Làm vườn không chỉ giúp bạn có thực phẩm sạch cho gia đình mà còn là một môn nghệ thuật giúp bạn thư giãn. Hãy cùng đến với những tác phẩm đẹp mắt từ khu vườn của cô Subashani từ Haslev, Đan Mạch.

Tôi ở Sri Lanka nhưng chuyển đến Đan Mạch vào năm 1993. Tôi sống với người chồng hiện tại được 4 năm và một cô con gái 13 tuổi.

Tôi sống ở một thành phố nhỏ tên là Haslev và có một khu vườn rộng khoảng 700 mét vuông. Trong vườn có một nhà kính để trồng ớt, cà chua và dưa chuột. 

Tôi bón phân ngựa hữu cơ cho đất hoặc mua đất hữu cơ giàu dinh dưỡng, tôi cũng ủ phân Bokashi. Tôi có một công việc toàn thời gian vì vậy đôi khi khó có thể đủ thời gian cho việc làm vườn.

Phần thưởng lớn nhất đối với tôi là có thể giải tỏa mọi căng thẳng trong khu vườn, đó là nơi an toàn của tôi. Làm vườn là một phương pháp giải trí tuyệt vời và có ích cho sức khỏe tinh thần của tôi.

Đam mê làm vườn của tôi đến từ mẹ. Khi còn ở Sri Lanka, tôi thường giúp mẹ làm vườn. Mẹ đã dạy tôi cách làm vườn và tôi muốn đền đáp điều đó bằng cách truyền cảm hứng cho những người khác để tạo ra một khu vườn.

Bạn không cần phải có một khu vườn lớn lộng lẫy, chỉ cần làm việc chăm chỉ và suy nghĩ tích cực, bạn có thể góp phần thúc đẩy đa dạng sinh học và giúp cứu hành tinh của chúng ta.