Để đối phó với “ngày tận thế”, cô Rowan đã chuẩn bị lượng lương thực và vũ khí đủ dùng cho gia đình 3 người trong suốt 2 năm. Cô đã ‘túc tắc’ làm việc này hơn 1 thập kỷ.

sợ tận thế
(Ảnh minh họa: HASPhotos/Shutterstock)

Cô Rowan MacKenzie (38 tuổi, sống ở Missouri, Mỹ) bắt đầu chuẩn bị cho ngày tận thế từ 11 năm trước. Cô muốn đảm bảo khi tận thế “đi về phía nam” thì gia đình cô vẫn sống tốt với kho thực phẩm và vật dụng thiết yếu đầy đủ. 

Ban đầu, cô tập chỉ tập trung mua những thứ thiết yếu có tuổi thọ cao như đậu và gạo. Khi nhu cầu tăng lên, cô Rowan quyết định xây dựng một boongke ẩn dưới tầng hầm trong ngôi nhà của mình với giá 10.000 USD (~229 triệu VNĐ).

Ngoài thức ăn và nước uống, cô còn chuẩn bị các loại vũ khí phòng vệ như súng, dao, đạn dược.

Cô Rowan không khoe vũ khí và đạn dược của mình trên mạng xã hội nhưng cô vẫn khuyên mọi người nên chuẩn bị chúng để đối phó với những điều tồi tệ nhất. 

“Tôi thực sự khuyên bạn nên có một vài khẩu súng, dao, đạn trong boongke. Bạn cần phải tự bảo vệ mình, nhất là trong những tình huống sống còn. Ngoài ra, khi thịt trở nên khan hiếm, bạn có thể dùng súng để đi săn.” – cô nói.

Mặc dù đã “túc tắc” trữ đồ hơn một thập kỷ, trên thực tế cô Rowan mới chỉ nghiêm túc lấp đầy boongke khi nó được xây dựng xong cách đây 2 năm trước. Lượng đồ trong đó đủ cho một gia đình 3 người sống trong khoảng 2 năm.

@rowanmackenziefraser

#doomsdaypreppers #survivaltok #getready #prepper #survival #stockup dont judge someone you don’t know. one day you might need someone like us….

♬ original sound – Rowan MacKenzie-Fraser

Cô Rowan tin rằng lượng lương thực và đồ dùng trong boongke sẽ giữ được tình trạng tốt trong 25 năm. Cô tích trữ các loại thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu như mật ong vì chúng “không bao giờ hỏng”, vỏ nem gạo vì chúng “tồn tại vô thời hạn” miễn là được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Boongke của cô Rowan cũng có đầy đủ các nhu yếu phẩm như pin, đèn pha, bộ sơ cứu, thùng bảo quản. Cô cũng đã chuẩn bị một hệ thống luân chuyển hoàn hảo để đảm bảo mọi thứ không bị lãng phí.

Tổng cộng, cô đã chi 20.000 USD (~458 triệu VNĐ) để chuẩn bị cho ngày tận thế.

Ngoài những ý kiến ủng hộ thì cũng có rất nhiều người chê kế hoạch của cô Rowan “thật ngớ ngẩn”. Tuy nhiên, cô không cảm thấy phật lòng mà chỉ cho rằng họ đang hiểu sai vấn đề.

“Kiến thức là sức mạnh và tôi thích giúp đỡ mọi người – đó là những gì tôi đang làm. Bạn bè và người thân nói tôi điên rồ, nhưng tôi nói với họ rằng khi thời điểm đó đến, mọi người sẽ không thể gọi tôi là kẻ điên được nữa đâu. Lời khuyên quan trọng nhất tôi muốn nói với các bạn là: đừng hoảng sợ. Hít thở, lập danh sách những thứ cần mua rồi thực hiện nó. Ban đầu, bạn sẽ thấy choáng ngợp và cố gắng mua càng nhiều đồ càng tốt nhưng tôi không khuyến khích điều này. Mỗi lần đi mua sắm, bạn hãy mua thêm vài món đồ, dần dần [boongke] sẽ được tích đầy. Không có gì tuyệt vời hơn cảm giác bản thân đã sẵn sàng đối đầu với mọi chuyện và gia đình được giữ an toàn. Điều quan trọng là bạn phải giữ bình tĩnh và lên kế hoạch rõ ràng.” – cô nói.