độ tuổi trung bình của một đứa trẻ đang chờ được nhận nuôi là 7,7 và 29% trong số chúng sẽ phải ở trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng ít nhất ba năm.

Với cô Kellogg, một mình nuôi 4 đứa con không phải là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng đó là một trải nghiệm quý giá và đáng yêu. Cô hiểu rằng không phải người nào tham gia chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em cũng sẽ tiến đến bước nhận nuôi, nhưng một khi đứa trẻ nhận được tình yêu thương, chúng sẽ ghi nhớ mãi mãi. 

“Đừng ngại dành tình yêu thương cho những đứa trẻ, bạn hãy luôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì chúng, tấm lòng của bạn sẽ tồn tại suốt đời trong trái tim của chúng”, cô chia sẻ.

Cô Kellogg không phải là người mẹ duy nhất muốn chính thức nhận con nuôi để chăm sóc chúng tốt hơn. Vào tháng 11 năm ngoái, một cặp vợ chồng ở Virginia đã nhận nuôi dưỡng tạm thời hơn 30 người con, nhận nuôi chính thức 6 người con và vẫn đang tìm cách để mở rộng gia đình hơn nữa.