Một người phụ nữ ở thành phố Chicago của Mỹ bị chẩn đoán chết lâm sàng vì tim ngừng đập sau khi sinh con. Mặc dù khoảng thời gian này chỉ kéo dài 37 giây nhưng lúc đó linh hồn của cô đã rời khỏi thể xác, chẳng những cô nhìn thấy chính mình đang nằm trong phòng phẫu thuật mà còn thấy cả linh hồn đã chết ở không gian khác.

Linh hon
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Trong bộ phim tài liệu “Surviving Death” trên trang Netflix, người phụ nữ có tên Stephanie Arnold đã kể về trải nghiệm cận tử của cô vào năm 2013, theo Epoch Times đưa tin.

Cô Stephanie cho biết vào tuần thứ 20 khi mang thai bé thứ hai, cô đã có một linh cảm mình sẽ chết khi sinh con bởi vì cô gặp vấn đề về nhau tiền đạo và có khả năng dẫn đến băng huyết nghiêm trọng.

Sau khi cô vừa sinh con thứ hai, quả thật là cô đã chết lâm sàng trong khoảng 37 giây do tim ngừng đập, nhưng ngay sau đó đã tỉnh lại nhờ được cấp cứu ngay lập tức. Trong khoảng thời gian rất ngắn này, cô đã đi đến một không gian khác.

Cô kể lại rằng đó giống như một bộ phim 3D, cô nhìn thấy linh hồn mình rời khỏi thể xác, hơn nữa còn lơ lửng trên cao nhìn xuống thấy cơ thể mình đang nằm trong phòng phẫu thuật. Cô còn nhìn thấy cả bác sĩ gây mê đang đứng bên cạnh chân cô, còn y tá chuyển đến trước ngực để làm hồi sức tim phổi cho cô.

“Giới hạn không gian ở nơi đó đã bị phá vỡ. Không có trần nhà, cũng không có tường. Mọi thứ đều đang chuyển động theo nhiều hướng khác nhau.”

Mặc dù thể xác của Stephanie vẫn đang nằm trên giường nhưng cô nói rằng cô có thể nhìn thấy con gái cô đang ở cùng bảo mẫu ở nơi khác trong bệnh viện.

“Sau đó tôi đã nhìn thấy những linh hồn ở khắp nơi, trong số đó có bà nội đã qua đời khi tôi mới lên 10 và cả chú của tôi.”

Sau khi nghe thấy bác sĩ nói “Chuyện này không thể xảy ra, chuyện này không thể xảy ra được.” thì cô cảm thấy bụng mình bị kéo mạnh rồi linh hồn cô quay trở lại thể xác.

Cô cũng chia sẻ rằng sau trải nghiệm cận tử này, cô lại hôn mê 6 ngày vì suy thận. Sau đó, cô đã phải trải qua khoảng thời gian phục hồi chức năng rất dài mới đi lại và nói chuyện được.

Minh Ngọc

Xem thêm: