Các trang mạng xã hội như Instagram khiến nhiều cô gái trẻ gia tăng những suy nghĩ tiêu cực về vóc dáng, hạ thấp lòng tự trọng, gia tăng lo lắng, trầm cảm và ý nghĩ tự tử trong một số trường hợp nghiêm trọng.

Khi Chloe Weinstein, 19 tuổi lướt qua các bài đăng trên Instagram của những người nổi tiếng như Kylie Jenner, Daisy Kosystem và Madison Beer, cô không thể không ghen tị với cuộc sống xa hoa và vóc dáng săn chắc của họ. Cảm giác tự ti như vậy đã phần nào khiến cô gái 19 tuổi này muốn đi độn ngực.

Weinstein nói, “Tôi tự hạ thấp bản thân khi thường nghĩ: ‘Làm thế nào để những người nổi tiếng trông đẹp đến vậy trong những bộ bikini, phô trương tất cả những điều thú vị mà họ làm ở những nơi như Bahamas?”.

Instagram
(Ảnh: Kaspars Grinvalds/shutterstock)

Weinstein và Carolyn chỉ hai trong hàng trăm ngàn các cô gái nằm trong số 32% những người dùng Instagram trẻ tuổi. Cô ​​được các nhà nghiên cứu xác định là bị tổn hại không hay biết bởi nền tảng này. Họ nhận thấy nó làm gia tăng những suy nghĩ tiêu cực về cơ thể, hạ thấp lòng tự trọng, gia tăng lo lắng, trầm cảm và trong trường hợp nghiêm trọng là ý nghĩ tự tử.

Carolyn, một nữ sinh 16 tuổi ở Arizona (Mỹ), hiện đang điều trị chứng rối loạn ăn uống khẳng định rằng nỗi ám ảnh không lành mạnh của cô ấy đối với việc tập thể dục đã được kích hoạt một phần bởi Instagram. Trong trường hợp của Carolyn, một khi cô ấy thể hiện sự quan tâm đến việc xây dựng cơ thể và các bài tập liên quan, cô ấy đã bị tấn công bởi những bài đăng được gọi là “sức khỏe” được gợi ý bởi AI.

“Instagram không quan tâm đến cảm nhận của người dùng bởi vì họ sẽ không lọc ra tất cả những thứ xấu có thể làm tổn thương não bộ của chúng ta. Họ chỉ cho tôi xem những thứ mà các cô gái trẻ ở độ tuổi của tôi nhấp vào – các bài tập thể dục và các bài đăng về calo – dẫn đến nhìn nhận sai lệch về sức khỏe”, cô nói.

Đây chỉ là một phần trong nghiên cứu được tiến hành vào tháng 3 năm 2020 được tài trợ bởi chính Facebook – công ty đã mua lại Instagram cách đây 9 năm. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành như CEO Mark Zuckerberg và Karina Newton, người đứng đầu mảng chính sách công của Instagram, đã chôn vùi những lo ngại mà nó nêu ra, theo Wall Street Journal.

Instagram
(Ảnh: rvlsoft/shutterstock)

Karina Newton từng bình luận trên Instagram về bài viết của Wall Street Journal rằng: “Họ tập trung thái quá vào một số lượng hạn chế các phát hiện của nghiên cứu và công bố nó với màu sắc tiêu cực. Hiện chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thiện và giải quyết sự so sánh tiêu cực về xã hội và những hình ảnh cơ thể trên nền tảng của chúng tôi”.

Tuy nhiên, việc Instagram thay đổi là rất hạn chế vì họ muốn những nội dung hướng đến người dùng, thu hút nhiều click và thu về nhiều tiền quảng cáo.

Victoria Garrick, diễn giả nổi tiếng của TED Talk theo đó đã đưa ra một giải pháp khác. Cô cho biết cũng từng là nạn nhân của nền tảng mạng xã hội này. Trước đây, Garrick tin rằng Instagram rất hữu ích, giúp kết nối bạn bè toàn thế giới và không ngừng quảng bá những bức ảnh “không chân thực” và những nội dung phóng đại khác mà các cô gái trẻ ấn tượng không thể đạt được. Tuy nhiên, lâu dần chúng liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của cô do sự khác biệt giữa thế giới ảo và thực tế. Cuối cùng, sau khi tìm kiếm liệu pháp, cô ấy đã thành công bằng cách đăng những bức ảnh chưa qua lọc để tiết lộ con người thật của mình.

Chủ sở hữu trang cá nhân với 337.000 người theo dõi trên Instagram này hiện sử dụng hashtag #realpost (ảnh chân thực) và hy vọng những người có ảnh hưởng cũng như những người nổi tiếng khác sẽ làm theo.

Garrick nói: “Tôi muốn hỏi mọi người về tính minh bạch, đề nghị những người sử dụng bộ lọc hoặc PhotoShop thêm thẻ tag hoặc nhãn vào bức ảnh báo hiệu sự thay đổi.”

Instagram 1 e1631927259820
(Ảnh: metamorworks/shutterstock)

Đối với Gwenyth Harrington, một thành viên của nhóm hỗ trợ trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên, những bức ảnh của Gigi Hadid và Taylor Swift là một trong những yếu tố nguy hiểm đằng sau chứng rối loạn ăn uống. Cô cũng khẳng định những bài đăng trên Instagram gây ra sự cạnh tranh giữa các cô gái trẻ để trông có vẻ ngoài gầy nhất so với các bạn cùng trang lứa.

Một cô gái 17 tuổi ở ngoại ô New York đã hai lần nhập viện để được tư vấn giúp cô đánh giá thiệt hại do mạng xã hội gây ra cho biết đã thử hủy theo dõi những người, đặc biệt là các tài khoản ăn kiêng và những người nổi tiếng nhất định, cắt đứt quan hệ với họ vì lợi ích sức khỏe của bản thân. Thay vào đó, bắt đầu theo dõi một cô gái đề cao sự tích cực của cơ thể trong mỗi bài đăng và cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Hoài Anh (Theo New York Post)

Xem thêm: